Kẻ thắng, người thua

"Kẻ thắng, người thua" ở thị trường chuyển nhượng

Thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm 2012 đã chính thức khép lại vào 23 giờ ngày 31/8 với không ít những bản hợp đồng đáng chú ý.
Thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm 2012 đã chính thức khép lại vào 23 giờ ngày 31/8. Nhiều câu lạc bộ đã tranh thủ những giờ cuối để củng cố lực lượng trước mùa giải mới. Trong khi đó, cũng có không ít đội bóng phải ngậm ngùi nuối tiế.

Cùng Vietnam+ điểm lại những đội bóng thành công cũng như thất bại ở kỳ chuyển nhượng vừa qua:

Kẻ thắng:

- Tottenham Hotspur

Huấn luyện viên Andre Villas-Boas đã có một mùa Hè vô cùng bận rộn khi tiến hành cải tổ Tottenham. Sau khi "tống khứ" được tiền vệ Luka Modric sang Real Madrid với giá  35 triệu bảng, chiến lược giá người Bồ Đào Nha đã có thêm tiền để rủng rỉnh đi chợ. Bên cạnh đó, Rafael van der Vaart cũng buộc phải trở lại đội bóng cũ Hamburg theo một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, giá trị thương vụ này là vào khoảng 10,3 triệu bảng.

Đúng vào thời khắc cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Tottenham đã ký được hai bản hợp đồng vô cùng chất lượng là thủ môn đội tuyển Pháp Hugo Lloris và tiền vệ người Mỹ Clint Dempsey. Tuy nhiên, cũng cần phải nói tới bản hợp đồng "bom tấn" mà Spurs chờ đợi nhất mang tên Joao Moutinho đã không xuất hiện ở sân White Hart Lane. Thương vụ trị giá 22 triệu bảng đã đổ bể vào phút chót.

Như vậy, để chuẩn bị cho mùa giải mới,  Villas-Boas có tới 6 tân binh được đánh giá chất lượng cao. Ngoài hai cái tên kể trên, Spurs cũng đã chiêu mộ thành công Moussa Dembele, Sigurdsson, Vertonghen và Adebayor.

- Manchester United

Câu lạc bộ Old Trafford cũng trải qua qua một mùa Hè bận rộn khi chiêu mộ thành công 5 tân binh  là Nick Powell, Shinji Kagawa, Robin Van Persie, Angelo Henriquez và Alexander Buttner. Trong số này, 2 bản hợp đồng thành công nhất chính là Shinji Kagawa và Robin Van Persie. Hai cầu thủ này đươc kỳ vọng sẽ đem lại bộ măt mới cho M.U.

Bên cạnh đó, việc tiền đạo Barbatov chính thức nói lời chia tay để chuyển tới Fulham cũng giúp cho hàng công của "Quỷ đỏ" đỡ chật chội hơn.

[MC sắp có bom tấn, Berbatov chính thức về Fulham]

- Chelsea


"The Blues" chính  là đội bóng chi tiêu mạnh nhất ở Premier League mùa Hè này khi bỏ ra tới 55 triệu bảng để mang về Stamford Bridge hai tân binh  Eden Hazard và Oscar. Tuy nhiên, cả hai đều chứng minh được giá trị của mình ở những vòng đấu đã qua.

Bên cạnh đó là Victor Moses (Wigan, 9 triệu bảng), Cesar Azpilicueta (Marseille, 8 triệu bảng), Marko Marin (Werder Bremen, 6 triệu bảng), Thorgan Hazard (Lens, 3 triệu bảng).

- Queens Park Rangers

Để quyết tâm tránh khỏi thân phận của đội bóng lót đường, ban lãnh đạo QPR đã chi tiêu khá mạnh tay trong mùa Hè này. Dù không có bản hợp đồng nào thực sự nổi bật nhưng những tân binh của QPR đều khá chất lượg. Trong số đó có: Esteban Granero (Real Madrid, 9 triệu bảng), Stephane Mbia (Marseille, 4,5 triệu bảng), Samba Diakite (Nancy, 3,5 triệu bảng), Ji-Sung Park (M.U, 2 triệu bảng), Jose Bosingwa (Chelsea, chuyển nhượng tự do), Fabio (M.U, cho mượn).

- Paris Saint-Germain

Ban lãnh đạo PSG móc túi tới tổng cộng 123 triệu bảng cho Lucas Moura (35,2 triệu), Ezequiel Lavezzi (22.8 triệu), Thiago Silva (36,9 triệu ), Zlatan Ibrahimovic (18,4 triệu), Marco Verratti (9,6 triệu).

Tuy nhiên, trái ngược với những kỳ vọng ban đầu, đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã gây thất vọng lớn với màn khởi đầu vô cùng chậm chạp với 3 trận hòa liên tiếp, Rõ ràng đại gia nước Pháp cần có thêm thời gian để chứng tỏ mình.

- Bayern Munich

Đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức đã chi tới 40 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ đội tuyển Tây Ban Nha Javi Martinez từ Athletic Bilbao. Martinez có thể chơi tốt cả ở vị trí trung vệ lẫn tiền vệ trung tâm, đồng thời vẫn còn rất trẻ. Đây có thể được coi là một sự đầu tư lâu dài, cho dù cái giá của cầu thủ này bị nhiều người chê là quá đắt so với giá trị thực.

Kẻ thua

- Arsenal

"Pháo thủ" đón về 3 tân binh Olivier Giroud (10,5 triệu bảng), Lukas Podolski (10,5 triệu bảng), Santi Cazorla (16,2 triệu bảng). Tuy nhiên, việc mất đi 2 trụ cột quan trọng là Alex Song và Robin Van Persie lại đang ảnh hưởng nhiều tới chất lượng cũng như chiều sâu trong lối chơi của câu lạc bộ chủ sân Emirates.

- AC Milan

Cũng ở trong hoàn cảnh tương tự với Arsenal, đội bóng chủ sân San Siro tiếp tục khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi về tham vọng thực sự của họ. Sau khi để mất bộ đôi Thiago Silva và Ibrahimovic vào tay PSG, Milan chỉ mang về những cầu thủ không còn ở đỉnh cao phong độ như Sulley Muntari, Riccardo Montolivo hay Bojan Krkic cùng với "máy chém" Nigel De Jong từ Man City./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục