Khai mạc Festival dù lượn đèo Khau Phạ lần thứ 5 tại Yên Bái

Tuần Văn hóa Du lịch khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2016 đã bắt đầu với sự kiện khai mạc Festival dù lượn “Bay trên mùa vàng” tại đèo Khau Phạ.
Khai mạc Festival dù lượn đèo Khau Phạ lần thứ 5 tại Yên Bái ảnh 1Các phi công bay lượn quanh khu vực đèo Khau Phạ, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Tuần Văn hóa Du lịch khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2016 đã bắt đầu, khởi đầu cho chuỗi sự kiện này là khai mạc Festival dù lượn “Bay trên mùa vàng” tại đèo Khau Phạ.

Từ năm 2012 đến nay, huyện Mù Cang Chải phối hợp với Câu lạc bộ dù lượn Vietwings Hà Nội, Câu lạc bộ Hàng không phía Bắc tổ chức nhẩy dù lượn tại đèo Khau Phạ.

Tham dự Festival lần này có gần 100 phi công dù lượn đến từ bảy Câu lạc bộ trong nước và quốc tế tham gia bay biểu diễn, hướng dẫn du khách tham gia hoạt động dù bay để thỏa sức đam mê môn thể thao mạo hiểm, khám phá vẻ đẹp của ruộng bậc thang bay trên không trung.

Để tổ chức tốt các điều kiện cho việc bay dù lượn, huyện Mù Cang Chải đã đầu tư xây dựng các hang mục chòi xem cho khách, điểm tập kết cho phi công và những địa điểm dừng đỗ xe, địa điểm phục vụ ẩm thực của người Mông.

Đây là điểm nhấn trong các hoạt động của tuần văn hóa Du lịch khám phá ruộng bậc thang Mù Cang Chải, thông qua đó tôn vinh vẻ đẹp của danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang, khuyến khích giữ gìn, phát huy giá trị của vẻ đẹp tự nhiên, quá trình lao động của người dân trong nhiều thế kỷ qua.

Trong khuôn khổ Festival dù lượn lần này, các phi công sẽ tổ chức trình diễn bay dù lượn, hướng dẫn du khách tham gia hoạt động dù bay. Ban Tổ chức trao giải thi hạ cánh chính xác và thi trang phục ấn tượng cho phi công dù lượn. Vì vậy, gần 100 phi công sẽ thực hiện nghiêm túc các điều kiện bay an toàn, hạ cánh chính xác và biểu diễn bay đẹp mắt để phục vụ du khách tới thăm quan. Ngày 19/9, Ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải dù lượn.

Đèo Khau Phạ là một trong tứ đại đỉnh đèo của miền Bắc Việt Nam, được đánh giá là một trong những đèo dài nhất, cao trên 1.200m so với mực nước biển, điểm bay cất cánh cách điểm hạ cánh chênh cao khoảng 600m.

Với điều kiện tự nhiên về địa hình, của gió từ thung lũng thổi ngược và màu sắc của mùa lúa chín vàng đã trở thành điểm hấp dẫn của môn thể thao dù lượn. Do đó, điểm nhảy dù này còn được nhiều phi công trong nước và quốc tế đánh giá là một trong tốp 5 điểm nhảy dù lượn đẹp nhất thế giới.

Tại lễ khai mạc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, cùng lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái đã trao giấy chứng nhận bay tại điểm đèo Khau Phạ cho các phi công tham dự Festival lần này./.

Một phi công kiểm tra dây dù trước khi bay. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Một phi công kiểm tra dây dù trước khi bay. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Sami, phi công đến từ Đức hào hứng chuẩn bị 'xuất phát.' (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Sami, phi công đến từ Đức hào hứng chuẩn bị 'xuất phát.' (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Điểm bay mới được Ủy ban nhân dân huyện quy hoạch lại thuận tiện cho các phi công. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Điểm bay mới được Ủy ban nhân dân huyện quy hoạch lại thuận tiện cho các phi công. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Hồi hộp chờ đến ngày thứ hai của lễ hội dù lượn, trời hết mưa và gió êm hơn, các phi công mới có thể cất cánh. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Hồi hộp chờ đến ngày thứ hai của lễ hội dù lượn, trời hết mưa và gió êm hơn, các phi công mới có thể cất cánh. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
'Bác Nam già,' thành viên hăng hái và cao tuổi nhất Câu lạc bộ Vietwings Hanoi đã có chuyến bay thành công. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
'Bác Nam già,' thành viên hăng hái và cao tuổi nhất Câu lạc bộ Vietwings Hanoi đã có chuyến bay thành công. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Trên đỉnh đèo Khau Phạ, thời tiết liên tục thay đổi, một lúc lại mưa và gió xoáy, ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý các phi công. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Trên đỉnh đèo Khau Phạ, thời tiết liên tục thay đổi, một lúc lại mưa và gió xoáy, ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý các phi công. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
'Cung đường trên không,' phi công đầu đội mây trắng... (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
'Cung đường trên không,' phi công đầu đội mây trắng... (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Chân 'đạp' đỉnh núi. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Chân 'đạp' đỉnh núi. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Phi công bay lượn như chim trên thung lũng Lìm Mông không chỉ được ngắm núi non hùng vỹ... (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Phi công bay lượn như chim trên thung lũng Lìm Mông không chỉ được ngắm núi non hùng vỹ... (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Mà còn ngây ngất trước bức tranh thơ mộng của những thửa ruộng bậc thang vàng óng như sóng xô chân núi biếc xanh.(Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Mà còn ngây ngất trước bức tranh thơ mộng của những thửa ruộng bậc thang vàng óng như sóng xô chân núi biếc xanh.(Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Phiêu du giữa mây trời là cảm giác tuyệt vời mà các phi công được trải nghiệm. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Phiêu du giữa mây trời là cảm giác tuyệt vời mà các phi công được trải nghiệm. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
'Nụ cười Lìm Mông' thích thú với những pha lượn dù điêu luyện trên không. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
'Nụ cười Lìm Mông' thích thú với những pha lượn dù điêu luyện trên không. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Trẻ em chờ đón phi công ở bãi đáp dưới chân đèo Khau Phạ... (Ảnh: Tùng Lâm/Vietnam+)
Trẻ em chờ đón phi công ở bãi đáp dưới chân đèo Khau Phạ... (Ảnh: Tùng Lâm/Vietnam+)
Đội nắng, đội gió và có lúc đội cả mưa nhưng vẫn háo hức chờ một cánh diều bổ bộ. (Ảnh: Tùng Lâm/Vietnam+)
Đội nắng, đội gió và có lúc đội cả mưa nhưng vẫn háo hức chờ một cánh diều bổ bộ. (Ảnh: Tùng Lâm/Vietnam+)
Trên đỉnh đèo Khau Phạ, không khí cũng vô cùng náo nhiệt. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Trên đỉnh đèo Khau Phạ, không khí cũng vô cùng náo nhiệt. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Các phi công liên tục cất cánh không chỉ để thỏa mãn đam mê cá nhân... (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Các phi công liên tục cất cánh không chỉ để thỏa mãn đam mê cá nhân... (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Mà còn muốn mang đến những màn trình diễn ấn tượng cho khán giả. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Mà còn muốn mang đến những màn trình diễn ấn tượng cho khán giả. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Tuy nhiên, không phải pha cất cánh nào cũng có thể đưa phi công lên với bầu trời. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Tuy nhiên, không phải pha cất cánh nào cũng có thể đưa phi công lên với bầu trời. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Vì thế, mỗi chuyến bay thành công là một trải nghiệm và cảm xúc vô cùng tuyệt vời đối với mỗi 'cánh chim.' (Ảnh: Tùng Lâm/Vietnam+)
Vì thế, mỗi chuyến bay thành công là một trải nghiệm và cảm xúc vô cùng tuyệt vời đối với mỗi 'cánh chim.' (Ảnh: Tùng Lâm/Vietnam+)
Phi công tự hào bay cùng lá cờ Tổ quốc. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Phi công tự hào bay cùng lá cờ Tổ quốc. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Hạ cánh an toàn. (Ảnh: Hoàng Hiệp/Vietnam+)
Hạ cánh an toàn. (Ảnh: Hoàng Hiệp/Vietnam+)
Cánh đồng lúa vàng óng trĩu bông đỡ bước chân phi công về bãi đáp. (Ảnh: Hoàng Hiệp/Vietnam+)
Cánh đồng lúa vàng óng trĩu bông đỡ bước chân phi công về bãi đáp. (Ảnh: Hoàng Hiệp/Vietnam+)
Anh Tony đã hoàn thành chuyến bay của 'mùa vàng' năm nay. (Ảnh: Hoàng Hiệp/Vietnam+)
Anh Tony đã hoàn thành chuyến bay của 'mùa vàng' năm nay. (Ảnh: Hoàng Hiệp/Vietnam+)
(Ảnh: Hoàng Hiệp/Vietnam+)
(Ảnh: Hoàng Hiệp/Vietnam+)
Bé 'khoai Tây,' 5 tuổi - con của một nữ phi công, theo mẹ từ Sài Gòn ra Bắc và lên tận Mù Căng Chải xem mẹ lượn dù.(Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Bé 'khoai Tây,' 5 tuổi - con của một nữ phi công, theo mẹ từ Sài Gòn ra Bắc và lên tận Mù Căng Chải xem mẹ lượn dù.(Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Phi công lớn tuổi nhất tham gia lễ hội đến từ Pháp, ông Michael năm nay 74 tuổi và vẫn lượn dù... rất oách, không thua kém các phi công trẻ. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Phi công lớn tuổi nhất tham gia lễ hội đến từ Pháp, ông Michael năm nay 74 tuổi và vẫn lượn dù... rất oách, không thua kém các phi công trẻ. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Người Mông ngóng dù... (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Người Mông ngóng dù... (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Và người Tây ngóng các đồng đội ở bãi đáp. (Ảnh: Hoàng Hiệp/Vietnam+)
Và người Tây ngóng các đồng đội ở bãi đáp. (Ảnh: Hoàng Hiệp/Vietnam+)
Toàn cảnh thung lũng Lìm Mông, 'con đường bay' của các phi công 'Bay trên mùa vàng' 2015. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Toàn cảnh thung lũng Lìm Mông, 'con đường bay' của các phi công 'Bay trên mùa vàng' 2015. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục