Kẻ gài “bom” vào cổ con gái triệu phú bị tù 10 năm

Paul Peters, gã đàn ông Australia đột nhập vào nhà một triệu phú và gài "bom" vào cổ cô con gái để tống tiền đã bị phạt tù 10 năm.
Một nhân viên ngân hàng gắn một quả bom giả xung quanh cổ một nữ học sinh ở Sydney để tống tiền gia đình giàu có của em đã bị bỏ tù 10 năm trong phiên tòa diễn ra ngày 20/11 tại Australia. Paul Peters (52 tuổi) - bị bắt và được dẫn độ về Australia từ Mỹ vào tháng Chín năm ngoái với sự hỗ trợ của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) - đã nhận tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp và bắt cóc trẻ em.
Kẻ gài “bom” vào cổ con gái triệu phú bị tù 10 năm ảnh 1
Paul Peter phải chịu án tù 10 năm (Nguồn: AFP)
Peters có ba con nhỏ, đã lên các tít báo trên toàn cầu khi đột nhập vào nhà của gia đình triệu phú Pulver, đeo mặt nạ và gắn một thiết bị vào cổ cô con gái gia chủ có tên Madeleine, 18 tuổi, rồi nói đó là một quả bom vào tháng 8/2011. Một tòa án Sydney đã nghe biện hộ Peters có vấn đề về thần kinh sau khi cuộc hôn nhân của ông đổ vỡ và Peters mất quyền nuôi con khiến ông nghĩ ông là “nhân vật báo thù” trong một tiểu thuyết do chính ông viết. Peters nói với các bác sĩ ông đã lang thang ở khu ngoại ô cảng Sydney, tìm kiếm “khung cảnh cho cuốn sách” lấy bối cảnh ở Hong Kong. Ông gắn quả bom giả vào cổ áo Pulver trong kế hoạch mà ông mô tả là trả thù cho cả nhân vật trong tiểu thuyết lẫn cho ông. Cảnh sát, đội phá bom và các đơn vị khẩn cấp khác đã tới hiện trường và Pulver trải qua 10 giờ kinh hoàng với các chuyên gia tìm cách gỡ thiết bị trên ra khỏi cổ áo cô. Pulver đã có mặt ở tòa và chứng kiến thẩm phán Peters Zahra tuyên Peters mức án tối đa 13 năm rưỡi, tối thiểu là 10 năm không ân xá. Cô nói cô “hài lòng với kết quả hôm nay và giờ sẽ phải chờ đợi tương lai mà tên của Paul Peters gắn với cuộc đời tôi”. “Với tôi điều quan trọng không phải là bản án, mà là đảm bảo ông ấy không lặp lại hành vi phạm tội, và được nghe thẩm phán thừa nhận những đau khổ mà ông ấy đã gây ra cho tôi và gia đình tôi”. Cha cô, Bill Pulver, nói phiên tòa kết thúc là “sự giải tỏa lớn” cho gia đình.
Kẻ gài “bom” vào cổ con gái triệu phú bị tù 10 năm ảnh 2
Cô Pulver đã phải trải qua những thời khắc hoảng loạn khi bị gài bom vào cổ (Nguồn: AFP)
Zahra mô tả tội ác kỳ lạ của Peters là “cực kỳ tàn ác” và “khác thường”. Khi Peters vào nhà, Pulver, giờ 19 tuổi, đang ở nhà một mình học bài thi. “Thủ phạm vào nhà có trang bị vũ khí và ngụy trang. Ông ta tìm thấy cô gái trẻ một mình và dễ bị tấn công”, Zahra nói. “Vào lúc lắp đặt thiết bị đã chuẩn bị sẵn quanh cổ nạn nhân, ông ta hoàn toàn biết trước hậu quả của những gì đang làm đối với nạn nhân”. Zahra cũng ghi nhận Peters đã thực sự bày tỏ ăn năn hối cải, và đó là cơ sở khiến ông “châm chước” và giảm bớt mức án, một phần vì các vấn đề tâm lý và thần kinh, bao gồm tình trạng rối loạn nhân cách, lạm dụng rượu và trầm cảm nặng của Peters./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục