Kẻ giết người thú nhận sát hại 41 người khác "chỉ để cho vui"

Hung thủ giết người thú nhận sát hại 41 người khác "chỉ để cho vui"

Một người đàn ông Brazil bị buộc tội dùng dao đâm chết một phụ nữ ở vùng ngoại ô Rio đã thú nhận mình là hung thủ sát hại 41 người khác, hầu hết là phụ nữ "chỉ để cho vui."
Hung thủ giết người thú nhận sát hại 41 người khác "chỉ để cho vui" ảnh 1Chân dung kẻ giết người ở Brazil. (Nguồn: AFP)

Trang dailytelegraph.com.au dẫn lời Cảnh sát Brazil vừa cho biết, một người đàn ông nước này bị buộc tội dùng dao đâm chết một phụ nữ ở vùng ngoại ô Rio đã thú nhận mình là hung thủ sát hại 41 người khác, hầu hết là phụ nữ "chỉ để cho vui."

"Hắn muốn giết phụ nữ - người da trắng, không phải người da đen. Hắn bám theo họ, nghiên cứu họ kỹ càng trước khi gây án," ủy viên cảnh sát Pedro Henrique Medina cho biết.

Cảnh sát miêu tả hung thủ có tên Sailson Josse das Gracas, 26 tuổi này là một kẻ tâm thần. Hắn nói rằng mình bị nghiện việc giết người, và đã giết hại 37 phụ nữ, 3 đàn ông và một em bé 2 tuổi trong suốt 9 năm qua.

"Tôi quan sát họ, nghiên cứu lối sống của họ. Tôi chờ khoảng một tháng, đôi khi là một tuần, tùy vào địa điểm. Tôi cần chắc chắn về nơi họ sống, gia đình họ thế nào. Cứ theo dõi như vậy cho đến một buổi sáng sớm, tôi tiếp cận và chờ cơ hội để đột nhập vào nhà họ," kênh tin tức Globo's G1 trích lời khai của kẻ sát nhân.

Gracas bắt đầu con đường tội phạm của mình bằng việc làm một kẻ ăn cắp vặt.

 

"Khi 17 tuổi, tôi giết người phụ nữ đầu tiên, và điều đó cho tôi chút tiếng tăm. Tôi tiếp tục phạm tội và cảm thấy thích điều mình làm," Gracas kể lại và tiết lộ thêm rằng từng có một cặp vợ chồng là Cleusa Balbina và Jose Messias trả công để thuê hắn giết người. Cặp vợ chồng này đã bị bắt.

Gracas dùng súng khi được thuê ám sát, nhưng với các nạn nhân do hắn chọn, hắn thích cách xiết cổ họ hơn. Hắn lên kế hoạch rất tỉ mỉ, mặc áo mưa để giấu mặt, đeo găng tay nhằm không để lại dấu vân tay.

"Khi không giết người tôi thấy bồn chồn. Tôi sẽ đi đi lại lại ở trong nhà. Giết chóc khiến tôi bình tĩnh lại. Tôi thường hạ sát một người rồi nghĩ về nạn nhân đó trong khoảng 2-3 tháng, sau đó lại đi tìm đối tượng mới."

Theo luật Brazil, án tù lâu nhất chỉ kéo dài 30 năm, và với Gracas, đây không phải là trở ngại cho "sở thích" của hắn.

 

"Tôi chẳng cảm thấy tội lỗi gì cả. Nếu tôi phải ngồi tù 10, 15, 20 năm, sớm muộn gì tôi cũng sẽ được thả ra, và tôi sẽ lại làm những điều tôi muốn."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục