Khám phá thành phố bốn mùa xuân Côn Minh

Vietran Tour đẩy mạnh quảng bá tuyến du lịch A Lư-Côn Minh-Thạch Lâm (Trung Quốc) đưa du khách khám phá thành phố mùa xuân Côn Minh.
Đầu xuân năm nay, Công ty Du lịch Vietran Tour (Hà Nội) đẩy mạnh quảng bá tuyến du lịch A Lư-Côn Minh-Thạch Lâm (Trung Quốc) để đưa du khách Việt Nam khám phá thành phố bốn mùa xuân Côn Minh, thị trấn Con Hổ A Lư và rừng đá thiên nhiên Thạch Lâm.

Tuyến du lịch được Công ty Du lịch Vietran Tour xây dựng trong thời gian 7 ngày, hành trình trên tuyến đường cao tốc mới với giá khuyến mại vô cùng hấp dẫn, trọn gói 4,15 triệu đồng khách.

Tour khởi hành 3 chuyến mỗi tuần, chương trình khuyến mại sẽ kết thúc vào ngày 31/3.

A Lư là một địa danh du lịch thuộc xã Lô Tây, còn được mệnh danh thị trấn của Con Hổ. Người ta kể rằng cứ một vài năm con hổ đặt giữa trung tâm thị trấn được đổi hướng phi bởi họ tin rằng mỗi năm đất trời lại có sự xoay chuyển và vạn vật cũng thay đổi để phù hợp với tuổi của năm đó.

Điểm tham quan du lịch hấp dẫn nhất của A Lư là hang động cổ có từ hàng nghìn năm trước được hình thành bởi núi đá vôi, bên trong có hàng trăm nghìn hình dạng khác.

Nước và đá tạo ra những nhũ trắng muốt, âm thanh vang vọng ghi lại những giọng ca của các chàng trai, cô gái chèo thuyền trong lòng động để cho các du khách mới đến nghe được âm hưởng của các làn điệu dân ca các dân tộc sống ở Lô Tây. Vào cuối mùa Đông, bên cạnh các con đường là một màu vàng rực của hoa cải tạo nên những thảm vàng rộng lớn.

Côn Minh nằm ở độ cao 1.900m so với mực nước biển. Thành phố có 2.400 năm lịch sử này là trung tâm văn hóa, kinh tế, giao thông của tỉnh Vân Nam và được mệnh danh thành phố 4 mùa xuân.

Quả thực không sai khi mà nhiệt độ ở thủ đô Bắc Kinh đang ở mức -10 độ C thì ở đây nhiệt độ ở Côn Minh là 14 độ C, hoa thơm 4 mùa khoe sắc. Trên các nẻo đường ở thành phố tràn ngập hoa, hoa trên tường rào các dãy phố, hoa trồng giữa giải phân cách trên đường; hoa đặt trên hè phố, trong các ô vuông trồng cây bóng mát. Nhiều biểu ngữ, hình khối được xếp bằng các chậu hoa giả, xen lẫn hoa thật sinh động.

So với Bắc Kinh hay Thượng Hải, Côn Minh còn kém về độ hiện đại, về số lượng các nhà chọc trời, nhưng Côn Minh lại có vẻ rất riêng của một thành phố cao nguyên.

Với 26 dân tộc thiểu số chung sống, ở Côn Minh du khách có thể gặp những hình ảnh rất lạ như bà con dân tộc thiểu số mặc trang phục truyền thống đi “shopping” trong “Đại siêu thị Wal-Mart”. Cũng vì là thành phố đa dân tộc nên Côn Minh quanh năm tưng bừng lễ hội. Các lễ hội nổi tiếng nhất là Tết bó đuốc của dân tộc Di, lễ té nước của dân tộc Thái, chợ tháng 3 của dân tộc Bạch và tết hoa nở của người Mèo.

Phong cảnh Tây Sơn Long môn là điểm không thể không đặt chân. Du khách có thể dừng lại ở chùa đồng để cầu sức khỏe, cầu may mắn và cầu tài lộc cho cả năm tại không gian linh thiêng nay.

Tiếp theo hành trình là Thạch Lâm - địa danh nổi tiếng là rừng đá của thiên nhiên, nơi đây đã từng là đáy biển của hàng vạn năm về trước. Khi vừa đặt chân đến đây, khách du lịch sẽ bất ngờ khi nhìn thấy giữa dãy núi đá trước mặt hiện lên hai chữ Thạch Lâm đỏ chói được khắc trên núi đá.

Thiên nhiên ban tặng cho Thạch Lâm một bức tranh khổng lồ tuyệt đẹp, các bãi đá thiên nhiên lô nhô, cao thấp xuất hiện trên mọi nẻo đường tới Thạch Lâm. Giữa vùng cao nguyên bát ngát nổi lên những dãy núi đã san sát với nhiều góc cạnh tua tủa như những rừng cây, du khách sẽ cảm thấy mình nhỏ bé trước cái sừng sững của núi rừng bằng đá thiên nhiên.

Các vách núi san sát nhau như bức tường thành chặn bước chân người đi. Len lỏi giữa một mê cung toàn bằng đá, du khách sẽ thú vị khi ngắm nhìn các tảng đá chồng lên nhau san sát, có lúc giống như thanh gươm vươn thẳng lên trời, có tảng đá lại bằng phẳng như chiếc phản nhỏ... Một cảnh sắc giao thoa hòa quyện giữa trời mây bao la, giữa núi và đá, thật khó lòng mà bỏ qua điểm đến này./.

Đinh Thị Thuận (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục