Khên Lền vẫn chưa hết bàng hoàng sau mưa bão

Ba ngày qua, lực lượng cứu hộ xã Công Bằng, huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) đã túc trực ở thôn Khên Lền, xã Công Bằng để tìm kiếm 9 người còn nằm trong đống đổ nát.
Ba ngày qua, lực lượng cứu hộ xã Công Bằng, huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) đã túc trực ở thôn Khên Lền, xã Công Bằng để tìm kiếm 9 người còn nằm trong đống đổ nát.

Khên Lền - tâm điểm sạt lở đất

Ông Tạ Mình Phú - trưởng thôn Khên Lền cho biết, 6 hộ gia đình trong thôn đã bị đất đá vùi lấp. Ngay sau khi nhận được tin báo, ông đã huy động mọi người đến ứng cứu, nhưng do trời mưa, mây mù dày đặc, việc cứu hộ rất khó khăn. Người bới được tý đất nào, mưa và bùn lại vùi lên.

Những người sống sót ở các hộ này đều chạy hết lên rừng. Ông phải huy động thanh niên của thôn lên rừng gọi họ trở về, dựng lán tạm thời cho họ ở tạm, cắt cử mọi người chăm sóc thân nhân những người bị nạn, sợ họ hoảng loạn lại trốn vào rừng sâu.

Trong lúc chưa có cứu hộ, ông vận động mọi người đùm bọc lấy nhau bằng cách gom gạo, ngô nấu cho những gia đình “màn trời chiếu đất” ăn qua ngày.

Sau đó, ông cho người tức tốc đi bộ 8km để báo cáo lên xã Công Bằng.

Nhận được tin dữ, ông Hoàng Lường Phùng - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Công Bằng đã huy động khẩn cấp một trung đội cơ động của xã, mỗi người phải đeo theo gạo, nước để đến nơi đổ nát.

Tuy nhiên, do trời mưa, việc cứu hộ vẫn gặp rất nhiều khó khăn, trong khi núi lại có một vết nứt rộng, dài hơn 1km, có nguy cơ sạt lở tiếp lên 45 nóc nhà.

Ông Phùng đã chỉ đạo di dân ngay trong đêm hôm đó.

Theo trưởng thôn Tạ Mình Phú, dãy núi Khên Lền là nơi định canh định cư của các hộ dân tộc Dao Đỏ di cư từ tỉnh Cao Bằng đến đây sau năm 1979. Cả thôn hiện có 63 hộ, thì có 43 hộ hộ sống dưới mức nghèo. Hộ nào đủ ăn tới vụ thu hoạch sẽ được xếp vào diện “khá” ở Khên Lền.

Thôn nằm chênh vênh trên sườn núi, cách duy nhất đi từ Ủy ban xã Công Bằng đến thôn Khên Lền là cuốc bộ 8km.

Thôn đã được đầu tư 1 phân trường, có 60 học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 theo học, nhưng đất cũng đã sạt lở và làm đổ lớp học.

Vì kinh tế khó khăn, giao thông cách trở, gần 30 năm định canh định cư, thôn Khên Lền mới có một người học cao nhất là tốt nghiệp lớp 9, ở trường trung học cơ sở xã Công Bằng.

Ám ảnh vì những khối đất đá

Chiều 6/7, không khí tang tóc vẫn bao trùm thôn Khên Lền.

Hai căn nhà của hai con trai ông Triệu Kiều Vàng, 55 tuổi, bị vùi lấp. Ông Vàng phải chứng kiến 6 người gồm cả con trai, con dâu và cháu nội bị đất vùi chết, hiện vẫn chưa tìm thấy xác. Mẹ đẻ ông, bà Triệu Thị Máy, 81 tuổi cũng bị thương nặng.

Hộ gia đình ông Triệu Văn Kiều có 6 khẩu, thì ông Kiều cùng vợ và 2 con nhỏ đã bị đất vùi chết. Hai con gái của ông là Bàn Thị Pết và Bàn Thị Khé may mắn sống sót.

Do đường xá quá xa xôi (gần 20km đi bộ), công tác cứu hộ vẫn theo phương châm 4 tại chỗ. Cũng do quãng đường quá xa, lãnh đạo tỉnh uỷ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn vẫn chưa thể leo núi lên Khên Lền, mà chỉ mới đến trung tâm huyện Pác Nặm để chỉ huy từ xa.

Hiện những hộ dân ở thôn Khên Lền vẫn chưa hết bàng hoàng trước hàng nghìn mét khối đất đá đã cướp đi sinh mệnh của 10 người dân nơi đây./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục