Israel-Palestine căng thẳng hơn sau vụ 3 thiếu niên mất tích

Vụ mất tích ba sinh viên Israel, trong đó có một người mang hộ chiếu Mỹ, tại khu Bờ Tây tối 12/6 đã khiến quan hệ giữa Israel và Palestine trở nên căng thẳng hơn.
Israel-Palestine căng thẳng hơn sau vụ 3 thiếu niên mất tích ảnh 1Binh sĩ Israel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, vụ mất tích ba sinh viên Israel, trong đó có một người mang hộ chiếu Mỹ, tại khu Bờ Tây tối 12/6 đã khiến quan hệ giữa Israel và Palestine trở nên căng thẳng hơn.

Người phát ngôn Chính quyền Palestine (PA) Adnan Dmeiri đã chỉ trích việc Israel quy trách nhiệm cho chính phủ đoàn kết Palestine về vụ mất tích này. Ông Dmeiri khẳng định PA không chịu trách nhiệm về sự an toàn của những người định cư nên không có cách ngăn chặn khả năng những người này bị bắt cóc.

Ông Dmeiri nêu rõ khu định cư Gush Etzion, được cho là nơi những sinh viên nêu trên mất tích, hiện "nằm dưới sự kiểm soát an ninh của Israel." Ông cũng chỉ trích việc chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thường xuyên đổ lỗi cho PA trong khi không muốn cam kết bất kỳ thỏa thuận nào với Palestine.

Trước đó, các quan chức chính phủ Israel đã quy trách nhiệm cho Tổng thống Mahmoud Abbas và chính phủ đoàn kết Palestine về số phận của ba sinh viên Israel trên.

Ông Netanyahu đã nhóm họp khẩn cấp giới lãnh đạo các cơ quan an ninh và quốc phòng Israel tối 13/6, vài giờ sau khi chính quyền mở chiến dịch quy mô lớn để tìm kiếm những sinh viên bị mất tích.

Các đơn vị chiến đấu của quân đội Israel đã được đặt trong tình trạng báo động cao, trong khi các lực lượng an ninh phong tỏa những tuyến đường dẫn về biên giới Ai Cập và Dải Gaza vì cho rằng có khả năng những phần tử Hồi giáo cực đoan đưa những người bị bắt cóc tới Gaza.

Israel còn triển khai một lực lượng an ninh lớn tới khu vực Hebron của Palestine để tìm kiếm và tiến hành nhiều vụ bắt bớ.

Theo truyền thông Israel, giới chức quốc phòng nước này nghi ngờ các tay súng Palestine bắt cóc các sinh viên nói trên để đổi lấy các tù nhân Palestine đang bị giam giữ tại các nhà tù Israel.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết Washington đang làm việc với Israel và PA để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Ngoại trưởng Mỹ cũng đã điện đàm với lãnh đạo của hai bên để tìm hướng giải quyết vụ mất tích liên quan tới một công dân Mỹ này.

Tổ chức Hồi giáo cực đoan Dawlat al-Islam đã lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ bắt cóc này, tuyên bố đây là hành động trả đũa việc Israel tiêu diệt ba thành viên của nhóm này ở Bờ Tây hồi tháng trước.

Tuy nhiên, thông tin này hiện chưa được kiểm chứng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục