Kết thúc đợt thi cao đẳng, thí sinh nhiều lo âu

Sáng nay, kết thúc môn thi cuối cùng của mùa tuyển sinh 2009, nhưng nhiều thí sinh cao đẳng tỏ ra khá lo lắng khi không làm được bài.

Sáng nay, các sĩ tử đã hoàn tất môn thi cuối cùng của đợt thi cao đẳng, cũng là môn cuối cùng của mùa tuyển sinh 2009.

Tuy nhiên, khác với tâm lý nhẹ nhõm trong buổi thi cuối của đợt thi đại học, thí sinh tỏ ra khá lo âu khi không làm được bài, nhất là thí sinh khối A, B và C.

"Khóc" vì môn Hóa

Theo ghi nhận của Vietnam+, nhiều sĩ tử của cả khối A và khối B đều đánh giá đề Hóa năm nay khá khó và phân loại được thí sinh. Đề không dài, nhưng đòi hỏi sự tư duy và tính toán phức tạp.

Em Hà Thị Hằng (học sinh trường Trung học phổ thông Khoái Châu, Hưng Yên) buồn rầu nói: “Đề thi Hóa của khối A không dài nhưng một số câu khó quá, em đành bỏ. Phần chung em làm được tương đối. Riêng phần phân chia thí sinh thì câu hỏi phức tạp hơn, phải chắc kiến thức mới làm được. Em chỉ lo bị trượt.”

Vừa bước ra khỏi phòng thi, em Mai Văn Hải (học sinh trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ, Thanh Hóa) đã tranh thủ bàn luận với bạn về một số câu “rắn.” Theo Hải, ngoại trừ phần đề chung làm khá tốt, còn phần riêng em không thể hoàn thành vì “đề tương đối phức tạp.”

Đối với đề Hóa khối B, nhiều thí sinh cũng “mếu” vì “không nghĩ đề dài và tính toán nhiều đến thế”. “Thậm chí, đề Hóa khối B còn khó hơn cả đề thi đại học," em Hoàng Minh Thiện (học sinh trường Trung học phổ thông Lưu Hoằng, Ứng Hòa, Hà Nội) khẳng định.

Môn Địa khó… “xơi”

Các sĩ tử khối C cũng kết thúc kì thi cao đẳng không mấy nhẹ nhàng bởi đề thi không dễ chút nào. Hầu hết thí sinh đều cho biết các em làm không hết và không tốt môn này.

Thí sinh Hoàng Thị Quỳnh Mai (Ứng Hòa, Hà Nội) chia sẻ: “Em thấy đề Địa tương đối dài, lại chia thành nhiều ý nhỏ nên khi làm bị mất tập trung”.

Cũng có nhận xét tương tự, Nguyễn Thị Mơ (học sinh trường Trung học sinh Trung học phổ thông Triệu Quang Phục, Hưng Yên) tỏ vẻ tiếc nuối: “Em không phân bố thời gian hợp lý nên làm phần đầu làm sâu nhưng phần cuối lại sơ sài”.

Không làm được bài nên tại các điểm trường khu vực Cầu Giấy, theo quan sát của Vietnam+, nhiều thí sinh “buộc” phải ra ngoài sớm vì “có ngồi nữa cũng không ích gì”. Phùng Thị Minh, Thái Nguyên cho biết: “Bài làm của em rất chán, kém hơn bài làm thi đại học vì đề Địa lần này nhiều ý vụn, em không nhớ chính xác”.

Khác với môn Hóa và Địa, môn Tiếng Anh lại đem lại niềm vui cho các thí sinh dự thi khối D. Kết thúc 90 phút làm bài, hầu hết sĩ tử của khối này đều rất hào hứng.

Em Lưu Văn Nam (Hòa Bình) cười tươi nói: “Em làm bài rất tốt. So với đề năm ngoái, em thấy đề năm nay đơn giản hơn. Điều làm em khá bất ngờ là đề không nhiều từ mới, ngữ pháp cũng đơn giản”.

Các môn thi buổi sáng nay đã chính thức khép lại kỳ thi Đại học và Cao đẳng năm 2009./.

(Nhóm PV/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục