Người Italy “sốt” xổ số

Khi người Italy “lên cơn sốt” xổ số

Con số 131,5 triệu euro tiền thưởng của giải xổ số SuperEnalotto đang làm đất nước hình chiếc ủng như lên cơn sốt trong những ngày này.
Con số 131,5 triệu euro tiền thưởng của giải xổ số SuperEnalotto đang làm đất nước hình chiếc ủng đang như lên cơn sốt trong những ngày này.

Hơn 100 triệu euro, giải thưởng cao chưa từng có trong lịch sử xổ số châu Âu. Và những số tiền khổng lồ ấy đang thắp lên những giấc mơ đổi đời cứ phình to ra theo cấp số nhân trong thời điểm mà túi tiền của chúng ta cứ co lại mãi vì khủng hoảng kinh tế.

Từ những ông già đến đám thanh niên Italy mỗi ngày đều có mặt tại các quầy SuperEnalotto để mong có cơ may trúng khoản tiền thưởng khổng lồ. Thậm chí, tờ báo lá cải "Bild" và hãng hàng không giá rẻ Air Berlin còn tổ chức một tour đặc biệt cho 140 người Đức bay thẳng từ Berlin đến Milan với mục đích duy nhất là chơi xổ số.

Truyền hình Italy chiếu cảnh các cụ già Pháp nhảy lên hàng đoàn xe buýt vượt biên sang Italy để chơi xổ số. Tất cả hướng đến những cuộc mở thưởng vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần, khi kết quả mở thưởng được công bố.

Hơn 60% người Italy quan tâm đến giải thưởng cao ngất trời này, và 80% trong số đó khẳng định họ xem bản tin các ngày thứ ba, năm và bảy chẳng qua chỉ vì SuperEnalotto. SuperEnalotto là cái gì mà không chỉ người Italy phát cuồng đến vậy?

Chỉ cần bỏ ra 50 xu là bạn có thể được quyền lựa chọn để gạch vào tờ vé số có sẵn 6 con số bất kì mà bạn muốn từ 0 đến 99. Bạn phải đánh ít nhất 2 dãy 6 số như vậy.

Ngoài thể thức này, người chơi còn có thể chọn hệ thống "5+1", trong đó bạn có thể chọn thêm con số thứ 7 để điền thêm vào và chỉ cần con số này trùng đúng với bất cứ số nào trong 5 số của dãy 6 số thắng cuộc, bạn sẽ được thưởng một khoản "an ủi". Bạn cũng có thể trúng thưởng của SuperEnalotto nếu có 3, 4 hoặc 5 số giống 3, 4 hoặc 5 số trong dãy 6 số thắng cuộc.

Điều quan trọng nhất là ở chỗ, bởi xác suất chiến thắng của giải cực thấp, tương đương với 1 phần 1 tỷ, nên cứ mỗi một tuần trôi qua, việc không có người thắng cuộc đồng nghĩa với việc giá trị giải thưởng cứ tăng dần.

Tuần trước, giá trị giải thưởng là 127 triệu euro. Sau phiên mở thưởng hôm thứ ba 11/8 không có ai trúng giải, con số đã tăng lên 131,5 triệu euro và chừng nào chưa ngã ngũ, sẽ còn tăng lên nữa.

Tháng 10 năm ngoái, một người bán cà phê ở Catania, đảo Sicilia, đã trúng thưởng 100 triệu euro và đấy là kỉ lục vào thời điểm đó. Nhưng con số ấy không thấm tháp vào đâu so với năm nay, làm cho Italy phát sốt lên vì tiền. Đấy là lí do tại sao người Italy và nhiều nước khác tiếp tục đổ tiền vào trò chơi may rủi đầy hấp dẫn này, ngày càng làm cho ngành công nghiệp xổ số Italy phát đạt trong thời điểm mà nhiều ngành công nghiệp khác đình đốn.

Chỉ tính riêng tuần trước, đã có 338 triệu euro được đổ vào dãy số may mắn và khả năng trong tháng 8 nóng bỏng này, sẽ có tổng cộng gần 1 tỷ euro được bỏ ra để chơi SuperEnalotto, gấp đôi thời điểm tháng 10/2008, khi giải thưởng 100,7 triệu euro được một người chơi xổ số "vồ" được.

Điều đó, xét cho cùng, có lợi cho ngân khố của Italy. Quá nửa số tiền mà dân chơi xổ số đổ vào thị trường sẽ nằm trong két của nhà nước và điều trớ trêu là một phần không nhỏ số tiền chơi SuperEnalotto đến từ miền Nam Italy, nơi có tỷ lệ người nghèo và thất nghiệp cao nhất nước. Ai dám bảo rằng, thời buổi khủng hoảng này, người ta chỉ biết thở dài và bi quan?

Những ngày này, những điều không tưởng đang diễn ra: Một loạt chính quyền địa phương trong cả nước cũng tham gia đánh SuperEnalotto. Ở xã Ceneselli, vùng Veneto, miền Đông Bắc Italy, người đứng đầu chính quyền tuyên bố ông đánh xổ số để hy vọng có tiền xây dựng một nhà hát, do ngân sách nhà nước cho khoản này đã bị cắt.

Ở những nơi khác, người ta chơi SuperEnalotto với mục đích duy nhất: Thắng lợi để lấp đầy những khoản thâm hụt ngân sách hoặc nợ nần. Anh bạn Emilio bán báo của tôi thì khẳng định: "Khi càng nghèo đi, người ta càng thích đỏ đen".

Trên thực tế, Italy là một trong những nước ham chơi xổ số nhất thế giới, và dường như người Italy nào cũng có cái máu đó. Chỉ có một giới không thích thú với xu hướng này lắm: Cánh áo chùng.

Cha Domenico Sigalini, linh mục thành phố Palestrina ở ngoại ô thủ đô Roma hôm rồi đã lên tiếng chỉ trích hình thức xổ số này là "điên rồ, bởi vì lẽ ra phải hướng cuộc đời cho Chúa thì họ lại chỉ nghĩ đến tiền", "số tiền này nên dành cho người nghèo", và rằng "lịch sử cho thấy rằng, tất cả những ai thắng xổ số đều có một số phận tồi tệ. Thắng xổ số không phải là một điều may mắn, mà là một điều đáng hổ thẹn".

Có lẽ chẳng mấy ai nghe thấu lời của cha Sigalini. Điều tra cho thấy có tới ít nhất 10 triệu người Italy chơi SuperEnalotto đang mơ được hưởng sự "hổ thẹn" ấy, khi tim họ đập thình thịch vào 8 giờ tối các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần./.
(Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục