Khi người khác biệt tự hào được là chính mình!

Lần đầu tiên, Viet Pride-phiên bản nhỏ của Pride festival đã diễn ra trong 3 ngày dành cho những người đồng tính nữ tại Hà Nội.
Viet Pride-một phiên bản nhỏ của Pride festival đã diễn ra trong ba ngày 3/8 (Đêm tự hào: Trong mỗi nhịp tim), ngày 04/8 (Ngày tự hào: Khác biệt mà không dị biệt) và ngày 5/8 (Đi trong tự hào: Được là chính mình) dành cho những người đồng tính nữ và song tính tại Viện Goethe, Hà Nội. Lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam, Viet Pride mang đến chuỗi hoạt động như chiếu phim, trình bày kết quả nghiên cứu của Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (iSEE), giao lưu cộng đồng, đạp xe diễu hành... Mục tiêu của ban tổ chức nhằm khuyến khích mọi người hãy tự hào với bản sắc của chính mình, tăng cường kết nối cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) đồng thời tạo diễn đàn gặp gỡ, giao lưu giữa các tổ chức, quỹ hợp tác phát triển, cộng đồng LGBT và những người quan tâm. Viet Pride diễn ra trong bối cảnh mới đây Bộ tư pháp đã gửi công văn lấy ý kiến của các tổ chức xã hội về việc sửa đổi Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, trong đó có đề cập đến vấn đề mở rộng đường cho hôn nhân đồng tính. Chưa biết những quy định này sẽ thay đổi ra sao trong kỳ họp Quốc hội tới những điều đó cho thấy những thái độ tiêu cực hay định kiến xã hội đối với người đồng tính đã và đang dần được cởi bỏ ở Việt Nam. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về giới-gia đình-phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) tại Hà Nội bà Nguyễn Vân Anh chia sẻ: "Làm công tác tư vấn nhiều năm, chỉ thông qua đường dây tư vấn chúng tôi đã thấy có một số lượng không nhỏ các bạn trẻ gặp phải nhiều vấn đề về giới, như việc băn khoăn khi thấy mình không phải là người dị tính. Họ không có tình yêu giữa nam và nữ như bình thường. Họ đau khổ vì điều đó, đau khổ vì bị những người xung quanh kỳ thị, ghét bỏ, chế giếu..." Một trong những khó khăn trong thời gian đầu của một người tiên phong như bà Vân Anh là làm sao để biết trong số những người sống quanh mình ai là người đồng tính để có thể đồng hành cùng họ, làm thay đổi những quản điểm kỳ thị, định kiến xã hội về quyền lợi chính đáng về quyền con người của những người đồng tính, song tính và chuyển giới. "Tôi tin rằng, lịch sử của người đồng tính, song tính và chuyển giới đã bước sang một trang mới, dư luận xã hội đang dần thấu hiểu và cởi mở hơn, những người làm luật cũng cập nhật kiến thức để có thể chỉnh sửa những điều luật cho tiến bộ hơn," bà Vân Anh nhấn mạnh.
Những đau khổ giấu kín phải được nói ra. Những im lặng cần được lắng nghe. Những khác biệt cần được hiểu và tôn trọng.

Vì mục đích đó, Pride festival đã được tổ chức hàng năm tại tất cả các lục địa trên thế giới, bắt nguồn từ sự kiện Stonewall ngày 28/6/1969 tại New York khi những người đồng tính nam và nữ đứng lên chống lại sự đàn áp của cảnh sát.

Pride từ đó ra đời để nhắc nhở mỗi người rằng chúng ra sinh ra đều có quyền bình đẳng, và yêu một con người không bao giờ là hành vi tội lỗi.
Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục