Khám phá những vụ trộm “sang trọng”

Công an Hà Nội vừa khám phá hàng loạt vụ trộm táo tợn với thủ đoạn ăn vận lịch sự rồi trà trộn vào các hội nghị, hội thảo để trộm cắp.
Công an Hà Nội vừa khám phá hàng loạt vụ trộm táo tợn có thủ đoạn giả danh phóng viên hay đại biểu, ăn vận lịch sự rồi trà trộn vào các hội nghị, hội thảo để nhận quà, trộm cắp tài sản.

Tội phạm “cổ cồn trắng”

Tại trụ sở Công an quận Ba Đình (Hà Nội), Phạm Văn Huân (30 tuổi, quê quán Thanh Hóa) có vẻ bề ngoài khiến không ai nghĩ đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Quần tây, áo sơ mi, cặp da màu đen láng coóng, Huân đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm ở các khách sạn, Trung tâm hội nghị quốc tế.

Tiếp xúc với bộ phận đón tiếp khách, Huân luôn xưng là khách tới dự hội nghị nhưng... quên giấy mời rồi ung dung đi vào. Trong khi diễn giả đăng đàn phát biểu ở trên, cử tọa chăm chú lắng nghe, thì Huân tập trung "săn mồi".

Những đại biểu mang theo cặp, túi xách có giá trị sẽ bị Huân tiếp cận, tìm cách ngồi gần. Đợi khi chủ nhân chiếc cặp, túi xách ấy ra ngoài hoặc đến giờ giải lao, Huân sẽ ra tay đạo chích.

Chiếc cặp đen láng coóng nhưng... rỗng tuếch của Huân được đặt cạnh chiếc cặp định lấy. Rồi làm như vô tình, Huân cầm chiếc cặp của "con mồi" lên, mở và ngang nhiên lục lấy đồ.

Bằng thủ đoạn này, Phạm Văn Huân đã 6 lần lấy trộm được tài sản tại các cuộc hội thảo, hội nghị. Phi vụ hồi trung tuần tháng 7 vừa rồi, tay đạo chích này bị bắt quả tang khi đang trộm hơn 7 triệu đồng của một đại biểu.

Tinh vi hơn thủ đoạn của Phạm Văn Huân phải kể đến Nguyễn Thị Thủy (46 tuổi, nhà ở quận Ba Đình), nhân viên một hãng mỹ phẩm. Vào dự hội nghị, Thủy luôn chủ động tiếp cận với "con mồi" để lấy lòng tin. Sáng 28/3, Thủy trà trộn vào dự hội thảo: “Trẻ tự kỷ - ước mơ đến trường” tổ chức tại nhà E khách sạn La Thành.

Chị Lưu Thị Tường Vân, giáo viên, bị Thủy "chọn" để thực hiện hành vi trộm cắp. Đầu tiên, Thủy thản nhiên đi lại gần chỗ chị Vân ngồi, nở nụ cười làm quen và ra bộ chăm chú nghe đại biểu thảo luận. Sau khoảng 15 phút khi người phụ nữ lạ ngồi cạnh, chị Vân quờ tay sang chiếc ghế bên cạnh nơi để túi xách thì phát hiện miệng túi đã bị mở. Số tiền gần 2 triệu đồng bên trong đã biến mất.

Theo phản xạ, chị Vân đưa mắt nhìn xung quanh, trông thấy ngay người phụ nữ vừa ngồi cạnh mình đang đi ra cửa. Đạo chích Nguyễn Thị Thủy lộ diện và khai từ cuối năm 2008 đến khi bị bắt, thị đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn trên.

Mất cảnh giác

Lời khai của Nguyễn Thị Thủy tại cơ quan công an cho thấy, trước mỗi lần “ra tay”, Thủy thường đọc báo hay lên mạng Internet, tìm thông tin giới thiệu các hội nghị, hội thảo sắp tổ chức. Sau đó, cô ta chọn các hội nghị có khả năng sẽ mở cửa tự do cho mọi người vào, thuận lợi cho việc “hành nghề”.

Trong trường hợp bị hỏi giấy mời, Thủy sẽ giả vờ quên, hoặc giải thích do đọc được thông tin quảng bá về hội nghị, thấy hội nghị bổ ích nên xin vào nghe. "Ngón" cuối cùng nếu vẫn không được vào, Thủy xuất trình giấy giới thiệu của công ty mỹ phẩm nơi cô ta làm việc và xin ban tổ chức được đứng gần cửa ra vào, chờ đến giờ giải lao để tiếp thị mỹ phẩm.

Không chỉ tại hội thảo ở khách sạn, mà hiện tượng mất trộm tài sản còn xảy ra ở các buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp trong các trường đại học. Tài sản bị mất chủ yếu là máy tính xách tay.

Phòng PC14 Công an Hà Nội đã khuyến cáo biện pháp phòng ngừa loại tội phạm này, trong đó những tài sản có giá trị cần phải mang theo người, hoặc để ở vị trí luôn quan sát được. Các đơn vị tổ chức hội nghị, sự kiện cũng cần đề cao cảnh giác, nên yêu cầu khách xuất trình giấy mời hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân, nghề nghiệp của mình.

Thực tế từ các vụ mất trộm tài sản nêu trên cho thấy, các khách mời, đại biểu thường có tâm lý nơi tổ chức hội thảo, hội nghị là an toàn. Nhất là những cuộc họp có nghỉ giải lao giữa giờ, ít đại biểu nào khi ra uống trà, ăn nhẹ lại kè kè túi xách bên mình. Sự mất cảnh giác này chính là thời cơ cho đạo chích ra tay./.
(Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục