Kết thúc vụ bắt cóc ở trường mẫu giáo tại Besancon

Khoảng 13 giờ (giờ địa phương) ngày 13/12, 20 con tin từ 4-6 tuổi ở trường mẫu giáo Charles-Fourier, Besancon, Pháp, đã được thả an toàn.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, khoảng 13 giờ (giờ địa phương) ngày 13/12, tất cả 20 con tin từ 4-6 tuổi tại trường mẫu giáo Charles-Fourier, ở Besancon, cách Paris khoảng 400km về phía Đông nước Pháp, đã được thả an toàn không xảy ra sự cố đáng tiếc nào, nhờ sự can thiệp kịp thời đội đặc nhiệm được điều động từ thành phố Strasbourg, kết thúc vụ bắt cóc con tin tại thành phố này của Pháp.

Theo báo Nouvel Observateur, lực lượng đặc nhiệm đến từ thành phố Strasbourg đã lợi dụng việc cung cấp đồ ăn cho cho những con tin "nhí" cuối cùng vào buổi trưa xông vào can thiệp kịp thời cách ly và khống chế được kẻ đã bắt cóc con tin.

Ông thị trưởng thành phố Besancon Jean-Luis Fousseret cho biết lực lượng đặc nhiệm đã không cần dùng đến vũ lực.

Cho đến nay, mục đích của kẻ bắt giữ con tin này vẫn chưa được cảnh sát Pháp cung cấp.

Theo nhiều nguồn tin khác nhau, kẻ bắt giữ con tin này xông vào lớp học vào khoảng 8 giờ 30, giờ trẻ em đến trường, với hai thanh kiếm trong tay. Hắn bị mắc một số vấn đề về tâm lý như rối loạn tính cách, đã yêu cầu cảnh sát đưa vũ khí cho hắn để tự sát. Thanh niên này là người ở vùng Planoise bị mắc bệnh trầm uất, nhưng không chịu điều trị.

Vẫn theo báo này, ngay sau khi lớp mẫu giáo này bị kẻ điên khùng này tấn công, các lớp khác đã được đưa đi sơ tán và một nhóm các nhân viên tâm lý đã được đưa đến đây để trấn an thin thần cha mẹ và gia đình những học sinh bị bắt giữ làm con tin.

Theo tin từ văn phòng Tổng thống Pháp, 15 giờ cùng ngày, Tổng thống Pháp đã gửi điện chúc mừng của lãnh đạo Nhà nước Pháp tới giáo viên của trường, lực lượng cảnh sát Pháp, nhất là lực lượng đặc nhiệm đã bình tình, kiên quyết giải quyết thành công vụ bắt giữ con tin./.

Lê Hà/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục