Khatoco Khánh Hòa-Quân Khu 4: Huynh đệ tương tàn

Trong trận cầu chiều nay, chủ nhà lấy 3 điểm mới mơ lọt vào tốp 5 trong khi đội khách buộc phải thắng mới có đường sống.
Quân Khu 4 kéo quân vào ở khách sạn Thiên Lý, ngay sát sân vận động 19/8 ở Nha Trang. Họ không dám đi uống cà phê với chủ nhà vì sợ dư luận ngó nghiêng. Thật khó xử khi 2 bên phải chạm nhau trong thế phải thắng. Chủ nhà lấy 3 điểm mới mơ lọt vào tốp 5. Đội khách buộc phải thắng mới có đường sống.

Cho dù thế nào, thì giữa 2 đội vẫn có một mối thâm tình rất nặng. Theo luật, Khatoco Khánh Hòa sẽ lấy trọn 3 điểm trong trận này để đòi lại chiến bại 2-4 ở lượt đi.

Bóng chưa lăn, có thể cảm nhận phía Khatoco Khánh Hòa rất đau lòng và khó xử trước tình huống trớ trêu như thế này. Rồi họ lại trách tướng Bảo, trách Quân Khu 4 đá đấm kiểu gì mà lượt về bê bết đến thế, chỉ lấy được 9 điểm. Ví như thắng thêm trận nữa có phải 2 bên đều thoải mái đá ở Nha Trang chiều nay không?
 
Quả thật, quá tiếc cho Quân Khu 4. Chỉ cần họ kiếm 13 điểm so với 21 điểm lượt đi thì bây giờ đã thoát rồi. Anh em gặp nhau ở phố biển thời tiết đang đẹp như mơ, đã chẳng phải làm mặt lạnh với nhau như thế.

Đấy là sự trớ trêu của bóng đá. Thế của Khatoco Khánh Hòa bây giờ rất khó. Vòng trước họ đã ráng hết sức hòng lấy 3 điểm trước SHB Đà Nẵng, rốt cuộc chỉ được 1. Xui là thế, bởi SHB Đà Nẵng dù không ít lần từng “thả” vô tư, nhưng đúng vòng 25 lại làm lễ nhận Cúp ở Chi Lăng.

Hơn nữa, thầy trò Huỳnh Đức lại rất cú Khatoco Khánh Hòa, đã âm mưu lật đổ họ ở lượt đi, nên quyết không để Khatoco Khánh Hòa ra về với 3 điểm.

Quân Khu 4 đã cấm trại và thu điện thoại. Khatoco Khánh Hòa cũng vậy. 1 tỷ 50 triệu đồng đã lơ lửng trên đầu cầu thủ. Không phải lãnh đạo thưởng cho trận đấu này số tiền trên để cầu thủ có động lực, mà đấy là chỉ tiêu tháng lẫn cả mùa. Cứ thắng, vượt chỉ tiêu, anh em lấy số tiền khá khủng kia chia nhau.

Nếu thua, Khatoco Khánh Hòa chỉ được 100 triệu. Đau hơn, họ sẽ bị đẩy xuống, thậm chí ngoài tốp 7. Nhưng, điều làm Khatoco Khánh Hòa sợ nhất là áp lực từ phía khán giả. Nói như ban huấn luyện là thua trận này dân họ "giết đội bóng" chứ chẳng chơi.

Chủ nhà vắng Hoàng Văn Tiến, Felix. Dù vậy, họ vẫn nhỉnh hơn đối thủ toàn diện. Đội khách vắng hàng loạt vị trí chủ chốt: Văn Lâm, Văn Dũng, Quang Thi, Lazaro. Thế nên, dù huấn luyện viên Vũ Quang Bảo có giấu đội hình đến sát giờ ra sân mới công bố danh sách, thì cũng chẳng lạ gì để Khatoco Khánh Hòa “đọc vị” đối phương.

Tinh thần quyết tử cũng rất khó cho Quân Khu 4 trong tình thế căng cứng và mất quân chủ lực nhiều như thế.

Chiều nay, đội bóng áo lính chỉ còn hy vọng chủ nhà "đau bụng" hoặc "cúm"./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục