Khai trường trên... vỉa hè

Không khí khai trường tưng bừng từ... vỉa hè

Khuôn viên chật hẹp nên ở không ít trường của Hà Nội, các em học sinh phải tràn ra cả vỉa hè để tổ chức lễ khai giảng.
Từ sáng sớm, đường Thợ Nhuộm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã rộn rã tiếng cười nói ríu rít của các em học sinh trường Tiểu học Bình Minh. Sân trường chật hẹp nên các em học sinh phải xếp hàng trên vỉa hè để diễu hành vào trường. Cờ hoa, cùng những tiếng cười trẻ thơ làm náo nhiệt cả con phố nhỏ.

Các bé lớp 1 xúng xính trong bộ đồng phục mới toanh, được các anh chị khóa trên chào đón bằng màn trống dong cờ mở. Một đội hình dàn hàng ngang vẫy cờ hoa phấp phới từ… bên kia đường. Dọc cổng trường, đội trống trong đồng phục soóc trắng, mũ trắng tưng bừng chào đón. Các bé lớp 1 bước vào trường trong tiếng trống vang rộn rã.

Không khí “nóng” tới mức không ít người đi đường phải dừng lại nhìn ngắm, ngó nghiêng và xuống xe làm vài kiểu ảnh. Nhiều bé trai tinh ngịch huýt còi, giơ tay ra hiệu với dòng xe như chú công an nhỏ tuổi.

Bé Mai Anh, học sinh lớp 1A2 “tranh thủ” làm điệu, tạo dáng để mẹ chụp hình.Ở một góc khác, một ống bố đang cố gắng lôi cậu con trai nhút nhát, mắt nhòe lệ vì lạ lẫm đứng vào hàng.

Không chỉ học sinh lớp 1 trường Tiểu học Bình Minh, trên đường Hai Bà Trưng, các em học sinh trường Trung hoc Trần Phú (quận Hoàn Kiếm) cũng phải tập trung làm lễ khai giảng ở vỉa hè, ngay trước cổng trường. Những tà áo dài trắng học trò bay phấp phới, không khí khai giảng trang nghiêm, bỏ lại phía sau là dòng người náo nhiệt lại qua.

Khu vực xa trung tâm thành phố hơn một chút như Cầu Giấy, hoặc ngoại thành như Từ Liêm, Long Biên, các em được hưởng không khí khai trường trọn vẹn hơn khi có không gian sân trường thoáng đãng hơn.

Từ 6 giờ sáng sớm, sân trường Tiểu học Mễ Trì A (xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội) đã rộn rã tiếng nói cười. Các bé gái xinh xắn trong bộ đồng phục váy đỏ, áo trắng trong khi các bé trai chạy nhảy khỏe khoắn với áo trắng và quần xanh. Cờ hoa rực rỡ chăng khắp sân trường.

Mỗi em trên tay đều cầm lá cờ đỏ sao vàng, khăn quàng đỏ bay phấp phới. Trước cổng trường có tới 3 hàng bán cờ nhưng hàng nào cũng hết veo.

Cách đó một đoạn, các em học sinh trường Trung học cơ sở Phú Đô (xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm) đã tập trung đông đủ, quần áo chỉnh tề, xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị làm lễ chào cờ.

Đoạn đường Cầu Giấy thường ngày vốn khá thênh thang nhưng hôm nay cũng không tránh khỏi tình trạng quá tải. Trong dòng người đang nhích chầm chậm trên đường, dễ dàng nhận ra không ít bóng áo trắng sốt ruột, cố len lỏi cho kịp giờ tới trường.

Xắn vội tay áo, nhấc xe lên vỉa hè, em Phạm Trung Hưng, học sinh lớp 11 trường Yên Hòa hổn hển nói: “Trường tập trung từ 7 giờ để tránh nắng, nhà em phía dưới Mai Dịch. Tưởng đi từ sáng sớm sẽ không tắc đường, ai ngờ phải nhích từng bước thế này”.

Tốn khá nhiều công sức, chúng tôi cũng tới được phố Nguyễn Khang, dẫn vào trường phổ trung học Yên Hòa. Tiếng nói cười râm ran của từng nhóm học sinh chầm chậm khoác vai nhau tới trường khiến không khí cả con phố nhỏ bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Thấp thoáng bóng áo dài của từng nhóm 2, 3 nữ sinh càng khiến con đường dẫn vào trường Yên Hòa hôm nay đẹp lạ thường.

Năm nay, trường Yên Hòa bố trí 2 hàng học sinh lớp 12 trước cổng trường để đón tiếp các em học sinh khóa mới cùng không ít phụ huynh và học sinh cũ về chung vui.

Sau những nghi lễ quen thuộc, đích thân cô hiệu trưởng nhà trường đã nổi những hồi trống đầu tiên chào năm học mới. Trong tiếng trống rền vang, em Bùi Thanh Hà, học sinh lớp 11D1, xúc động nói: “Tiếng trống với học sinh chúng em quá đỗi quen thuộc nhưng được nghe những hồi trống chào năm học mới bao giờ cũng cho em những cảm xúc khác biệt. Vậy là một năm học mới lại đến rồi!”.

Đặc biệt hơn, trong lễ khai giảng năm nay, nhà trường cũng bố trí mời các em cựu học sinh lớp 12 có điểm thi đại học cao năm vừa rồi về giao lưu với học sinh trong trường. Hàng chục câu hỏi ào ạt được gửi tới tay những “cao thủ” đi trước khiến không khí “nóng” lên nhanh chóng.

Tại trường Trung học cơ sở  Ngọc Lâm (quận Long Biên), tiếng trống trường báo hiệu khai giảng cũng vang lên, không khí khai giảng năm học mới trang nghiêm và rộn rã.

Em Nguyễn Xuân Hòa, lớp 6A1, cho biết: “Em phải tập diễu hành đi đều trong 2 ngày để chuẩn bị cho buổi lễ hôm nay. Em thích nhất là được các anh chị lớp trên vỗ tay đón chào các em học sinh mới chuyển lên từ cấp1 lên cấp 2”.

Khác với những học sinh mới chuyển cấp, những em học sinh đã qua những mùa khai giảng năm học thì thấy buổi khai giảng năm học mới có ý nghĩa khác hơn.

Phan Thị Diệu Hoài lớp 9A1, trường Trung học cơ sở Ái Mộ (Long Biên) cho biết: “Đây là năm học cuối cấp nên khai giảng năm học này em sẽ rất nhớ”./.

Nhóm PV Vietnam+

Tin cùng chuyên mục