Khai vị "chấn thương"

Khai mạc Bundesliga: Món khai vị "chấn thương"

Gần đến ngày khai cuộc Bundesliga, người ta giật mình khi nhận ra ấn tượng đầu tiên của mùa giải mới lại là cơn bão chấn thương.
Bundesliga 2011-2012 của Đức sẽ khai mạc trong ít giờ nữa bằng trận đấu giữa nhà đương kim vô địch Borussia Dortmund và Hamburg, trong sự chờ đón của hàng triệu người hâm mộ.

Giải đấu vừa vươn lên vị trí thứ 3 châu Âu, vượt qua Serie A của Italy, đang ngày càng chứng tỏ sức cuốn hút và vẻ hấp dẫn của mình.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, những ngôi sao danh tiếng, lối chơi đẹp mắt và những khán đài ngập tràn màu sắc đã mang đến cho Bundesliga một diện mạo hoàn toàn mới mẻ.

Nhưng mọi thứ không chỉ có toàn một màu hồng. Ngày khai mạc Bundesliga, người ta giật mình khi nhận ra ấn tượng đầu tiên lại đến từ những thứ chẳng hề mong đợi: cơn bão chấn thương!  

Bộ đôi "2R" của Bayern Munich là Robben và Frank Ribery đã làm tốn không biết bao giấy mực khi đồng loạt gặp chấn thương ngay trước thềm mùa giải mới.

Ngôi sao người Hà Lan, Robben đã phải rời sân trong một trận đấu thuộc khuôn khổ Audi Cup khi gặp AC Milan. "Đôi chân pha lê" mùa năm ngoái đã phải nghỉ thi đấu tới 18 trận. Và với chấn thương này, Bayern không thể biết chắc sau bao lâu anh mới hoàn toàn bình phục.

Vận đen dường như vẫn chưa buông tha Hùm xám khi một trụ cột nữa của họ - tuyển thủ Pháp, Frank Ribery - dính chấn thương trong một buổi tập và gần như chắc chắn không thể ra sân trong những lượt đấu đầu tiên.

Chung cảnh ngộ với Bayern Munich, á quân mùa trước Bayern Leverkusen cũng sẽ thiếu đi người gác đền Rene Adler do dính chấn thương trong trận gặp Salzburg của Áo.

Vfb Stuttgart cũng không thể có sự phục vụ của trung vệ thép Georg Niedermeier trong ít nhất 6 tuần vì chấn thương rách bắp chân anh gặp phải.

Dortmund cũng không khá gì hơn khi chân sút chủ lực của họ - Lucas Barrios- phải nghỉ thi đấu lâu hơn dự kiến sau khi trở về khoác áo đội tuyển quốc gia Paraguay tại Copa America 2011.  

Con số thống kê những cầu thủ không thể chơi trận mở màn Bundesliga do chấn thương làm người ta phải ngỡ ngàng: 50 cầu thủ. Một con số quá khủng khiếp nếu chia đều cho 18 câu lạc bộ.

Một điều đáng nói nữa là một số không ít các cầu thủ trong danh sách chấn thương mới nhất này đã kết thúc mùa giải trong trạng thái sức khỏe hoàn toàn nguyên vẹn.

Những trận giao hữu trước mùa giải, những chiếc cúp mang tính quảng cáo và những trận đấu tại Copa America (giải đấu có sự góp mặt của khá nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại Bundesliga) được xem là nguyên nhân chính của tình trạng này.

Người ta không thể không tự đặt ra câu hỏi: Mật độ thi đấu quá dày như vậy có thật sự hợp lý hay không? Đa phần các cầu thủ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi sau khi giải đấu kết thúc, đặc biệt với những cầu thủ phải làm nghĩa vụ quốc gia thì quãng thời gian nghỉ ngơi của họ gần như là con số 0 tròn trĩnh.  

Bundesliga càng ngày càng nâng cao vị thế của mình trên đấu trường quốc tế. Nhưng những hệ lụy kèm theo của sự tiến bộ cũng không dễ chịu một chút nào. Cân bằng giữa chất lượng giải đấu và sức khỏe của các cầu thủ là bài toán nan giải của cả người Đức, người Anh và người Tây Ban Nha - những nền bóng đá hàng đầu thế giới.

Những cơn bão chấn thương, "virus Fifa" luôn là cơn đau đầu thường trực của những người làm bóng đá và hẳn để giải quyết dứt điểm nó không phải là công việc một sớm một chiều. Người Đức đang rất thành công trong việc quảng bá và nâng tầm Bundesliga, nhưng hệ quả kèm theo của thành công trong bóng đá cũng đang làm họ ngỡ ngàng./.

Yến Nhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục