Hương Giang đã phải dừng bước tại Vietnam Idol

May mắn đã không lần nữa mỉm cười với Hương Giang khi phải nói lời chia tay Vietnam Idol vì nhận bình chọn thấp nhất từ khán giả.
May mắn đã không lần nữa mỉm cười với Hương Giang, dừng lại ở tốp 4, thí sinh chuyển giới phải nói lời chia tay Vietnam Idol vì nhận bình chọn thấp nhất từ khán giả.

Bị kéo dài lê thê bởi những thước phim hậu trường của các thí sinh và lối dẫn dắt không thể nhạt hơn của MC Huy Khánh, rốt cuộc đêm công bố kết quả tốp 3 Vietnam Idol cũng đáp trả một cái kết có hậu, làm thỏa lòng khán giả và ban giám khảo.

Vẫn giữ thái độ nghiêm túc và thẳng thắn trong từng lời nói, nhạc sỹ Quốc Trung cho rằng: "Tôi nghĩ kết quả này không phải chỉ làm hài lòng cho mọi người mà hài lòng với chính Hương Giang nữa".

Cho rằng, kết quả bị loại tốp 4 giúp Hương Giang trút được gánh nặng về tâm lý trước áp lực dư luận qua từng đêm thi, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ: “dừng lại ở đây, em được trả lại sự bình yên. Nhìn lại từ đầu cuộc thi, em là thí sinh cố gắng có tiến bộ nhất. Em hãy tự hào về những điều mình đã làm được.”

“Tôi biết qua mỗi vòng, em luôn muốn nhường sự may mắn của mình cho thí sinh khác. Khán giả luôn có cái lý của họ. Khán giả của em không muốn tha cho em, họ vẫn muốn gieo tiếp khát vọng của em. Em hãy nghĩ rằng, điều đó cho thấy nghị lực tuyệt vời của em khi tiến bộ qua từng đêm,” ca sỹ Mỹ Tâm động viên Hương Giang.

Thực tế, kết quả Hương Giang bị loại khiến hành trình tìm kiếm thần tượng âm nhạc bớt đi sự hấp dẫn và màu sắc nhưng cũng khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm khi trút được nỗi lo lắng “Hương Giang sẽ là Idol mới.”

Ngay trước đêm công bố kết quả của Gala 7, khán giả và chính bộ ba giám khảo tỏ ra lo lắng cho số phận "đôi oanh vàng" Hoàng Quyên và Bảo Trâm khi Hương Giang là cái tên đứng đầu bình chọn trên website.

Mặc dù, kết quả đó không ảnh hưởng gì đến lượng tin nhắn bình chọn chính thức nhưng với lượng fan khủng của mình, Hương Giang sẽ an toàn vào tốp 3 hoàn toàn có thể xảy ra.

Cũng vì lẽ đó, dễ dàng nhận thấy nét mặt ban giám khảo và khán giả có mặt dường như được giãn ra, hỉ hả và thở phào khi MC xướng tên Hoàng Quyên là người đầu tiên được ngồi vào chiếc ghế của Top 3 Vietnam Idol.

Sau đêm hát đôi sự cố gắng và tiến bộ của hai thí sinh thế “yếu” nhưng có lượng fan không nhỏ là Ya Suy và Hương Giang tạo nên cục diện khó đoán khi quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào khán giả.

Dù chưa thực sự lột xác, nhưng rõ ràng sự mộc mạc, đứa con của núi Ya Suy cũng chiếm được lòng yêu của khán giả khi vượt qua “mầm mống Idol” Bảo Trâm và Hương Giang.

Hoàng Quyên, Ya Suy, Bảo Trâm cũng tạo thành thế chân kiềng “ngang tài ngang sức” trong ga cuối hành trình tìm kiếm Vietnam Idol 2012.

Nhìn lại những đêm gala, ai “nhỉnh” hơn về giọng hát, ai “trội” hơn về phong cách vẫn là một ẩn số khi quyết định cuối cùng thuộc về khán giả./.

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục