Khắc thơ lên núi

Khắc thơ lên núi mừng sinh nhật ông Kim Jong-Il

Triều Tiên đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của ông Kim Jong-Il, trong đó có khắc một bài thơ lên núi Sokda.
Theo AFP, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 16/2 đã tổ chức nhiều hoạt động lớn để kỷ niệm 70 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Jong-Il, gồm hoạt động duyệt binh hoành tráng ở thủ đô Bình Nhưỡng và khắc một bài thơ lên núi Sokda để ca ngợi “lãnh tụ kính mến.”

Các phương tiện truyền thông chính thức của Triều Tiên đã đăng nội dung bài thơ, trong đó có câu “giao phó nhân dân vào tấm lòng rộng mở của Kim Jong-Un.”

Truyền hình Triều Tiên cũng đã phát đi hình ảnh về cuộc duyệt binh long trọng ở quảng trường bên ngoài cung tưởng niệm Kumsusan để thể hiện lòng trung thành với ông Kim Jong-Un.

Nhân dịp này, Triều Tiên cũng chính thức đổi tên lăng Kumsusan thành “Cung điện Ánh dương” để bày tỏ lòng tôn kính với ông Kim Jong-Il và cha ông là lãnh tụ Kim Nhật Thành, người sáng lập ra nhà nước Triều Tiên.

Trong chiếc áo bành tô đen quen thuộc, ông Kim Jong-Un đã đi duyệt đội danh dự trong trời tuyết, được chào mừng bằng những màn bắn pháo hoa và thả bóng bay.

Sự kiện này diễn ra hai tháng sau khi ông Kim Jong-Il qua đời hôm 17/12 ở tuổi 69 và con trai ông là Kim Jong-Un lên kế vị./.
 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục