"Hùm xám" chờ "Quỷ đỏ"

"Hùm xám" tính đường binh đón tiếp bầy "Quỷ đỏ"

Để thua hai trận liên tiếp tại giải quốc nội, Bayern đang có sự chuẩn bị không thể tệ hơn trong cuộc tiếp đón Manchester United.
Để thua hai trận liên tiếp tại giải quốc nội, Bayern Munich đang có sự chuẩn bị không thể tệ hơn trong cuộc tiếp đón Manchester United tại tứ kết Champions League.

Sau thất bại đau đớn 1-2 trước Stuttgart ngay trên sân nhà, Bayern đánh mất ngôi đầu bảng Bundesliga vào tay Schalke, huấn luyện viên Louis van Gaal thừa nhận rằng đội bóng của ông đang thật sự bị tổn thương.

Rõ ràng, chiến lược gia lão làng người Hà Lan có lý do để tức giận khi mà trước mắt “Hùm xám” là “Quỷ đỏ” đang thăng hoa rực rỡ ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu.

Ở Champions League, trong khi Bayern cần tới luật bàn thắng trên sân khách và sự may mắn để vượt qua Fiorentina ở vòng 16 đội, thì Manchester United dễ dàng đánh bại "gã khổng lồ" của Italy, AC Milan với tỷ số 7-2.

Tồi tệ hơn, Bayern đang phải đối mặt với khả năng không có Arjen Robben để “chiến” với Manchester United sau khi cầu thủ người Hà Lan dính chấn thương trong trận thua Stuttgart. Robben hiện đang được xem là "một nửa sức mạnh" của hàng công "Hùm xám" mùa này với 14 bàn thắng.

“Chấn thương của Robben không quá tệ, nhưng sẽ rất khó để anh ấy kịp bình phục cho trận đấu với Manchester United,” Van Gaal phát biểu sau trận đấu với Stuttgart.

Hậu vệ Philipp Lahm cũng bày tỏ sự lo ngại về khả năng vắng mặt Robben: “Mất Robben trong một trận đấu quan trọng như với Manchester United là một mất mát lớn đối với chúng tôi.”

Nếu như Bayern phải đối mặt với khả năng không có sự phục vụ của Robben cho trận đại chiến vào thứ Tư này, thì Manchester United không có bất kỳ vấn đề gì về lực lượng. Hai trụ cột Wayne Rooney và Rio Ferdinand, những người được nghỉ ngơi trong trận thắng Bolton 4-0, chắc chắn sẽ có mặt tại Munich.

Chiến thắng đậm đà trước Bolton hồi cuối tuần không chỉ giúp Manchester United duy trì ngôi đầu bảng Premier League mà còn chứng kiến phong độ khá cao của Dimitar Berbatov, người được bố trí đá trung phong cắm thay thế cho Rooney.

Ngoài ra, các nhà đương kim vô địch Premier League còn đón chào sự trở lại của lão tướng Ryan Giggs, người đã chơi rất tốt trong chiến thắng trước Bolton, trận đấu đầu tiên mà tiền vệ kỳ cựu này trở lại sân cỏ sau một tháng dưỡng thương./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục