Kẻ đen đủi Robben

Robben: “Kẻ đen đủi” trong những trận chung kết

Arien Robben đã dự hai trận chung kết Champions League 2010 và 2012, một trận chung kết World Cup 2010, song đều ở bên thua cuộc.
Bất chấp việc từng đoạt chức vô địch tại bốn quốc gia, có lẽ chỉ có chiến thắng tại trận chung kết Champion League với Borussia Dortmund mới có thể giúp Arjen Robben chứng tỏ rằng anh không phải một kẻ luôn gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Tiền vệ cánh 29 tuổi của Bayern Munich không hề thiếu cả huy chương lẫn khả năng, song những năm gần đây cho thấy anh đã để tuột khỏi tay nhiều cơ hội vàng. Chỉ tính trong bốn năm qua, Robben đã được chơi hai trận chung kết Champion League và một chung kết World Cup, song anh đã đứng ở bên thua cuộc trong cả ba lần. Ở World Cup 2010, Robben từng có cơ hội khắc tên mình vĩnh viễn vào lịch sử bóng đá Hà Lan khi có cơ hội đối mặt với cựu đồng đội ở Real Madrid là Iker Casillas, song anh đã thất bại và Tây Ban Nha đã giành chiến thắng chung cuộc 1-0 với bàn duy nhất của Andres Iniesta. Mùa giải trước, anh còn xung phong đá quả phạt đền có thể giúp Bayern Munich đánh bại Chelsea tại chung kết Champion League, song Petr Cech đã đoán được ý đồ của Robben và sau đó chiếc cúp đã về sân Stamford Bridge. Điều này đồng nghĩa với việc một trong những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất thế giới trong thế hệ của anh có thể sẽ kết thúc sự nghiệp mà không có lấy một danh hiệu châu lục hay quốc tế nào. Song Robben kì vọng rằng trận chung kết thứ ba sẽ kết thúc ngọt ngào với Bayern. "Việc được chơi trong một trận chung kết thật tuyệt, song giờ là lúc chúng tôi phải giành chiến thắng. Năm ngoái là một nỗi thất vọng lớn lao và Bayern đã cải thiện nhiều." Từng có biệt danh "cậu nhóc bé bỏng" do có thân hình mảnh khảnh, Robben đã khiến cả Châu Âu chú ý khi cùng PSV Eindhoven đoạt chức vô địch giải Hà Lan mùa 2002-03. Vào năm 2004, đại gia mới nổi khi đó là Chelsea đã chiến thắng M.U để có được chữ kí của ngôi sao trẻ này với giá 12 triệu bảng. Dù cho sớm có những dấu hiệu về chấn thương sẽ đeo đẳng anh trong suốt sự nghiệp, Robben vẫn là trụ cột trong lối đá phản công giúp Chelsea hai mùa liền vô địch Premier League dưới thời Mourinho. Quyết định từ bỏ lối chơi cánh của Mourinho sau đó đã khiến Robben rời Chelsea năm 2007 để tới Real Madrid của chủ tịch Ramon Calderon với giá 36 triệu USD. Anh đã đoạt chức vô địch Liga ngay mùa giải đầu tiên, song sự quay trở lại ghế chủ tịch của Florentino Perez vào tháng Sáu năm 2009 đã mở ra triều đại Galatico 2.0 tại sân Bernabeu. Với sự có mặt của các siêu sao tấn công như Cristiano Ronaldo và Kaka, Robben đã phải ra đi và lần này điểm đến của anh là Bayern Munich - gã khổng lồ nước Đức. Anh lại nhanh chóng trở thành trụ cột tại Bayern với một mùa giải đầu phi thường và được bầu làm Cầu thủ của năm tại Đức. Bayern đã lập một cú đúp chức vô địch quốc gia, trong khi ở Champion League, họ thắng tiến tới trận chung kết sau những chiến thắng trước Fiorentina, Manchester United nhờ các bàn thắng tuyệt đẹp của Robben. Song ở trận chung kết, họ đã thất thủ trước Inter Milan của Mourinho. Với phong cách rê bóng lắt léo và các bàn thắng khiến người xem há hốc mồm, Robben là một cầu thủ nổi bật trên sân. Anh có cá tính mạnh ngay cả ở ngoài đường biên khi từng "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với các đồng đội như Thomas Mueller hay Franck Ribery, trong khi huyền thoại Franz Beckenbauer của Bayern từng chỉ trích anh là kẻ "ích kỷ" vào mùa giải trước.
Robben: “Kẻ đen đủi” trong những trận chung kết ảnh 1
Robben ghi bàn thắng đẳng cấp vào lưới Barcelona tại bán kết Champions League (Nguồn: AFP)
Song pha cứa lòng đẳng cấp vào lưới Barcelona ở trận bán kết lượt về vừa qua cho thấy, không nhiều cầu thủ trên thế giới hiện nay có khả năng định đoạt trận đấu như Robben. Bayern giờ đây có lẽ nên hi vọng rằng vận may sẽ bắt đầu đến với siêu sao người Hà Lan này./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục