Italy và TBN chia điểm trong trận cầu siêu kịch tính

Trận thư hùng giữa Tây Ban Nha và Italy ở bảng C đã kết thúc với tỷ số 1-1 và đây xứng đáng được coi là trận đấy hay nhất từ đầu giải.
Hai đội tuyển Italy và Tây Ban Nha đã chứng minh cho cả thế giới thấy rõ đẳng cấp của mình khi cống hiến một trận cầu mãn nhãn. Kết quả 1-1 đã phản ánh đúng thế trận trên sân và cả hai đều có thể hài lòng trước khi gặp những đối thủ còn lại ở bảng C là Croatia và Ireland. Italy là đội ghi bàn trước nhờ công của Di Natale trước khi Cesc Fabregas san bằng tỷ số không lâu sau đó. Bước vào trận đấu, huấn luyện viên Vicente del Bosque đã gây sốc khi để Fernando Torres lên ghế dự bị trong trận gặp Italy tại bảng C của EURO 2012. Điều đáng nói là người đá ở vị trí cao nhất trên hàng công của Tây Ban Nha cũng không phải là Negredo hay Fernando Llorente mà là Cesc Fabregas! Ở hàng hậu vệ, Sergio Ramos được kéo vào giữa để đá trung vệ với Gerard Pique, hai cánh sẽ do Arbeloa (phải) và Jordi Alba đảm nhiệm. Đây chính là giải đấu lớn đầu tiên mà hậu vệ trái của Valencia được tham dự, và anh sẽ thay vị tri của Capdevila, người đảm nhiệm vị trí này của Tây Ban Nha ở hai giải đấu gần nhất. Trước dàn sao khủng của Tây Ban Nha, Italy đã chủ động chơi thấp và theo rất sát các tiền đạo của nhà đương kim vô địch châu Âu. Phút 11,từ đường chuyền bất cẩn của Balotelli, cầu thủ Tây Ban Nha cướp bóng rất nhanh và chuyền cho David Silva băng lên. Tiền vệ hiện đang khoác áo Man City đã loại được sự đeo bám của 1 hậu vệ đối phương nhưng cú dứt điểm của anh lại không đủ lực để đánh bại Buffon. Ngay sau đó, Italy có cơ hội ghi bàn mở tỷ số khi họ được hưởng quả phạt nguy hiểm trực diện với khung thành Buffon. Pirlo quan sát tinh tế và dứt điểm tầm thấp qua hàng rào của Tây Ban Nha và thủ thành Casillas phải rất vất vả mới đẩy được bóng. Phút 23, Cassano gây bất ngờ đi bóng và tung ra cú dứt điểm chéo góc sạt cột dọc. Nếu Balotelli nhanh hơn trong tình huống ập vào sau đó, Italia đã có bàn khai thông bế tắc. Ngay sau đó, Tây Ban Nha đã trả đũa bằng phá dốc bóng nhanh như cắt của Iniesta. Tiền vệ của Barca vượt qua sự truy cản của 3 cầu thủ áo xanh nhưng cú dứt điểm cuối cùng của anh lại không qua được sự lăn xả của một cầu thủ "áo thiên thanh." Phút 29, Iniesta tiếp tục phát động một đợt tấn công mới cho Tây Ban Nha. Sau pha đi bóng thần tốc vào vòng cấm của Italy, anh câu vào trong thuận lợi cho đồng đội nhưng bị Chiellini đáng đầu phá bóng. Phút 34, Cassano có pha độc diễn bên cánh trái trước khi bất ngờ ngoặt bóng rồi dứt điểm chéo góc khiến Casillas không thể bắt dính bóng. Balotelli nhanh chân lao vào sút bồi nhưng trước đó "ngựa chứng" đã phạm lỗi với Pique. Ngay sau đó, Marchisio có cú bắt vô lê cực kỳ chuẩn xác ngoài vòng cấm của nhưng bóng lại tìm đến đúng vị trí của Casillas. Tây Ban Nha có câu đáp trả khi Fabregas tung ra cú dứt điểm ở cự ly gần nhưng đã bị Bonucci truy cản ngay trong chân. Phút cuối cùng của nửa đầu trận đấu, Motta đánh đầu cực kỳ hóc hiểm sau đường chuyền Cassano nhưng không thắng được phản xạ của Casillas. "Bò tót" đã qua may mắn khi không bị thủng lưới trong tình huống này. Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0. Tây Ban Nha là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng Italy lại chơi sắc nét hơn vì vậy thế trận vẫn được duy trì ở trạng thái cân bằng. Bước sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu vẫn được duy trì ở mức cao. Phút 49, Buffon đã có pha cứu thua tuyệt vời sau cú dứt điểm cực kỳ hóc hiểm ngoài vòng cấm của Fabregas. Ngay sao đó, tiền đạo của Barca có pha chuyền bóng tinh tế cho Iniesta. Tiền vệ nhỏ con của Barca đi bóng sát biên rồi bất ngờ tung ra cú dứt điểm chéo góc đưa bóng đi sát sạt cột dọc. Phút 53, pha trả bóng về bất cẩn của Sergio Ramos đã tạo điều kiện để Balotelli đối mặt với Buffon. Tuy nhiên chân sút đang khoác áo Man City lại xử lý bóng như một cầu thủ nghiệp dư và để Ramos kịp lùi về cản phá. Ngay sau pha bóng này, Di Natale đã được tung vào sân để thay Balotelli. Huấn luyện viên Prandelli đã cho thấy đây là sự thay đổi người vô cùng sáng suốt khi Di Natale lập công ngay sau đó. Phút 61, Pirlo chọc khe cho Di Natale băng xuống bình tĩnh cứa bóng vào góc xa mở tỷ số cho Italy.
Italy và TBN chia điểm trong trận cầu siêu kịch tính ảnh 1
Tuy nhiên, niềm vui của các cổ động viên Italy không kéo dài được lâu khi chỉ sau đó 3 phút, Fabregas đã có pha chạy chỗ và dứt điểm vô cùng tinh tế sau pha chọc khe của đồng đội để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Italy và TBN chia điểm trong trận cầu siêu kịch tính ảnh 2

Có được bàn thắng trút bỏ gánh nặng tâm lý, Tây Ban Nha bắt đầu đẩy cao nhịp độ trận đấu nhưng Italy vẫn cho thấy sự tỉnh táo và tinh quái của mình. Phút 74, Torres được tung vào sân để thế chỗ Cesc Fabregas. Tiền đạo của Chelsea ngay lập tức có cơ hội lập công khi anh thoát bẫy việt vị và đối mặt với Buffon nhưng do quá chần chừ trong pha dứt điểm cuối cùng nên Buffon đã kịp dùng chân cản phá bóng.

Phút 77, Giovinco chuyền bổng cho Di Natale thoát xuống dứt điểm nhưng bóng lại đi chệch khung thành Casillas.

Phút 85, Torres nhận đường chọc khe và nhanh chân thoát xuống lốp bóng khi nhận thấy Buffon đã bỏ khung thành băng lên nhằm làm hẹp góc sút. Đáng tiếc, bóng lại đi vọt xà ngang.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1. Đây được coi là cái kết đẹp với cả hai đội bóng./.
Đội hình ra sân

Tây Ban Nha - (4-3-3): Iker Casillas (đội trưởng); Alvaro Arbeloa, Gerard Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba; Xavi Hernandez, Sergio Busquets, Xabi Alonso; David Silva, Cesc Fabregas, Andres Iniesta

Huấn luyện viên: Vicente del Bosque

Italy - (3-5-2): Gianluigi Buffon (đội trưởng); Giorgio Chiellini, Daniele De Rossi, Leonardo Bonucci; Emanuel Giaccherini, Claudio Marchisio, Andrea Pirlo, Thiago Motta, Christian Maggio; Mario Balotelli, Antonio Cassano

Huấn luyện viên: Cesare Prandelli

Trọng tài: Viktor Kassai (Hungary)

Bàn thắng: Cesc Fabregas 65' - Di Natale 61'

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục