Khi nhan sắc không xuất thân “lá ngọc cành vàng”

Người đẹp Biển Nguyễn Ngọc Kiều Khanh được đánh giá là gương mặt nhiều hy vọng trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Người Việt.
19 tuổi, cao 1m76 với số đo ba vòng 85-63-94, Người đẹp Biển Nguyễn Ngọc Kiều Khanh (số báo danh 588) đang được đánh giá là gương mặt có nhiều hy vọng trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 tối ngày 21/8 tới đây.

Trở thành Người đẹp Biển nghiễm nhiên Khanh có được tấm vé vào thẳng top 15 người đẹp nhất cuộc thi trong đêm chung kết.

Người đẹp mê tiểu thuyết...

Sinh ra và lớn lên tại Đức nhưng Hoa hậu người Việt Liên minh châu Âu 2009 vẫn mang quốc tịch Việt Nam và khả năng nói, đọc tiếng Việt khá tốt, bằng chứng là lần nào theo bố mẹ về thăm quê hương Khanh cũng mua tiểu thuyết để đọc, như lời mẹ cô kể.

Bà Nguyễn Thị Quế Phương không muốn lên báo để “khoe” con gái nhưng khi biết các nhà báo đang đặt nhiều kỳ vọng vào Khanh thì tỏ ra khá niềm nở. Song, bà cũng thoáng chút tự ti khi cả hai vợ chồng chỉ là lao động chân tay nên chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày con gái sẽ tỏa sáng trong cuộc thi sắc đẹp có quy mô lớn như thế này. Hồ sơ dự thi của Khanh cũng là do bạn bè của mẹ làm và bà vẫn chỉ cho rằng “chẳng may hên thì được giải."

Chia sẻ niềm vui trước việc cô con gái cả trở thành Người đẹp Biển trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, bà Phương nói: “Vui tất nhiên là rất vui rồi, nhưng vẫn chưa đến độ kinh khủng lắm.”

Bởi, điều khiến bà tự hào hơn chính là con đường học vấn đang thênh thang đón Khanh ở phía trước. Tốt nghiệp phổ thông trung học xong, Khanh được ba trường Đại học gọi và cô đã quyết định sẽ theo học trường Đại học Kinh tế của Rostock (thuộc thành phố lớn nhất tiểu bang Mecklenburg Vorpommern nằm ở vùng Đông Bắc nước Đức-PV).

Nhan sắc không xuất thân “lá ngọc cành vàng”

“Ngoài giờ học Khanh chỉ ở nhà dọn dẹp nhà cửa, phụ giúp ba mẹ chăm cậu em trai nhỏ hơn mình cả chục tuổi. Khanh chăm em từ khi em mới đẻ tới giờ... Việc học mới quan trọng, may mà cuộc thi này lệch với lịch học tôi mới tranh thủ mấy tuần cho cháu về. Gia đình cũng không chuẩn bị gì cả, về đây mới mua quần áo,” mẹ Người đẹp Biển nói.

Sở hữu gương mặt bầu bĩnh và nét đẹp thuần Việt, lại phảng phất nét nữ tính, Kiều Khanh thu hút nhất khi cô trang điểm thật nhẹ. Vẻ đẹp ấy đã từng lọt vào mắt xanh của một công ty thời trang tại Đức và được họ mời cộng tác.

Cô gái trẻ coi đó là cơ hội để kiếm thêm thu nhập giúp đỡ gia đình. Tuy nhiên, đến năm học lớp 11 Kiều Khanh đành bỏ ngang đam mê này do không thu xếp được lịch học. Cũng vì nhan sắc ấy không may mắn được sinh ra trong một gia đình “lá ngọc cành vàng” nên Khanh luôn ý thức học vấn mới là con đường để tiến thân. Thiết nghĩ, đó cũng là nhận thức đáng quý với một vẻ đẹp Việt đang chớm nở nơi xứ người.

Và, cô gái sở hữu chiều cao lý tưởng nhất trong số các người đẹp tham gia Cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 này nếu sải bước được lên bục vinh quang trước mắt sẽ có nhiều cơ hội trên đấu trường quốc tế./.

Mai Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục