Kaka tin tuyển Anh có thể vô địch World Cup 2010

Đánh giá về tuyển Anh dưới thời Capello, siêu sao Kaka tuyên bố "không nghi ngờ việc đội tuyển Anh có thể vô địch World Cup 2010."
Trong cuộc phỏng vấn với tờ Guardian, siêu sao của đội tuyển Brazil Kaka nói về Gerrard, Ronaldo và lý do tại sao đội tuyển Anh có thể vô địch ở Nam Phi.

“Đội tuyển Anh khác hẳn dưới thời Capello”

Kaka mặc dù là một người trầm tính, nhưng anh cũng không phải là tuýp cầu thủ chấp nhận im lặng nếu thấy không hài lòng vì điều gì đó.

Anh không giả vờ phấn khích với việc bay đến Doha tham dự một trận giao hữu do Liên đoàn bóng đá Brazil sắp đặt với Oman, một đội bóng yếu, nhưng là một quốc gia giàu có trong vùng.

Tuy nhiên, sự phấn khích nằm ở chỗ cũng tại Doha, anh sẽ có cơ hội đối diện với những hậu vệ Anh và thật sự chứng kiến sự thay đổi của đội bóng áo trắng dưới thời huấn luyện viên người Italy Fabio Capello - điều đã được nhắc đến khá nhiều trong thế giới bóng đá thời gian vừa qua.

“Tôi cho rằng không mấy người nghĩ họ lại vượt qua vòng loại một cách mạnh mẽ như thế, đặc biệt là với hai chiến thắng tưng bừng trước Croatia. Không phải đội tuyển Anh trước kia không nguy hiểm, nhưng hiện giờ đã có sự khác biệt. Họ sắc bén hơn, chơi tập thể hơn, giống như bất cứ đội bóng nào của Capello”.

Kaka tin rằng kỷ luật và tinh thần thi đấu mà Capello mang đến cho các cầu thủ Anh đã giúp họ vượt qua vòng loại World Cup một cách thuyết phục. Tiền vệ kiến tạo của Real Madrid cũng bày tỏ sự khâm phục với những cầu thủ như Steven Gerrard, Frank Lampard và Wayne Rooney, những người mà anh cho rằng “đủ sức quyết định trận đấu”.

Trận đấu rất được chú ý ở Qatar thứ Bảy này giúp đội tuyển Anh có cơ hội thử sức mình trước một đội bóng mà họ chỉ mới đánh bại được 3 lần, nhưng chưa lần nào ở một trận đấu chính thức.

Chiến thắng, theo Kaka, sẽ giúp đội bóng của Capello có một cú hích lớn về mặt tâm lý trước mùa hè sang năm. “World Cup là một giải đấu mà nếu muốn thắng, mọi thứ phải đứng về phía bạn. Các cầu thủ phải khỏe mạnh, những quyết định của trọng tài cũng phải ủng hộ bạn và những chi tiết như một chiếc thẻ đỏ có thể thay đổi tất cả. Tôi không nghi ngờ việc đội tuyển Anh có thể vô địch. Cũng như trận đấu ở Doha. Dù đội thắng không có điểm, nhưng chiến thắng sẽ mang đến sự khích lệ rất lớn về mặt tinh thần, bởi lẽ bạn đã đánh bại được một ứng cử viên vô địch World Cup”.

“Sức ép kỳ vọng là rất lớn”

Vì lẽ đó, Brazil cũng sẽ vào trận với tất cả quyết tâm để tìm kiếm chiến thắng thứ 11 của họ trước những người Anh. Đội bóng 5 lần vô địch World Cup đã vượt qua vòng loại trước vài vòng đấu, dù chiến dịch của họ đã khởi đầu khá nghèo nàn.

Sau khi bị Argentina loại khỏi Olympic 2008, huấn luyện viên Dunga, vốn đã không được giới truyền thông trong nước ưa thích, trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích.

Tờ O Globo thậm chí còn đăng một bài điếu văn cho chiến dịch vòng loại của đội tuyển Brazil ngay trang nhất. Tuy nhiên, kể từ đó, đội bóng vàng xanh đã là một hình ảnh khác. Họ bất bại trong 12 trận vòng loại World Cup và vô địch Cúp Liên đoàn các châu lục ở Nam Phi trong mùa hè.

“Chúng tôi đã bắt đầu một vòng quay mới và cần thời gian để gắn kết”, Kaka giải thích, “Các cầu thủ đều muốn để lại ấn tượng tốt hơn nhiều so với tại Đức năm 2006. Có rất nhiều người mới trong đội hình và động lực khác hẳn so với 4 năm trước”.

Đội hình hiện giờ của Brazil chỉ có 5 trong số 23 người từng vô địch World Cup 2002, mà Kaka là một trong số đó: “Mọi người phải hiểu rằng các thế hệ đến rồi ra đi. Một thời kỳ đã kết thúc vào năm 2006 và tôi không cho rằng các cầu thủ không ý thức được điều đó ở Đức. Nhưng tôi tin rằng nhiều cầu thủ trong đội hình hiện giờ có động lực hơn để hướng tới thành công ở World Cup”.

Kaka, 27 tuổi, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2007, tin rằng World Cup sẽ quyết định những danh hiệu cá nhân vào năm 2010. Còn cho năm 2009, lựa chọn của anh giống với rất nhiều người.

“Messi, với những gì anh ấy giành được cùng Barcelona mùa trước. Trong một năm không có World Cup, các giải cô địch quốc gia và Champions League là điều đáng kể nhất. Cũng giống như vậy với Cristiano Ronaldo năm 2008”.

Nhắc đến tên người đồng đội đắt giá nhất thế giới ở giải thiên hà Real Madrid, Kaka cũng cho rằng anh đang phải chịu sức ép lớn của sự kỳ vọng: “Giới truyền thông và công chúng tạo nên những hình mẫu lý tưởng rằng đội bóng sẽ chiến thắng ngay lập tức với các chữ ký mới, bao gồm tôi và Ronaldo, trong khi ai chơi bóng đều hiểu rằng mọi việc cần có thời gian”.

Ronaldo không chỉ là người đồng đội tuyệt vời trên sân bóng: “Chúng tôi đã kết thân ngay từ đầu. Ronaldo và tôi nói cùng một ngôn ngữ và không có gì lạ khi tôi cùng các cầu thủ nói tiếng Bồ khác kết thân với nhau. Mọi người nghĩ anh ấy chỉ là một chú nhóc to đầu, nhưng tôi cho rằng anh ấy rất trưởng thành, ở tuổi đó. Chúng tôi thường ăn tối và trò chuyện với nhau”./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục