Juergen Klopp - Manchester United cần một người như ông!

MU liên tục làm thất vọng với lối đá vô hồn cùng những lời bào chữa tệ hại của Louis Van Gaal, thì kình địch Liverpool lại trải qua những ngày tháng đầy hy vọng ngay cả khi thua với Juergen Klopp.
Juergen Klopp - Manchester United cần một người như ông! ảnh 1Juergen Klopp. (Nguồn: AFP)

Trong bối cảnh tuần này qua tuần khác, Man United liên tục làm thất vọng với lối đá vô hồn cùng những lời bào chữa tệ hại của Louis Van Gaal, thì kình địch Liverpool lại trải qua những ngày tháng đầy hy vọng, ngay cả khi thua, với Juergen Klopp. Người mà Quỷ đỏ thật sự cần thời điểm hiện tại thực ra chính là Klopp chứ chẳng phải ai khác.

Kết thúc trận hòa 0-0 với West Ham tại sân nhà Old Trafford, Van Gaal trả lời hồn nhiên với phóng viên rằng: “Tôi đã cho các cầu thủ tập sút rất nhiều, nhưng không hiểu sao bóng không… chịu đi vào lưới.”

Van Gaal sau hàng chục lần gây bất ngờ cho các phóng viên vì những câu trả lời gây sốc, thâm sâu, bỗng chốc biến mình trở thành bình thường hơn bao giờ hết.

Cách bao biện đầy vụng dại này của ông thầy người Hà Lan đã phần nào lột tả được sự bế tắc của Man United vào thời điểm hiện tại. Khi không thể làm bất ngờ thêm một ai với phong độ nhàm chán dần trở thành phong cách, Van Gaal cũng chẳng còn giữ được bộ mặt đáng sợ với các phóng viên trong phòng họp báo.

Chẳng mấy ai thấy Van Gaal ra khỏi khu huấn luyện trong thời gian của trận đấu, ông thầy người Hà Lan luôn chăm chú theo dõi, ghi chép, thi thoảng bước ra ngoài… ăn mừng với các học trò khi có bàn thắng. 5/9 trận gần nhất M.U hòa 0-0, điều đó đồng nghĩa với việc Van Gaal gần như bất động trên băng ghế huấn luyện.

Bất chấp việc đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League, kém ngôi đầu có 3 điểm nhưng không cổ động viên nào của Quỷ đỏ hài lòng với bộ mặt của đội bóng con cưng vì Van Gaal.

Trái ngược với hình ảnh xa cách của nhà cầm quân người Hà Lan, Jurgen Klopp lại rất biết cách tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt tại Liverpool. Chẳng mấy khi tất cả thấy Klopp ngồi trong khu huấn luyện hướng ánh mắt vô hồn ra ngoài như Van Gaal, “Bố Klopp” theo cách gọi của các cổ động viên Dortmund luôn đứng sát đường pitch gào thét chỉ huy các học trò.

Không khó để tìm kiếm được những dòng tweet hay chia sẻ đầy hứng khởi của cổ động viên Liverpool trên mạng xã hội về sự nhiệt huyết của ông thầy người Đức. Liverpool lúc sa thải Brendan Rodgers đứng thứ 10, giờ với Klopp hiện đang đứng thứ 8. Rõ ràng, vị trí chẳng phải là lý do để người hâm mộ chọn ủng hộ ai.

Liverpool đang trong giai đoạn khó khăn, và việc có một ông thầy luôn cháy hết mình trong mọi hoàn cảnh vì đội bóng là điều hoàn toàn đáng quý. Sự thất vọng, chán nản và cả… buồn ngủ chẳng mấy khi đến cùng những con người như thế.

Van Gaal từng đánh số từ 1-11 cho 11 cầu thủ Ajax vào giữa thập niên 90, phân chia rõ ràng vai trò từng cầu thủ trên sân. Ví dụ như số 6 và số 8 đá tiền vệ trung tâm, số 7 và 11 chơi ở hai biên, số 9 và số 10 chơi tiền đạo. Việc đầu tiên Van Gaal làm khi mới nhậm chức ở Man United là… dạy Wayne Rooney sút bóng. Van Gaal là ông đồ hà khắc.

Klopp từng sẵn sàng để Mario Goetze tới Bayern Munich vì tiền vệ này muốn. Để Shinji Kagawa tới Man United rồi sau đó đón tiền vệ người Nhật Bản về khi thất bại. Klopp biến Dortmund từ đội bóng trong cơn mê sảng vì phá sản trở thành nhà vua của nước Đức, thành kẻ về nhì xuất sắc của Champions League. Klopp là ông bố vui vẻ của tất cả các học trò.

Thứ Man United cần ở hiện tại là tinh thần ấy, là nhiệt huyết ấy chứ không phải thứ gì đó vô cảm trong đôi mắt diều hâu kia của Van Gaal./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục