Italy: Xả súng bắn chết bốn người chỉ vì bức xúc về chỗ đỗ xe

Một cảnh sát trại giam đã xả súng bắn chết cả một gia đình gồm 3 người và 1 người làm công cho gia đình đó, chỉ vì một xích mích liên quan đến việc đỗ xe.
Italy: Xả súng bắn chết bốn người chỉ vì bức xúc về chỗ đỗ xe ảnh 1Hiện trường vụ xả súng. (Nguồn: mediaset.it)

Bi kịch này đã xảy ra ở ngoại ô thành phố Caserta, miền Nam Italy, sau khi một cảnh sát trại giam xả súng bắn chết cả một gia đình gồm 3 người và 1 người làm công cho gia đình đó, chỉ vì một xích mích liên quan đến việc đỗ xe.

Theo báo chí Italy, Luciano Pezzella, 49 tuổi, cảnh sát ở một trại giam tại Napoli, không có quan hệ tốt đẹp với gia đình nhà ông Michele Verde hàng xóm - một người làm nghề bán hoa quả ở chợ.

Giữa Pezzella và Verde đã từng có một vài vụ cãi vã liên quan đến việc ông Verde hay đỗ chiếc xe tải chở hoa quả trong con ngõ nhỏ trước cửa nhà mình, nhưng lại khiến Pezzella khó chịu, vì nó chắn đường vào nhà của ông này.

Vụ thảm sát xảy ra sáng 12/7 khi một người làm thuê của ông Verde đỗ xe để lấy hàng. Bực tức trước việc ấy, Pezzella đã về nhà lấy súng lục ra bắn chết người này, sau đó tới nhà ông Verde và sát hại cả nhà ông. Sau khi thực hiện xong vụ thảm sát, Pezzella đã tới nộp mình cho cảnh sát.

Đây là vụ thảm sát mới nhất ở Italy, vì những lý do lãng xẹt liên quan đến những mâu thuẫn giữa những người hàng xóm với nhau, gióng lên một hồi chuông báo động về tình trạng bạo lực trong các khu dân cư ở nước này cũng như tình trạng sử dụng vũ khí tràn lan.

Trước đó, hồi tháng 4/2015, một người đã chết và một người nữa bị thương ở Cuneo, miền Bắc nước này, vì bị hàng xóm trả thù bằng súng lục sau một vụ cãi lộn. Hồi tháng 11/2014, một phụ nữ ở Brescia, cũng miền Bắc Italy, đã bị hàng xóm đâm trọng thương chỉ vì không nhắc các con chơi yên lặng.

Tuy nhiên, sự kiện gây chấn động dư luận Italy là vào tháng Năm vừa qua, tại một quận của Napoli, một người có tên Giulio Murolo đã bắn chết 4 người, trong đó 2 người là anh ruột và chị dâu của mình và 2 người qua đường, đồng thời làm bị thương 6 người khác chỉ vì một mâu thuẫn liên quan đến... cái dây phơi.

Sau khi đã bắn chết hai vợ chồng người anh, Murolo đã mang súng ra ban công và xả súng vào người đi đuờng. Điều đáng chú ý là khi khám nhà Murolo, cảnh sát đã phát hiện cả một kho vũ khí. Không ai biết, bằng cách nào mà Murolo có nhiều súng đến thế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục