Kẻ bắt cóc ở càphê Lindt ép con tin quay video nêu yêu sách

Một phụ nữ bị giữ làm con tin trong vụ bắt cóc ở quán càphê Lindt tại Sydney đã bị ép phải quay video với những lời đòi hỏi của kẻ bắt cóc tới các nhà chức trách.
Kẻ bắt cóc ở càphê Lindt ép con tin quay video nêu yêu sách ảnh 1Cô Marcia Mikhael, 42 tuổi, nạn nhân của vụ bắt cóc con tin.. (Nguồn:www.dailymail.co.uk)

Một phụ nữ bị giữ làm con tin trong vụ bắt cóc khủng bố tại quán càphê Lindt ở Sydney của Australia hôm qua đã bị ép phải quay một lời nhắn bằng video để gửi những đòi hỏi của kẻ bắt cóc tới các nhà chức trách.

Cô Marcia Mikhael, 42 tuổi, người xuất hiện trong đoạn video là một trong số những con tin bị bắt phải đứng trước lá cờ đen viết chữ Arab và đọc lên những yêu sách của tay súng đã bắt cóc họ, một người đàn ông Iran 50 tuổi có tên Man Haron Monis, được đề cập đến với cái tên "Người Anh Em."

"Đây là lời nhắn cho ông Tony Abbott. Chúng tôi đang bị bắt làm con tin và "Người Anh Em" có 3 yêu cầu," cô Mikhael nói trong đoạn video. Ba yêu cầu đó là một lá cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS, nói chuyện với thủ tướng và công bố với truyền thông là còn 2 quả bom nữa ở Sydney nếu muốn con tin được thả ra.

Cô Mikhael cũng bị ép phải đăng các yêu cầu của kẻ bắt cóc lên trang Facebook cá nhân.

"Bạn bè và gia đình thân yêu, tôi đang ở quán càphê Lindt và đang bị một phần tử IS giữ làm con tin. Người đàn ông đó đã đưa ra một số yêu cầu nhỏ, nhưng đến giờ vẫn chưa được đáp ứng. Ông ta đang đe dọa sẽ giết chúng tôi. Chúng tôi cần được giúp đỡ ngay lập tức. Người đàn ông muốn cả thế giới biết là Australia đang nằm trong tầm ngắm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo."

Cảnh sát đã biết về bài đăng này, nhưng yêu cầu giới truyền thông và dư luận không được chia sẻ nó trong khi họ cố thương thuyết với kẻ bắt cóc. Gia đình cô Mikhael cũng kêu gọi mọi người hãy nhắc đến tên cô trong những lời cầu nguyện của họ, thay vì những dòng trạng thái trên mạng xã hội.

"Xin đừng chia sẻ hay phát tán những lời nhắn từ các con tin thêm nữa, vì tên khủng bố đang dùng họ như phương tiện giao tiếp. Điều này có thể khiến cô của tôi và những người khác gặp nguy hiểm," cháu gái của cô Mikhael, Christine khuyến cáo.

Sau 16 tiếng đồng hồ bị giam giữ trong quán càphê, cô Mikhael đã được 2 nhân viên cứu hộ đưa ra ngoài vào khoảng 2 giờ sáng (giờ địa phương). Mặc dù tinh thần hoảng loạn và bị chảy máu ở chân, gia đình cô vẫn rất vui mừng khi cô còn sống.

Tuy kẻ bắt cóc đã bị bắn chết, nhưng hai con tin khác, một người đàn ông 34 tuổi và một phụ nữ 38 tuổi cũng đã không may thiệt mạng trong vụ giải cứu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục