"Quyền lực thứ tư"

Hương Giang “thoát hiểm” dù giọng hát kém nhất

Kết quả tốp 6 Vietnam Idol một lần nữa minh chứng rõ nét “quyền lực” tối thượng của vị giám khảo thứ tư - khán giả bình chọn.
Sự khác biệt như trời vực giữa tỷ lệ bình chọn công khai trên trang website chính thức Vietnam Idol  2012 và số lượt tin nhắn của khán giả kết thúc trước đêm công bố kết quả ở những vòng Gala trước phần nào tạo nên sự hồi hộp trong đêm công bố tốp 6 khi thí sinh bị loại vẫn là một ẩn số.

Đủ khiến ban giám khảo “ngán ngẩm” vì tiếp tục là thí sinh hát kém nhất Gala 4- Nhạc tác giả, Hương Giang thêm một lần nữa lại là người đứng đầu bảng được vote cao nhất trên biểu đồ website chương trình.

Chia sẻ trên báo giới đã sẵn sàng nghe tên mình bị loại khỏi tốp 7, Hương Giang ý thức được đã đến lúc mình phải dừng lại trên con đường trở thành thần tượng âm nhạc Việt Nam mới.

Quy chiếu theo quy luật cũ ở những đêm trước, tâm lý số đông khán giả  có lẽ vẫn “bụng bảo dạ” đêm nay MC công bố kết quả tin nhắn bầu chọn của chính họ sẽ là câu trả lời công bằng.

Nhưng rốt, Hương Giang vẫn an toàn lọt tiếp vào tốp 6. Và Bảo Trâm, ai đã gọi tên đó là “mầm mống Idol 2012” lần thứ hai rơi vào tốp nguy hiểm. Bắt buộc phải có một cái tên thí sinh bị loại khỏi tốp 7.  Và đêm nay, cái tên kém may mắn đó chính là Anh Quân, người từng được một trong ba giám khảo đánh giá “có giọng hát sắc như dao”.

Nhìn lại Vietnam Idol 2012, Anh Quân không phải thí sinh có giọng hát suất sắc nhưng rõ ràng không phải người có giọng hát kém nhất.

Dưới con mắt “nhà nghề” của nhạc sỹ Quốc Trung, thí sinh này có đủ khả năng, cảm xúc, kỹ thuật để bước dài hơn. Chưa thực sự gây ấn tượng cũng bởi Anh Quân thiếu kinh nghiệm, bản lĩnh sân khấu để tìm ra hướng đi phù hợp với thế mạnh của mình.

Cũng vì lẽ đó, tất cả khán giả có mặt tại khán phòng đêm công bố kết quả tốp 6 Vietnam Idol 2012 đã tỏ ra phẫn nộ, gây sức ép “bộ ba ghế nóng” khi đồng thanh hô hào “cứu đi” sau phần thể hiện ca khúc chia tay của Anh Quân.

Cho rằng không quá bất ngờ trước kết quả Anh Quân bị loại khỏi tốp 7 và việc liên tiếp lọt vào vòng nguy hiểm của thí sinh này bởi thiếu sự đột phá, ca sỹ Mỹ Tâm tỏ ra thất vọng khi bỏ lửng nhận xét sau lời cương quyết chỉ ra lý do ở cơ hội cuối cùng của Anh Quân “Em hoàn toàn có thể hát tốt hơn. Chính vì lúc nào em cũng tìm đến toàn như vậy…”

Sau bài hát cuối cùng của Anh Quân và sức ép của khán giả, đạo diễn Quang Dũng quyết định mở cánh cửa “thoát hiểm” đầu tiên.

Dù là người đưa ra cơ hội "cứu" trước nhất cho Anh Quân nhưng Mỹ Tâm đã rơi nước mắt khi nhận lại thất vọng.

Đến lượt mình, nhạc sĩ Quốc Trung kiên định nói không với Anh Quân “Tôi sẽ giúp em tìm ra con đường cho mình dù kết quả có như thế nào. Nhưng đành nói lời chia tay với em tại đây. Chúng tôi không muốn cuộc thi trở thành nghiệp dư, khi thí sinh ở lại và đi tiếp không xứng đáng.”

Kết quả tốp 6 Vietnam Idol 2012 thêm một lần nữa minh chứng rõ nét “quyền lực” tối thượng của vị giám khảo thứ tư chính là sự bình chọn của khán giả.

Một cuộc thi tài năng âm nhạc nhưng người hát dở qua mỗi vòng lại được “bảo toàn tính mệnh” nhờ tin nhắn bình chọn. Và sau mỗi đêm thi, người có giọng hát tốt số phận lại mong manh, luôn mấp mé bờ vực.

Nói như hai nam giám khảo, kết quả không công bằng hay chính sự thờ ơ của khán giả. Khán giả là người quyết định sự công bằng nhưng lại thờ ơ trong hành động nhắn tin bình chọn. Là người có quyền chọn ra thần tượng âm nhạc Việt Nam 2012, khán giả hoàn toàn có thể đủ khả năng nhận ra ai tài, ai kém. Hay từ chính những người làm chương trình chưa đủ tạo hấp dẫn để lôi kéo khán giả theo dõi chăm chú, thường xuyên để đưa ra lựa chọn công bằng?/.

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục