Hướng tới AFF Cup: Thái Lan đè bẹp “đội tuyển số một Đông Nam Á”

Cái tên ấn tượng nhất trong thắng lợi của Thái Lan ở trận này là tiền vệ trẻ Charyl Chappuis - người mang áo số 7 của huyền thoại Datsakorn Thonglao.
Hướng tới AFF Cup: Thái Lan đè bẹp “đội tuyển số một Đông Nam Á” ảnh 1Thái Lan là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch AFF Cup. (Ảnh: AFF Cup)

Trước thềm AFF Suzuki Cup 2014, Thái Lan tiếp tục cho thấy sức mạnh áp đảo của mình khi đè bẹp đội tuyển xếp hạng cao nhất Đông Nam Á Philippines ba bàn không gỡ.

Khi vòng chung kết AFF Cup chỉ còn cách khoảng chục ngày, đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisak Senamuang đang hiện lên như là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch. Họ đã tiếp tục củng cố nhận định ấy bằng thắng lợi trước Philippines.

Ngay phút 30, Mongkol Thossakrai đã đưa Thái Lan vượt lên. Tỷ số được nhân đôi ở phút 54 nhờ công của Prakit Deeprom. Trước một Thái Lan quá mạnh và bản lĩnh, Philippines đã hoàn toàn bất lực và không thể tìm nổi bàn danh dự. Thắng lợi 3-0 của người Thái được ấn định ở cuối trận với pha lập công của Kroekrit Thawikan.

Cái tên ấn tượng nhất trong thắng lợi của Thái Lan ở trận này là tiền vệ trẻ Charyl Chappuis - người mang áo số 7 của huyền thoại Datsakorn Thonglao. Dù không ghi bàn, cầu thủ có dòng máu Thụy Sỹ này vẫn chơi một trận cầu đầy cảm hứng với những pha chạm bóng, chuyền bóng đầy tinh tế. Anh cũng chính là át chủ bài trong chiến dịch chinh phục bán kết ASIAD 17 của Thái Lan.

Chia sẻ sau chiến thắng, Kiatisak khẳng định: “Đây là một màn trình diễn kỷ luật và chất lượng. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của hàng công”.

Huấn luyện viên Thomas Dooley của Philippines cũng phải thừa nhận sự vượt trội của Thái Lan: “Tôi không vui với thất bại này. Nhưng mặt khác, AFF Suzuki Cup mới thực sự là đấu trường quan trọng. Đây là một trận cầu hoàn hảo của Thái Lan. Cứ chơi như thế này, họ chính là ứng cử viên vô địch AFF Cup”.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục