Hủy diệt Hy Lạp 4-2, Đức hiên ngang vào bán kết

Đội tuyển Đức của HLV Joew đã hiên ngang tiến vào bán kết EURO 2012 sau khi có chiến thắng hủy diệt 4-2 trước đội tuyển Hy Lạp.
Đội tuyển Đức của huấn luyện viên Joachim Joew đã hiên ngang tiến vào bán kết EURO 2012 sau khi có chiến thắng hủy diệt 4-2 trước đội tuyển Hy Lạp. Các cầu thủ đã lập công cho "xe tăng" là Philipp Lahm, Khedira, Klose và Reus trong khi bàn thắng danh dự của Hy Lạp được thực hiện bởi Samaras và Salpingidis. Với chiến thắng này, đội tuyển Đức đang thách thức tất cả các đối thủ còn lại tại vòng chung kết EURO năm nay. Đối thủ sắp tới của họ tại vòng bán kết sẽ là Anh hoặc Italy. [Thủ tướng Đức Angela Merkel bị fan Hy Lạp la ó] Bước vào trận đấu này, huấn luyện viên Joachim Loew đã có sự thay đổi mạnh mẽ trên hàng công khi  Miroslav Klose được ra sân ngay từ đầu để đá thay cho Mario Gomez. Trong khi đó, Reus và Schürrle cũng thay Mueller và Podolski. Trong khi đó, bên phía Hy Lạp, Salpingidis chính là người đá cao nhất trong sơ đồ 4-2-3-1 mà ông Fernando Santos xây dựng. Ninis cũng đã được vào sân ngay từ đầu. Ngay những phút đầu tiên của trận đấu, đội tuyển Đức đã tạo nên sức ép không hề nhỏ trước khung thành của Sifakis. Tuy nhiên, vẫn chưa có tình huống nào thực sự nguy hiểm diễn ra. Trong khi đó, đoàn quân của huấn luyện viên Fernado Santos chơi khá chắc chắn ở phần sân nhà để chờ thời cơ phản công gây bất ngờ. Điều này khiến cho Đức khó có cơ hội để phối hợp nhịp nhàng gần khu cấm địa của Hy Lạp. 20 phút của hiệp 1 đã trôi qua song đội tuyển Đức vẫn kiểm soát thế trận và cầm bóng vượt trội nhưng họ tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Hy Lạp. Những tình huống bóng cuối cùng của Đức dễ dàng bị vô hiệu hóa trước hàng thủ đối phương. Phút 23, Mesut Oezil có được cơ hội dứt điểm không thể thuận lợi hơn song đã không thể đánh bại Sifakis. Ngay chỉ 1 phút sau đó Klose băng vào trượt bóng một cách đáng tiếc rồi đến Reus nhưng vẫn chưa thể thành công. Sau những phút thi đấu đầy hưng phấn, đoàn quân của Loew lại gặo phải bế tắc trước bức tường vững chắc mà Hy lạp tạo ra. Phút 32, Hy Lạp có được tình huống phản công nhanh song việc chơi tử thủ đã khiến cho họ không có cơ hội thực sự nguy hiểm. Phút 36, Khedira có được tình huống dứt điểm nhưng vẫn chưa thể thành công. Hy Lạp đến lúc này vẫn khá thành công khi áp dụng lối chơi tử thủ. Thế nên thật không quá khó hiểu khi mà thủ môn Neuer có những tình huống lên ngay sát vòng tròn giữa sân. [Thông tin thú vị trước trận quyết đấu Đức-Hy Lạp] Khi mà hàng công bế tắc, Philipp Lahm đã thay đồng đội lên tiếng bằng cú sút ngoài vòng 16m50 không thể cản phá, để mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Đức ở phút 39. Một bàn thắng tuyệt vời cho thủ quân của Đức. Sau khi có bàn thắng để khai thông thế bế tắc, các học trò của huấn luyện viên Joachim Loew vẫn không ngừng chơi dâng cao để tìm kiếm bàn thắng nâng tỷ số, đảm bảo cho một chiến thắng để ghi tên mình vào bán kết. Tuy nhiên, hiệp 1 dù đã được bù giờ đến 3 phút song đã không có thêm bàn thắng nào được ghi ngoại trừ cú sút nguy hiểm của Schürrle. Ngay khi bước sang hiệp 2, đội tuyển Hy Lạp có đến 2 sự thay đổi người. Theofanis Gekas và Georgios Fotakis được tung vào sân để thay cho Sotirios Ninis và Giorgos Tzavellas. Rõ ràng, huấn luyện viên Santos đang muốn chơi dâng cao hơn để tìm bàn gỡ hòa.
[Thủ tướng Đức Angela Merkel bị fan Hy Lạp la ó]
Chơi không thực sự sắc nét nhưng trong một tình huống phản công rất nhanh, đội tuyển Hy Lạp đã khiến người Đức phải trả giá cho sự lơi là của mình bằng bàn thắng của Samaras, nhưng công rất lớn thuộc về Salpingidis.
Hủy diệt Hy Lạp 4-2, Đức hiên ngang vào bán kết ảnh 1
Samaras mang hy vọng về cho Hy Lạp.
Ngay sau bàn thua, Đức liên tiếp tạo ra sóng gió trước khung thành của Sifakis và không phải chờ đợi quá lâu, Khedira đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 bằng một cú dứt điểm như trái quá. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 giúp cho đội tuyển Đức thi đấu dễ dàng hơn rất nhiều trong những phút tiếp theo, trong khi đó Hy Lạp vẫn miệt mài tấn công và có lẽ điều họ hy vọng lúc này là bàn rút ngắn tỷ số chứ không phải là làm nên điều kỳ diệu. Phút 73, đến lượt Reus "nổ súng" để nâng tỷ số lên 4-1 sau khi Klose bỏ lỡ cơ hội để lập cú đúp trong trận đấu này. Một tỷ số mà ít ai có thể ngờ đến trước khi trận đấu này diễn ra.
Hủy diệt Hy Lạp 4-2, Đức hiên ngang vào bán kết ảnh 2
Niềm vui của Reus sau bàn nâng tỷ số 4-1.
Bị dẫn trước đến 4-1, đội tuyển Hy Lạp không còn nhiều hy vọng song trong một nỗ lực tấn công họ cũng đã được hường một quả penalty sau khi bóng chạm tay Boateng trong vòng cấm. Tất nhiên, trên chấm 11m, Salpingidis không bỏ lỡ cơ hội lập công để ghi bàn thắng thứ 2 cho Hy Lạp. 4-2 nghiêng về Đức cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Đội hình ra sân
Đức (4-2-3-1):  Neuer - Lahm, Hummels, Badstuber, Boateng - Schweinsteiger, Khedira  - Schürrle, Oezil, Reus - Klose.

Hy Lạp (4-2-3-1):
Sifakis - Torosidis, Papadopoulos, Papastathopoulos, Tzavellas - Makos , Mniatis - Ninis, Katsouranis, Samaras - Salpingidis.
Bàn thắng: Lahm (39), Khedira (61), Klose (68), Reus (74) - Samaras (55), Salpingidis (89).
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục