Mẹ Phelps mừng hụt

Khoảnh khắc Olympic: Mẹ Michael Phelps mừng hụt

Mẹ của Michael Phelps, bà Debbie đã nghĩ rằng cậu con trai mình sẽ chắc chắn giành huy chương vàng ở nội dung bơi 200m bướm.
Ở nội dung bơi 200m bướm, nội dung sở trường của Michael Phelps, tất cả đã nghĩ rằng kình ngư người Mỹ sẽ giành chiếc huy chương vàng khi anh hơn đối thủ tới nửa người ở 15m cuối cùng nhưng điều không ai ngờ tới đã xảy ra khi Chad le Clos của Nam Phi đã xuất sắc cán đích trước Phelps với khoảng cách chỉ là... 0,05 giây. Mẹ của Michael Phelps, bà Debbie thậm chí đã ăn mừng sớm khi chỉ còn một vài mét là cậu con trai chạm đích nhưng cuối cùng mong muốn của bà đã không trở thành hiện thực. Có mặt trên khán đài, hai cô chị em gái của Phelps là Hilary và Whitney cũng có cảm giác hụt hẫng tương tự. Tuy nhiên, ngay sau đó, kình ngư 27 tuổi này bước vào đợt bơi tiếp sức 4 x 200m tự do cùng đội tuyển Mỹ. Và như mong đợi, Mỹ đã "trả thù" người Pháp thành công sau thất bại 4 x 100m tiếp sức để đoạt huy chương vàng. [Phelps và những kỷ lục làm nên huyền thoại] Phelps đã chính thức đi vào lịch sử Olympic với tư cách là vận động viên giành được nhiều huy chương nhất với tổng cộng 19 chiếc sau khi giành được thêm 1 chiếc huy chương vàng và 1 huy chương bạc cho đoàn thể thao Mỹ ở ngày thi đấu thứ 4 của Olympic London 2012. Nhìn lại những hình ảnh ăn mừng sớm của mẹ Michael Phelps:
Khoảnh khắc Olympic: Mẹ Michael Phelps mừng hụt ảnh 1

Khoảnh khắc Olympic: Mẹ Michael Phelps mừng hụt ảnh 2

Khoảnh khắc Olympic: Mẹ Michael Phelps mừng hụt ảnh 3

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục