Israel-Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán bồi thường vụ tàu cứu trợ

Thổ Nhĩ Kỳ và Israel bắt đầu đàm phán bồi thường gia đình các nạn nhân vụ tấn công của binh sĩ Israel vào đội tàu cứu trợ Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ và Israel ngày 25/3 bắt đầu đàm phán về việc bồi thường cho gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công của binh sĩ Israel vào đội tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo của Thổ Nhĩ Kỳ ở Địa Trung Hải hồi tháng 5/2010.

Đàm phán được bắt đầu một tuần sau khi Israel đưa ra lời xin lỗi hồi tuần trước, chấm dứt gần 3 năm rạn nứt quan hệ ngoại giao giữa hai nước sau vụ việc trên.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp nội các, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Arinc cho biết các quan chức được hai bên ủy quyền sẽ thảo luận chi tiết về vấn đề bồi thường từ ngày hôm nay (26/3). Theo ông Bulent Arinc, việc hai nước nhất trí bình thường hóa quan hệ và tiến hành đàm phán bồi thường ngay lập tức là một thành công lớn trong chính sách ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ.

Quan hệ giữa Tel Aviv và Anara xấu đi từ tháng 5/2010 khi Hải quân của Israel tấn công một đội gồm 6 tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế đang trên đường tới Dải Gaza, khiến 9 công dân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.

[Israel khôi phục quan hệ ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ]

Vụ tấn công của Israel đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ cộng đồng quốc tế và gây hậu quả từng được coi là "không thể cứu vãn" đối với quan hệ song phương Thổ Nhĩ Kỳ-Israel.

Phía Ankara đã nhiều lần yêu cầu Tel Aviv xin lỗi chính thức và bồi thường cho gia đình các nạn nhân, nhưng bị từ chối.

Trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu - nhân danh người dân Israel - đã xin lỗi người dân Thổ Nhĩ Kỳ về vụ lính biệt kích trên và ngày 22/3, Thủ tướng Netanyahu cùng người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nhất trí bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, đồng ý sẽ cử lại các đại sứ đến mỗi nước và hủy bỏ các vụ kiện pháp lý nhằm vào binh sĩ Israel./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục