'Joker' Bỉ thảm sát nhà trẻ nói không bị tâm thần

Kim De Gelder đã hóa trang thành nhân vật Joker trong bộ phim Batman và thực hiện vụ thảm sát tại một nhà trẻ ở Bỉ cách đây 4 năm.
Kim De Gelder, kẻ đã hóa trang thành nhân vật Joker trong bộ phim Batman và thực hiện vụ thảm sát tại một nhà trẻ ở Bỉ cách đây 4 năm đã nói trong phiên tòa hôm 22/3 rằng hắn ra không hề bị tâm thần.
'Joker' Bỉ thảm sát nhà trẻ nói không bị tâm thần ảnh 1
Báo chí Bỉ đưa tin về kẻ thực hiện thảm sát (Nguồn: AFP)
Luật sư bào chữa cho thanh niên 24 tuổi này, kẻ đang đối mặt với 4 cáo buộc giết người, 25 cáo buộc âm mưu giết người, nói rằng De Gelder là một kẻ bị hoang tưởng, tâm thần phân liệt và không thể bị trừng phạt. Nhưng khi được chánh án chủ tòa phiên tòa diễn ra ở Ghent hỏi, De Gelder đã bác bỏ việc mình bị điên. Tòa đã dành 2 tiếng đồng hồ để nghe cáo trạng chính thức chống lại De Gelder, kẻ bị khởi tố với tội sát hại hai đứa trẻ và một người trông trẻ 54 tuổi trong vụ tấn công xảy ra ở trung tâm chăm sóc trẻ "Fable Land" ở Dendermonde hồi năm 2009. Tên này cũng bị buộc tội sát hại một người phụ nữ cao tuổi trong vụ tấn công khác xảy ra trước đó và bị khởi tố với tội âm mưu giết hại 22 người, gồm 16 đứa trẻ. Hội đồng xét xử gồm 12 người đã được cơ quan công tố cho biết rằng các chuyên gia tâm thần đã giám định và thấy rằng bị cáo có thể ra tòa bởi anh ta có khả năng phân biệt thiện ác khi các vụ sát hại xảy ra. Cơ quan công tố cũng nói rằng De Gelder đã lên kế hoạch cẩn thận cho vụ tấn công. Vào lúc bình minh ngày 23/1/2009, tên này đã nhuộm đỏ tóc, bôi trắng mặt và vẽ màu đen quanh mắt giống như nhân vật "The Joker" trong phim "Dark Knight" nói về Batman. Sau khi hóa trang xong, De Gelder mang theo một chiếc túi đựng đầy dao và rìu rồi đạp xe tới nhà trẻ vào giữa trưa, nơi hắn ta nói với bà trông trẻ Marita Blindeman, 54 tuổi rằng: "Tôi có điều thắc mắc, liệu bà có thể giúp tôi?" Cáo trạng nói rằng tiếp đó, không một lời cảnh báo trước, De Gelder đã cầm dao đâm người phụ nữ xấu số tới chết. Tên này đã tiếp tục tiến vào trong nhà trẻ và đâm chết bé Corneel 6 tháng tuổi và Leon mới 9 tháng tuổi. Trong màn tắm máu diễn ra trong khoảng 15 phút, De Gelder đã đâm nhiều đứa trẻ và người lớn ở nhà trẻ kể trên, trước khi tẩu thoát bằng xe đạp của gã. Cảnh sát cho biết De Gelder định tấn công thêm 2 trung tâm chăm sóc trẻ, một học viện cảnh sát và thậm chí là cả vua Bỉ. Nhưng một giờ sau đó, tên này đã bị một cảnh sát bắt giữ. Hắn ta sẽ bị chất vấn trong ngày thứ Hai tới. Phiên tòa xử y sẽ kéo dài tới ngày 22/3. Hoạt động xét xử hiện xoay quanh việc xác định xem De Gelder có phải chịu trách nhiệm cho các hành động của mình hay không. Luật sư của hắn nói rằng thân chủ mình đã "gặp các vấn đề tâm lý" khi còn nhỏ và có nghe thấy các "tiếng nói khác nhau trong đầu." Được biết cha mẹ De Gelder đã đề nghị cho con mình đi chữa trị khi hắn ta 18 tuổi, nhưng bác sĩ tâm lý đã không chấp nhận đề nghị này. Cha mẹ De Gelder sau đó đã tiếp tục thua trong vụ kiện chống lại viên bác sĩ./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục