Joachim Löw: Chúng tôi muốn khép lại năm 2014 với chiến thắng

Sẽ là một rủi ro nghiêm trọng nếu coi đối thủ là nhẹ cân. “Chúng tôi sẽ có một trận đấu nghiêm tức và tập trung cao độ trong việc tấn công,” huấn luyện viên Joachim Löw cam kết.
Joachim Löw: Chúng tôi muốn khép lại năm 2014 với chiến thắng ảnh 1Huấn luyện viên Joachim Löw trả lời phỏng vấn trước hai trận đấu cuối cùng năm 2014 của tuyển Đức (Nguồn: DfB.de)

Kể từ khi mùa hè đầy ắp những khoảnh khắc kỳ diệu từ Rio, nơi mà Joachim Löw và các cầu thủ của mình hái về ngôi sao thứ 4, Die Mannschat đã tiếp đất rất tệ.

Trong bốn tháng qua, họ có bốn trận đấu và chỉ có một trận thắng tối thiểu 2-1 trước Scotland ở vòng loại Euro. Hai trận thua bẽ bàng, một trước Argentina ở khuôn khổ giao hữu, một trước Ba Lan ở vòng loại Euro và một kết quả hòa nhạt thếch với Irceland. Nhà vô địch thế giới đã có cú tiếp đất khá giật cục, họ thi đấu thiếu hiệu quả và đội ngũ đã xộc xệch đáng kể do cơn bão chấn thương và sự ra đi của các trụ cột.

Trong tuần giữa của tháng 11 này, tuyển Đức sẽ có hai trận đấu quốc tế, ở vòng loại Euro 2016 với Gibraltar vào 14/11 và bốn ngày sau đó là cuộc chạm trán với nhà đương kim vô địch Euro 2012, Tây Ban Nha  trong khuôn khổ một trận đấu giao hữu. Đây cũng sẽ là hai trận đấu cuối cùng của Die Mannschaft trong năm 2014.

Chúng tôi nóng lòng cho cuộc gặp ở Vigo

Joachim Löw không hề giấu giếm tham vọng sẽ kết thúc năm 2014 với kết quả tốt đẹp của những chiến thắng. “Chúng tôi đã có những kết thúc năm đẹp với Hà Lan, năm 2012 và với Anh năm 2013. Giờ đây, trận đấu cuối cùng của năm 2014 của Die Mannschaft là một cuộc đối đầu hay nhất của năm, của lịch sử đội bóng và bóng đá thế giới. Chúng tôi nóng lòng cho cuộc hẹn ở Vigo vào 18/11 tới giữa đội vô địch thế giới 2014 với nhà cựu vô địch thế giới 2010, đương kim vô địch châu Âu 2012. Và, chúng tôi muốn quyết định một năm tuyệt vời với một chiến thắng."

Vị chiến lược gia 54 tuổi đã chọn dùng  động từ “quyết định” một cách cẩn trọng. Đội tuyển của ông đang có một sự “trả thù ngọt ngào” với các đối thủ lớn đã ngáng đường đến đích của mình: thắng Brazil với những kỷ lục không tiền khoáng hậu, vượt qua Argentina của Messi, Bồ Đào Nha của Ronaldo- hai cầu thủ đang cùng nhau làm mưa làm gió tại giải Liga. Và giờ đây, đối thủ của tuyển Đức là Tây Ban Nha - đội bóng đã thống trị bóng đá thế giới trong thập kỷ qua.

Tây Ban Nha và Đức đều có một thời điểm tồi tệ vào 10 năm trước, Euro 2004 khi họ bị loại từ vòng bảng. Nhưng ngay sau đó 4 năm, Tây Ban Nha đã giành liên tiếp 3 danh hiệu lớn với hai lần thống trị châu Âu: vô địch Euro 2008,  2012 và vô địch thế giới 2010. So với Tây Ban Nha, Đức đã có quãng đường kém cỏi hơn khi họ chỉ đoạt được vị trí thứ 3 của hai kỳ World Cup 2006 và 2010, bán kết Euro 2012 và á quân Euro 2008.  Đáng chú ý hơn là ở bán kết World Cup 2010  và chung kết Euro 2008 thì đội loại Đức, không ai khác, chính là Tây Ban Nha. 

Joachim Löw: Chúng tôi muốn khép lại năm 2014 với chiến thắng ảnh 2Tây Ban Nha đã hai lần gieo sầu cho tuyển Đức (Nguồn: Dfb.de)

Cựu đội trưởng của tuyển Đức, Philipp Lahm đã thẳng thắn thừa nhận: Họ đã giành 3 danh hiệu lớn liên tiếp, một khi làm được điều tương tự, tuyển Đức mới lập nên một đế chế, một chuẩn mực mới. Với cá nhân tôi, và cũng như toàn đội, Tây Ban Nha là đội tuyển mà các đối thủ muốn đánh bại ở thời điểm này và tại Euro 2016.

Trận đấu với Tây Ban Nha là một dịp để tuyển Đức sửa chữa hình ảnh của mình kể từ sau World Cup 2014, sau hai trận không thắng tại vòng loại Euro 2016. “Chúng tôi đã nghĩ đến 6 điểm, và thật sự là rất thất vọng,” Joachim Löw bày tỏ.

Tại thời điểm này, sau lượt trận thứ 3, Đức đang đứng thứ 3 với 4 điểm bằng với Scotland và sau Ba Lan, Ireland đều được 7 điểm tại bảng đấu được đánh giá bao gồm các đối thủ nhẹ ký hơn ( Ba Lan, Ireland, Scotland, Georgia, Gibraltar).

Các cầu thủ đã thực hiện đúng yêu cầu

Thực tế, các nhà vô địch thế giới không hề đơn độc trong tình trạng rơi từ đỉnh cao xuống thung lũng, chính đội tuyển Đức sau vô địch năm 1954 1954 đã thua bốn trong số năm trận đấu tiếp theo của họ. Các đội tuyển quốc gia khác cũng không khá hơn, vô địch World Cup 2006 Italy đã thua liên tiếp các trận sau đó với Croatia, Pháp và chỉ có một kết quả hòa với Lithuania.  Tây Ban Nha cũng không ngoại lệ, các Iberians có vẻ khởi động ít tồi tệ hơn khi thắng Liechtenstein, Lithuania và Scotland nhưng lại thua Argentina ở giao hữu và tệ hơn cả là để người hàng xóm Bồ Đào Nha đánh bại với tỷ số 0- 4.

Mặc dù các kết quả, Joachim Löw tin rằng đội bóng của ông đã thi đấu không tệ, “chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, đội tuyển của tôi đang làm những gì tôi yêu cầu. Tại trận đấu với Ba Lan họ đã tạo ra 28 cơ hội, so với năm cho đội chủ nhà…” Huấn luyện viên Ireland Martin O'Neil cũng thừa nhận rằng đội bóng của ông “đã có rất nhiều may mắn.”

Việc đặt trong bối cảnh chung của một cuộc khủng hoảng nhân sự cũng không phải là lý do mà Löw viện ra. “ Đã có những sự thiếu hụt về nhân sự,” vị huấn luyện viên thừa nhận, ngoài ba nhà vô địch thế giới Philipp Lahm, Miroslav Klose và Per Mertesacker từ giã đội tuyển. Danh sách chấn thương ngày càng nhiều lên với các trụ cột bao gồm cả tân đội trưởng Bastian Schweinsteiger, các cầu thủ Sami Khedira, Mesut Ozil,  Marco Reus. Tại trận đấu với Ireland,  Löw còn không thể sắp xếp Andre Schurrle và Christoph Kramer thi đấu do họ bị cúm.

Joachim Löw: Chúng tôi muốn khép lại năm 2014 với chiến thắng ảnh 3Philipp Lahm, Miroslav Klose và Per Mertesacker đã từ giã đội tuyển sau World Cup 2014 (Nguồn DfB.de)

Nhưng Löw không nói về những người vắng mặt, ông đánh giá sự nỗ lực của các cầu thủ đang thi đấu: “đội tuyển của tôi phần lớn đã được thực hiện, những gì tôi yêu cầu, trên thực tế, các cầu thủ thậm chí còn chơi tốt hơn sự kỳ vọng.” Löw cũng đánh giá tích cực về Manuel Neuer, Thomas Müller, Jérôme Boateng,  Toni Kroos, theo ông, họ đã có những nỗ lực đáng chú ý để có trách nhiệm hơn, “họ đã làm rất tốt, họ có mặt và dẫn dắt các chàng trai mới,” Löw nói.


Bên cạnh đó, Löw kiên định với sự ra mắt của các cầu thủ mới Kevin Volland,  Lars Bender, Sebastian Rudy và đặc biệt là Karim Bellarab.

Joachim Löw dường như không muốn ở lâu với các thất bại, ông và trợ lý mới của mình,  cũng huấn luyện viên thủ môn Andreas Köpke đã thực hiện những  phân tích về hai trận đấu sắp tới một cách chi tiết và đã chuẩn bị kế hoạch để chống lại Gibraltar và Tây Ban Nha, “bây giờ chúng ta cần phải nhìn về phía trước," Löw nói.

Ngày hôm nay, 13/11 đội tuyển Đức và huấn luyện viên Joachim Löw đang có mặt tại Berlin để nhận “Lá nguyệt quế bạc” do Tổng thống Đức Joachim Gauck tặng và nhận “Huy hiệu chiến thắng” từ Chủ tịch FIFA Joseph Blatter. Họ cũng sẽ sống lại những thời khắc ngọt ngào của mùa hè Brazil 2014 qua bộ phim “ Die Mannschaft."

Sau đó, họ sẽ từ Berlin đến Nuremberg để thi đấu vòng loại Euro 2016 với đối thủ mới lần đầu xuất hiện tại UEFA: Gibraltar. Một trận đấu được cho là “David và Goliath,” và việc khó khăn ghi bàn hay lấy được 3 điểm của các nhà đương kim vô địch có vẻ như đã được giải quyết. Tuy nhiên, Löw cảnh báo: Sẽ là một rủi ro nghiêm trọng nếu coi đối thủ là nhẹ cân. “Chúng tôi sẽ có một trận đấu nghiêm tức và tập trung cao độ trong việc tấn công,” Löw cam kết./.

Vietnam+

Tin cùng chuyên mục