Khai quật mộ, vạch trần bộ mặt sát thủ giết vợ, hại em

Khai quật mộ người đàn bà xấu số, cơ quan công an tìm ra bằng chứng lật mật sát thủ mất nhân tính giết vợ, hại em tại thị xã Sơn Tây.
Khai quật ngôi mộ của người đàn bà xấu số, cơ quan công an tìm ra những bằng chứng vững chắc để lật mặt sát thủ Quách Văn Phan mất nhân tính giết vợ, hại em. Từ đây, vụ án khiến cả thị xã Sơn Tây rúng động từ giữa năm 2011 dần được hé lộ. Những manh mối ẩn trong hồ sơ Theo tài liệu của cơ quan công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội, Quách Văn Phan (sinh năm 1962, trú tại thôn Đường Lâm, Sơn Tây) bị bắt về hành vi cố ý gây thương tích cho em họ là ông Nguyễn Hồng Thanh (sinh năm 1968). Cụ thể, vào chiều ngày 9/10/2012, cơ quan công an thị xã Sơn Tây nhận được đơn của anh Quách Văn Phong (sinh năm 1986) tố cáo bố là Quách Văn Phan về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, anh Phong đã có mâu thuẫn với Phan về vấn đề tiền bạc cũng như việc ông Phan có quan hệ bất chính với một cô gái chỉ hơn Phong vài tuổi. Mâu thuẫn này lên tới cao điểm vào chiều 9/10. Hai bên có xảy ra cãi vã khi anh Phong thấy bố đi cùng người tình. Sau đó, Phan đuổi đánh con trai dọc thôn Đông Sàng, Sơn Tây. Lúc này, anh Phong chạy đến nhà ông Nguyễn Hồng Thanh kêu cứu. Thấy vậy, người chú họ và một số người dân đã chạy đến can ngăn nhưng Quách Văn Phan vẫn không ngừng đấm đá con trai. Trong lúc xông vào hòa giải, ông Thanh bị Phan dùng tay gạt mạnh vào cằm. Kết quả, ông Thanh ngã ngửa, đập đầu xuống sân gạch và bất tỉnh. Nhận được đơn tố cáo, công an Sơn Tây đã triệu tập Phan để làm rõ. Cùng trong thời điểm này, đêm 10/10, nạn nhân Thanh đã tử vong tại bệnh viện Việt Đức. Kết quả khám nghiệm tử thi được thực hiện ngay sau đó đã xác định: Nạn nhân Nguyễn Hồng Thanh bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và đây là nguyên trực tiếp gây tử vong. Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đây. Bởi trong đơn tố cáo của anh Phong còn có một chi tiết khác khiến các điều tra viên phải đặc biệt chú ý. Ngoài hành vi cố ý gây thương tích cho ông Thanh, anh Phong còn khẳng định, Phan chính là hung thủ đã gây nên cái chết của mẹ mình là bà Lê Thị Lan (sinh năm 1962). Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của sự viêc, cơ quan công an quyết định mở rộng phạm vi điều tra. Giết vợ, làm giả hiện trường Theo một điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ án, ban đầu đối tượng Phan tỏ ra quanh co, đưa ra nhiều bằng chứng để chứng minh mình vô tội. Ngay cả đối với cái chết của ông Thanh, Quách Văn Phan cũng không thành khẩn, khẳng định không va chạm với nạn nhân. Đối tượng một mực cho rằng người em họ đã tự ngã, và cũng không nhớ nạn nhân bị ngã như thế nào. Tuy nhiên, sau khi cơ quan điều tra đưa ra các bằng chứng, Phan mới thừa nhận hành vi gây ra hậu quả nghiêm trọng của mình. Tới khi lật giở lại vụ án bà Lê Thị Lan tử vong, Phan càng trở nên gan lỳ hơn nữa. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng kẻ thủ ác cũng dần lộ mặt. Từ đây, đối tượng dần tiết lộ một câu chuyện động trời về cái chết của người vợ mà y đã từng đầu ấp, tay gối. Cụ thể, theo lời khai của Phan tại cơ quan điều tra, Công an Sơn Tây, vào chiều ngày 30/6, do bà Lan nghi ngờ chồng có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác nên giữa hai người đã cãi cọ, xô xát. Bực tức, Phan lao đến đấm thẳng vào mặt vợ, còn bà Lan phản kháng bằng cách cầm gậy tre đuổi đánh chồng. Khi đến góc vườn, Quách Văn Phan rút một thanh gỗ gác trên giàn trầu vụt liên tiếp vào vùng tai và gáy bà Lan, khiến bà ngã úp mặt xuống đất. Vài phút sau thấy vợ vẫn nằm bất động, Phan bế vợ lên làm động tác hô hấp nhưng bà Lan đã ngừng thở. Nhằm tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người đàn ông gần 50 tuổi đã tạo ra hiện trường giả giống như một vụ tai nạn.
Khai quật mộ, vạch trần bộ mặt sát thủ giết vợ, hại em ảnh 1
Hiện trường nơi Phan thực hiện hành vi sát hại vợ (Ảnh: N.T/Vietnam+)
Theo đó, gã chồng nhẫn tâm đặt vợ nằm úp mặt trong bể nước của hòn non bộ rồi đè cột bê tông lên ngang vai. Sau đó, hắn lau hết các vết máu vương vãi, chạy ra chốt cổng và đi ra chợ mua bao xi măng. Lúc về nhà, Phan cố tình gọi to cho vợ ra mở. Tiếp theo, đối tượng vờ hốt hoảng phát hiện sự việc rồi hô hoán, kêu gọi người dân xung quanh đến hiện trường. Không báo cáo sự việc cho chính quyền địa phương, Quách Văn Phan còn tiếp tục diễn kịch, cùng người họ hàng hô hấp cho vợ. “Phát hiện” bà Lan đã chết Phan tổ chức mai táng vợ ngay lập tức. Mặc dù hung thủ đã thừa nhận hành vi của mình tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục củng cố vững chắc hơn nữa những bằng chứng phạm tội của Phan. Vì vậy, tới rạng sáng 9/1/2013, Phòng Khoa học kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hà Nội đã  phối hợp với công an thị xã Sơn Tây và chính quyền địa phương đã tiến hành khai quật phần mộ của nạn nhân Lê Thị Lan để tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho biết, nạn nhân Lan tử vong do 2 vết đánh vào đầu chứ không phải bị ngã mà chết. Đây là bằng chứng sát thực nhất khẳng định Quách Văn Phan có tác động gây nên cái chết cho nạn nhân Lê Thị Lan. Những bằng chứng kể trên cùng với lời khai ban đầu của Phan tại cơ quan điều tra đã phần nào trả lại nỗi oan cho người đàn bà xấu số lấy nhầm kẻ sát nhân./.
Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục