“Sốc” với Hương Giang

Hương Giang “sốc” trước kỳ tích lọt sâu vào tốp 4

Với những gì thể hiện, việc Hương Giang lọt sâu vào tốp 4 Vietnam Idol đem lại cú “sốc” cho không ít khán giả và ngay cả “khổ chủ.”
Dù kết cục bị loại của cặp “hot boy, hot girl” Thanh Tùng và Thảo My đã được đồn đoán từ trước, nhưng việc nhận tấm vé an toàn từ khán giả của thí sinh chuyển giới Hương Giang thêm lần nữa được xem là kỳ tích.

Với những gì mình có và thể hiện, việc lọt sâu vào tốp 4 Vietnam Idol đem lại cú “sốc” cho không ít khán giả và ngay cả “khổ chủ.”

Không bất ngờ vẫn “sốc”

Theo đúng thể lệ cuộc thi, sẽ phải có hai thí sinh bị loại sau Gala 6 khiến đêm thông báo kết quả tốp 4 Vietnam Idol trở nên… gay cấn hơn bao giờ hết.

Có lượt bình chọn thấp nhất từ khán giả sau đêm Gala 6, cặp đôi “hot boy, hot girl” Thanh Tùng và Thảo My phải dừng bước trên cuộc hành trình để lại sự tiếc nuối hình ảnh đẹp, trong sáng của tuổi 17.

Nhưng kết quả đó thật sự không gây bất ngờ cho khán giả.

Công bằng mà nói, Thanh Tùng và Thảo My là hai thí sinh có nhiều lợi thế khi sở hữu gương mặt sáng, ăn sân khấu. Nếu Thanh Tùng được ban giám khảo đánh giá là có giọng hát trầm ấm, hợp với những bản ballad thì Thảo My là hình mẫu lý tưởng cho lứa tuổi của mình, trẻ trung, trong sáng với dòng nhạc pop. Tuy nhiên nếu nhìn lại từ những ngày đầu, qua các vòng Gala, mà mới đây nhất là “Đêm không tình ca” có thể nói, cả hai đều chưa “thoát xác” tìm được cho mình một sắc màu riêng.

Chưa phát huy được thế mạnh của mình, luôn xuất hiện an toàn với hình ảnh nhòa nhạt, thiếu cá tính, kết cục dừng bước của Thanh Tùng và Thảo My hoàn hoàn đã được đoán trước.

Và Hương Giang, thí sinh luôn bị hoài nghi, áp lực, thậm chí “ném đá” nhiều nhất sau mỗi đêm thi bởi kết quả an toàn của cô luôn gây tranh cãi từ luồng dư luận trái chiều. Nhưng cũng không thể phủ nhận, cùng với Ya Suy, Hương Giang luôn giữ vững lượng bình chọn cao từ khán giả trong mỗi đêm công bố kết quả.

Dù tiếc sự triển vọng của Thảo My, nhưng tấm vé an toàn lọt vào tốp 4 của Hương Giang cũng có lý lẽ riêng.

Từng bị đánh giá là người có giọng hát dở nhất, thậm chí là thảm họa trong Gala “Nhạc quốc tế”, “Nhạc tác giả Đức Trí- Lưu Thiên Hương” nhưng Hương Giang luôn có sự cố gắng, bền bỉ hoàn thiện mình qua mỗi vòng thi. Chưa kể đến việc cô cũng là thí sinh sở hữu lượng fan không hề nhỏ.

Cô cũng cho thấy khả năng nắm bắt thị hiếu công chúng nghe nhạc trẻ khi định hướng cho mình và “tai nghe” khán giả dòng nhạc dance sôi động, Hương Giang đã gây bất ngờ về sự lột xác trong giọng hát cũng như phong cách ăn mặc gợi cảm, vũ đạo bốc lửa trong hai vòng Gala gần đây.

Còn nhớ, trong đêm Gala "Nhạc tác giả thứ hai,” nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đã dành lời khen “nghe được” cho Hương Giang và đến Gala 6 “Đêm không tình ca” cô cũng làm “dịu” được nhạc sỹ khó tính Quốc Trung từng bị đồn đoán có ác cảm với cô.

Khi sự quyết định phụ thuộc hoàn toàn vào khán giả, có lẽ bản thân Hương Giang cũng chuẩn bị tinh thần “đã đến lúc về nhà”. Khoảnh khắc nắm chặt tay Thảo My nghe MC công bố mình là người được đi tiếp, Hương Giang đã “sốc” và bật khóc. Thí sinh chuyển giới đã không kiềm chế được cảm xúc khi òa khóc, hét lên thảng thốt như không tin vào tai mình và thấy tiếc nuối cho Thảo My.

Hương Giang sẽ là Idol mới?

Sau Gala 5, quyền cứu của ban giám khảo đã hết, sự lựa chọn phụ thuộc hết vào khán giả, trở thành lý do khiến dư luận hồi hộp, âu lo liệu những cái tên thực tài như Hoàng Quyên,  Bảo Trâm có phải chịu cái kết oan uổng và thí sinh chuyển giới Hương Giang đã đến lúc dừng bước hay lại vẫn an toàn đi tiếp…

Vì thế, trong đêm công bố kết quả Gla 6, khán giả thở phào nhẹ nhõm trước kết cục “có hậu” khi Hoàng Quyên, Bảo Trâm,Ya Suy được an toàn.

Đó cũng là kết quả hoàn toàn xứng đáng. Với màn trình diễn ấn tượng qua ca khúc Vòng tròn, Bảo Trâm đã hoàn toàn chinh phục khán giả, khiến Diva Hồng Nhung phải “nể”. Còn với Hoàng Quyên, cô đã có lấy lại cảm tình của khán giả khi đem lại sự tươi mới, “dễ chịu” trong cách thể hiện.

Ya Suy, chàng trai người dân tộc Chu ru luôn bảo vệ được chỗ đứng của mình trong lòng người hâm mộ với tình cảm, mộc mạc, tự nhiên mang phong cách của riêng mình.

Bên cạnh đó, mặc dù việc Hương Giang đánh bật được “hot girl” Thảo My thẳng tiến vào tốp 4 được xem là sự kỳ tích nhưng cũng gieo vào khán giả sợ lo sợ mơ hồ “liệu Hương Giang có trở thành Thần tượng Âm nhạc 2012?”

Khi quyền quyết định thuộc về khán giả, với thương hiệu “hút” khách nhất Vietnam Idol hiện nay và sở hữu lượng fan không nhỏ, Hương Giang là thần tượng âm nhạc mới hoàn toàn có thể xảy ra.

Dĩ nhiên, khán giả cũng mong chờ một giọng ca xuất sắc và cá tính sẽ trở thành thần tượng âm nhạc mới khi cuộc thi sắp đến thời khắc cái tên của người chiến thắng được công bố.

Sau những cái tên Anh Quân bị loại, Bảo Trâm mấp mé bờ vực, Hoàng Quyên phải nhận tấm vé “cứu” để đi tiếp…, thiết nghĩ, khán giả cũng nên có cái nhìn công tâm đến tương lai làng nhạc Việt, để cuối cùng người chiến thắng phải là người xứng đáng nhất./.


Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục