Khỏa thân chạy vào chuồng sư tử vì nghĩ rằng mình là "tiên tri"

Hai ngày sau vụ việc đáng sợ tại vườn thú Metropolitan Park ở Santiago, Chile, cảnh sát đã công bố danh tính của người đàn ông dại dột.
Khỏa thân chạy vào chuồng sư tử vì nghĩ rằng mình là "tiên tri" ảnh 1Anh anh Franco Ferrada. (Nguồn: Daily Mail)

Hai ngày sau vụ việc đáng sợ tại vườn thú Metropolitan Park ở Santiago, Chile, cảnh sát đã công bố danh tính của người đàn ông dại dột.

Theo đó, anh Franco Ferrada (20 tuổi) đã khỏa thân nhảy vào chuồng sư tử.

Hai con sư tử đã lao tới để cắn xé Ferrada. Cảnh sát đã buộc phải bắn chết hai con sư tử để giải cứu cho nạn nhân dại dột.

Cảnh sát đã tìm thấy mảnh giấy ghi lời cầu nguyện của Ferrada ở trong quần áo anh bỏ lại, trong đó Ferrada nghĩ rằng mình là một nhà tiên tri và được Đức Chúa Trời gửi đến. Bên cạnh đó, họ còn tìm thấy tờ giấy vẽ hình ảnh con sư tử trong ví của Ferrada.

Ferrada đã trải qua khá nhiều biến cố trong cuộc sống. Mẹ của anh đã qua đời vì căn bệnh ung thư khi anh mới trong 11 tuổi. Trong khi đó, người cha nghiện rượu cũng bỏ rơi anh sau cái chết của người vợ. Anh trai của Ferrada đang thụ án tù về các tội liên quan đến rượu.

 

Sau khi xuất ngũ vào năm 2014, Ferrada ​đã kiếm được công việc trong nhà kho của một doanh nghiệp Trung Quốc. ​Trong con mắt của ​bạn bè, Ferrada là một người hòa đồng và vui tính./.

Khỏa thân chạy vào chuồng sư tử vì nghĩ rằng mình là "tiên tri" ảnh 2Hành động dại dột của Franco Ferrada. (Nguồn: Daily Mail)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục