Tài năng không đợi tuổi

Huy Tuấn nhận lỗi trước… “tài năng không đợi tuổi”

Khán giả như đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trước sự trỗi dậy của “tài năng không đợi tuổi” Đức Anh và "cô gái bí ẩn" Kiều Anh...
Trong cuộc so găng giữa “rừng sao” các chương trình truyền hình thực tế, Tìm kiếm tài năng Việt mùa thứ hai vẫn chứng tỏ sức hấp dẫn khi “trình làng” nhiều tài năng được xem là “của hiếm” trong đêm Bán kết 6 tối ngày 24/3.

Khán giả và bộ ba ghế nóng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trước sự lột xác ngoạn mục của các thí sinh; trong đó, sự trỗi dậy của “tài năng không đợi tuổi” Đức Anh và "cô gái bí ẩn"... Kiều Anh đã dần hé lộ những “của hiếm” tài năng âm nhạc trong tương lai.
Tuổi nhỏ mà tài cao Hoàn toàn ngẫu nhiên khi đêm bán kết 6 hội tụ khá nhiều thí sinh nhỏ tuổi. Nhưng những phần thi tài của các em lại chẳng hề “nhỏ tuổi” chút nào. Bất ngờ lớn nhất trong đêm có lẽ là cậu bé Đức Anh vốn được “vớt” từ vòng loại đã tạo được kỳ tích với bản rock “Đám cưới chuột”. Với phong cách tự nhiên và giọng hát khỏe, Đức Anh đã dám “liều” trước thử thách quá khó với lứa tuổi của em để chinh phục phong cách rock của chính mình cũng như giám khảo khó tính Huy Tuấn. Không chỉ phô diễn được nội lực trong giọng hát, hóa giải những nốt nhạc cao nhất, Đức Anh còn đem đến tinh thần “không còn gì để mất” khi hát như lần cuối cùng.
Huy Tuấn nhận lỗi trước… “tài năng không đợi tuổi” ảnh 1
Còn nhớ lần trước, với ca khúc “Ngày gió và cánh diều” Đức Anh chỉ nhận được hai sự đồng ý của Thúy Hạnh và Thành Lộc khi nhạc sỹ Huy Tuấn không ngại “chê” rằng: “Hiệu ứng cháu tạo ra chỉ mới là vẻ bề ngoài, sự tự tin, vũ đạo, phong cách chuyên nghiệp… Chú cần cái gì đó thực sự tài năng để có thể thuyết phục.” Với sự lột xác ngoạn mục trong đêm bán kết 6, quả không nghi ngờ trước “tài năng không đợi tuổi” trong giọng hát của Đức Anh như lời khen tặng của MC Thanh Bạch. Với kỳ tích đó, Đức Anh cũng đã chinh phục được nhạc sỹ Huy Tuấn. Không chỉ khen về phần thi và thừa nhận khả năng ca khát của Đức Anh, lần đầu tiên nhạc sỹ Huy Tuấn chính thức thừa nhận "lỗi” về quyết định trong quá khứ: “Chú thấy mình đã sai khi đánh giá thấp khả năng của cháu. Cháu sẽ làm được nhiều điều lớn trong tương lai nếu trở thành ca sỹ.” Ngoài sự trỗi dậy của Đức Anh, đêm bán kết 6 cũng ghi dấu ấn khó quên với sự trở lại đầy màu sắc, quyến rũ của “cô gái 18 tuổi hát ca trù” Nguyễn Kiều Anh. Với thử nghiệm mới mang màu sắc world music,  Nguyễn Kiều Anh không chỉ phô diễn ngón đàn điêu luyện mà còn để lại dư âm khó quên với giọng hát được ban giám khảo đánh giá là “của hiếm” Tìm kiếm tài năng Việt mùa thứ hai và làng giải trí tương lai. Đây là sự kết hợp độc đáo giữa nhạc điện tử, đàn tranh và dân ca quan họ Bắc Ninh. Kiều Anh cũng tự đánh đàn tranh đệm cho bài hát của mình. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống bảy đời hát ca trù cùng với chất giọng trời phú, cô gái trẻ, hiện đại Kiều Anh đã đánh cắp trái tim khán giả bởi giai điệu đầy trầm bổng của nghệ thuật ca trù. Cũng nhờ ca trù, Kiều Anh có cơ duyên gặp nhạc sỹ Quốc Trung để hát bài Đò Đưa cho nhạc phim Long Thành Cầm Giả Ca. Cũng từ đó, Kiều Anh thường xuyên góp mặt trong các dự án âm nhạc của vị nhạc sỹ này. Mới đây, Kiều Anh xuất hiện trong đêm nhạc world music “Khởi nguồn” của nhạc sỹ Quốc Trung một cách đầy bản lĩnh bên cạnh các tên tuổi lớn trong nước cũng như nhiều nghệ sỹ nước ngoài.
Huy Tuấn nhận lỗi trước… “tài năng không đợi tuổi” ảnh 2
Mãn nhãn những bước nhảy Ngoài những tài năng ca hát, đêm bán kết 6 còn là sự bùng nổ của các phần thi tài về nhảy; trong đó sự tái xuất của “chàng trọc đa tài” Nguyễn Toàn Trung của nhóm Milky Way từng gây ấn tượng trong cuộc thi “Thử thách cùng bước nhảy” đã khiến khán giả thực sự mãn nhãn. Không lạm dụng những kỹ thuật điêu luyện vốn có, Milky Way trong tạo hình “cực chất” đã đem đến câu chuyện hóm hỉnh của “ba chú khỉ” với diễn xuất duyên dáng để quyến rũ ba giám khảo và khán giả về nghệ thuật poping. Một nhóm nhảy khác đến từ đất cảng từng gây ấn tượng trong vòng loại cũng đem đến những trải nghiệm thú vị khi dũng cảm tái hiện chủ đề lịch sử nghiêm túc bằng hình thức múa đương đại, thậm chí có phần “phá phách” như nhận xét của nghệ sỹ Thành Lộc. Cũng là tài năng nhí về dancesport, mới 8 tuổi nhưng Đinh Thùy Dương đã gây ngạc nhiên cho khán giả khi thay đổi ý tưởng bài diễn vào phút cuối. Được biết, Thùy Dương chỉ có vỏn vẹn 4 ngày để luyện tập bài nhảy mới. Tuy vóc dáng nhỏ bé hơn nhiều so với lứa tuổi nhưng Thùy Dương khiến người khác phải kinh ngạc về khả năng cũng như sự “gan lì” của cô bé trên sân khấu khi em thực hiện những động tác khó như lộn nhiều vòng hay xoạc chân trên sân khấu. Không chỉ phô diễn kỹ thuật chắc chắn, Thùy Dương đã đem lại cảm giác cho những người có mặt tại sân khấu về quán quân Bảo Ngọc bởi diễn xuất duyên dáng nhưng cũng không kém phần tinh nghịch của em. Trong khi đó, được xem là "của độc" trong đêm, dù không quá mới với ban giám khảo nhưng ảo thuật Nguyên Huy đã khiến khán giả được phen ngã ngửa khi “độn thổ” trong tích ắc và thay vào đó là con trâu bằng xương bằng thịt nhẩn nha gặm lá tre trên sân khấu Tìm kiếm năng Việt... Quả thật, nếu so sánh với ảo thuật Nguyễn Phương trong đêm bán kết trước, Nguyên Huy có thể không sánh được cái “duyên” trong sự tương tác với khán giả và tài hoạt ngôn đầy hấp dẫn, nhưng những cố gắng miệt mài luyện tập và nỗ lực tự tay chuẩn bị đạo cụ trong suốt hai tháng trời của Nguyên Huy đã đem đến phần thi ảo thuật có một không hai cho Tìm kiếm tài năng Việt mùa thứ hai./.
Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục