Khẩu chiến trước trận chung kết Barca-Man United

Những ngôi sao của hai câu lạc bộ Man United và Barcelona hứa hẹn sẽ mang đến một trận chung kết đẹp mắt và nhiều bàn thắng.
Trận chung kết Champions League mùa giải 2010-2011 sẽ diễn ra lúc 1h45 ngày 29/5 tại sân Wembley.

Thầy trò huấn luyện viên Alex Ferguson đã để Barca đánh bại cách đây hai năm trong trận chung kết Champions League mùa giải 2008-09 và trận đấu này sẽ là cơ hội tốt nhất cho họ báo thù. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Barca lại đang sở hữu một dàn sao với chất lượng đồng đều và hứa hẹn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho "Quỷ đỏ."

M.U yếu đi rõ rệt so với chính họ khi Ronaldo và Tevez ra đi, các trụ cột còn lại đã già nua. Sir Alex kỳ vọng lối chơi tập thể gắn kết cùng tinh thần quyết thắng sẽ giúp M.U đánh bại Barca.

Cùng điểm lại những phát ngôn của cầu thủ cũng như huấn luyện viên hai đội trước trận đấu đêm nay:

Sir Alex:

"Danh tiếng và sức hấp dẫn từ hai đội bóng lớn có truyền thống lịch sử là điều không thể phủ nhận. Trong một trận đấu như thế này, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Đó có thể là một trận cầu với cơn mưa bàn thắng, với những tình huống hấp dẫn và thú vị. Barca là một đội bóng mạnh về tấn công và họ cũng sẽ cố gắng để khiến chúng tôi cuốn theo lối đá của họ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tạo ra được những cơ hội tốt nhất để giành chiến thắng trong trận đấu này."

Pep Guardiola:

"Tôi nghĩ rằng Manchester United luôn là một đội bóng xuất sắc. Họ luôn chơi tốt tại Premier League và đã 3 lần giành quyền vào chung kết Champions League trong 4 mùa vừa qua. Tôi đã thấy Man United cách đây 2 năm, trong ấn tượng của tôi, họ rất mạnh. Từ 2 năm trước, 4 hoặc 5 trận đấu gần nhất và rất nhiều trận đấu khác nữa, tôi thấy họ thực sự là một đội bóng mạnh. Mỗi cầu thủ của MU đều biết mình phải làm gì. Sẽ là một trận đấu khó khăn cho Barca nhưng toàn đội sẽ quyết thắng trong trận đấu này."

Nani:

“Tôi đã từng thi đấu những trận gặp Argentina và Tây Ban Nha và luôn làm tốt công việc của mình. Với Barcelona cũng tương tự như vậy. Tôi thích được chạm trán với những đội bóng có lối chơi như thế. Điều đó sẽ tốt cho tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì tôi biết khi tôi gặp những cầu thủ như vậy, tôi sẽ làm tốt. Khi tôi ở nhà và theo dõi các trận đấu qua tivi, tôi nghĩ về cách mà mình sẽ chơi nếu chạm trán họ."

Paul Scholes:

"Chúng tôi nhất thiết không được để sai lầm tái diễn. Buổi tối của hai năm về trước chẳng đẹp đẽ gì và mùa hè năm đó cảm giác như dài lê thê. Đây có lẽ là thời điểm thích hợp để chúng tôi gột rửa nỗi đau cũ."

Gerard Pique:

"Rooney đang là một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới. Điều đó đã được chứng qua số bàn thắng mà anh ấy ghi được. Do đó, ở trận đấu sắp tới tôi phải thi đấu hết sức tập trung để cùng các đồng đội hạn chế tối đa khoảng trống cho Rooney hoạt động. Tôi chơi rất thân với Rooney, nhưng vì chúng tôi ai cũng muốn thắng cả. Bởi thế, ở trên sân chúng tôi sẽ là địch thủ của nhau. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của đội bóng".

Evra:

"Tôi tôn trọng Barcelona, cũng như chiến thắng của họ ở Roma khi đánh bại chúng tôi 2-0. Tuy nhiên, sau thất bại đó, trong suốt kì nghỉ tôi đã luôn nghĩ rằng tại sao chúng tôi không chơi bóng như một Manchester United thực sự, tại sao chúng tôi không thể chơi với phong độ tốt nhất. Chúng tôi khởi đầu trận đấu ấy rất tốt nhưng lại bắt đầu đánh mất thế trận sau bàn thua đầu tiên"./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục