Khai mạc Olympic 2012: Nhiều bí mật đến phút chót

Buổi lễ khai mạc tốn kém tới 27 triệu bảng mang chủ đề “Những hòn đảo kỳ diệu” được lấy cảm hứng từ đại văn hào William Shakespeare.
Theo những khán giả tham gia buổi tổng duyệt lễ khai mạc Olympic 2012, chương trình chính thức được diễn ra vào ngày 27/7 sẽ cực kỳ hoành tráng và vượt xa mọi kỳ vọng. Bất chấp niềm hưng phấn khi may mắn được xem trước nội dung lễ khai mạc, những khán giả đặc biệt trên vẫn cam đoan với đạo diễn chương trình Danny Boyle - người từng đoạt một giải Oscar rằng sẽ giữ bí mật cho tới tận phút chót. [Vận động viên Việt Nam quyết tâm cao tại Olympic] Những tình nguyện viên cùng binh lính đã được tặng vé xem buổi tổng duyệt như một lời tri ân, còn 15.000 thành viên tham gia chính chương trình này cũng được lấy thêm vé cho bạn bè và người thân. Sau khi chứng kiến những gì sẽ diễn ra vào lễ khai mạc, đám đông gồm 60.000 người có mặt tại sân vận động Olympic hôm 25/7 đều tỏ ra vô cùng hưng phấn và mãn nguyện. Bà Hilary Midgley, người có con gái tham gia chương trình chia sẻ: "Buổi tổng duyệt thật sự quá tuyệt vời, khiến tôi chỉ muốn cổ vũ mãi mà thôi. Trước đó, con gái tôi không tiết lộ gì cả nên chúng tôi không biết chương trình sẽ ra sao. Con bé chỉ dặn nó sẽ mặc đồ gì để chúng tôi có thể dễ dàng nhận ra nó." Bà Hilary nói thêm: "Chương trình thật sự vượt qua mọi sức tưởng tượng của chúng tôi. Nếu chúng tôi biết trước có lẽ nó đã không ấn tượng đến thế, nên tôi quyết định sẽ không nói trước điều gì cho bất cứ ai. Những ai thích khoe khoang trước về lễ khai mạc nên tự thấy xấu hổ về bản thân mình! Con gái tôi đã phải tập luyện chăm chỉ từ đầu tháng Năm, chúng tôi biết con bé đã phải dành bao nhiêu thời gian, công sức nên việc nói trước sẽ làm mọi thứ mất hết giá trị.” Buổi lễ khai mạc tốn kém tới 27 triệu bảng (tương đương 42 triệu USD) mang chủ đề “Những hòn đảo kỳ diệu” được lấy cảm hứng từ đại văn hào William Shakespeare của nước chủ nhà. Chương trình dự kiến sẽ được theo dõi bởi một lượng khán giả khổng lồ trên toàn thế giới, do vậy đạo diễn Boyle cùng các cộng sự đã phải lao động hết mình để buổi khai mạc trở nên thật ấn tượng. Stephen Daldry, Giám đốc sáng tạo của buổi lễ đã hé lộ rằng chương trình sẽ “giàu tính truyền thống, tràn đầy năng lượng, trí thông minh, sáng tạo và làm nổi bật lên bản sắc Anh. Đó sẽ là “một hành trình để chúng tôi về mình, đang là ai và muốn mình như thế nào trong tương lai.” Tuy nhiên, ngay cả trong buổi tổng duyệt vẫn có một số bí mật được giữ tới phút chót và sẽ chỉ xuất hiện trong buổi khai mạc chính thức.
Khai mạc Olympic 2012: Nhiều bí mật đến phút chót ảnh 1
Biểu diễn ánh sáng tại sân Olympic Park trong buổi tổng duyệt (Nguồn: Getty Images)

Ollie Wright, một tình nguyện viên đến từ New Zealand cho biết, cô đã may mắn được chứng kiến chúng: “Có nhiều thứ trong đó sẽ gợi những kỷ niệm cho chúng ta. Cứ sau mỗi kỳ Thế vận hội, người ta lại cố gắng làm thật công phu và hoành tráng hơn. Chương trình năm nay mang đậm phong cách Anh, song thật khó nói trước lễ khai mạc thật sẽ đem lại hiệu ứng ra sao bởi chúng tôi còn giữ kín nhiều tiết mục. Nếu bạn bè tôi có hỏi trước thì tôi sẽ chỉ nói dối với họ mà thôi.” Một nhóm các chiến binh đến từ lực lượng Hải quân Anh đã được phép tham gia buổi tổng duyệt trước khi quay lại làm nghĩa vụ. Một quân nhân có biệt danh “Rio Grande” cho biết: “Chúng tôi sẽ chẳng thể xem được gì trong ba tuần tới nên thật may mắn khi được trao cơ hội này. Phải mất năm tiếng đồng hồ ngồi trên ôtô mới có thể tới đây, song thực sự bõ công.” Một người bạn của “Rio Grande” tiết lộ: “Chỉ có thể thốt lên hai chữ tuyệt vời mà thôi. Danny Boyle (đạo diễn của “Triệu phú ổ chuột”) xứng đáng từng đồng tiền công ông ấy nhận khi đạo diễn chương trình tuyệt vời này.”./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục