Khởi bán tiểu thuyết "Trăm năm cô đơn" bản điện tử

Nhà văn Gabriel Garcia Marquez kỷ niệm sinh nhật thứ 85 với món quà đặc biệt, đó là việc khởi bán bản điện tử của "Trăm năm cô đơn."
Ngày 6/3, nhà văn người Colombia Gabriel Garcia Marquez đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 85 của mình với một món quà đặc biệt, đó là việc khởi bán phiên bản điện tử của kiệt tác "Trăm năm cô đơn" (One Hundred Years of Solitude).

Nhà văn Garcia Marquez sinh ngày 6/3/1927 tại thị trấn Aracataca (Colombia), song ông từng sống và làm việc ở Mexico trong nhiều thập kỷ.

Tính đến nay, "Trăm năm cô đơn" - cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Garcia Marquez - đã tiêu thụ được 30 triệu bản trên toàn cầu. Năm nay cũng là dịp kỷ niệm 30 năm ngày ông được trao giải Nobel Văn học với tác phẩm này.

Một buổi lễ tôn vinh Garcia Marquez dự kiến sẽ được Quỹ quảng bá du lịch tại Aracataca tổ chức trong ngày 6/3 tại ngôi làng bên vịnh Caribbean này.

Hiện nay, do phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, nhà văn đã không thể tiếp tục sáng tác, sau khi cho ra đời cuốn tiểu thuyết cuối cùng "Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi" (Memories of My Melancholy Whores) năm 2004. Ông cũng hiếm xuất hiện trước công chúng.

Cuốn sách "Trăm năm cô đơn" dày 600 trang là câu chuyện kể về những bi kịch của Macondo - một ngôi làng giả tưởng - trong thế kỷ 19 và 20. Đây được đánh giá là sản phẩm tuyệt vời của hư cấu nghệ thuật.

Tại làng Macondo, không một người dân nào sống quá tuổi 30, nhưng tại đây không hề có nghĩa địa. Nơi đây cũng từng xảy ra những chuyện hoang đường như cơn mưa hoa trong một đám tang, những con người được hoài thai từ bướm và bọ cạp, có những người bay lên trời không trở lại.

Ở ngôi làng này, những người con trai và con gái cùng huyết thống đã yêu nhau và lấy nhau, để rồi sinh ra những đứa con không lành lặn. Nỗi ám ảnh về những mối quan hệ loạn luân đã đẩy người dân làng chìm sâu vào nỗi cô đơn, ngay cả trong chính ngôi nhà của mình và giữa những người thân thuộc. Cuối cùng, sau 100 năm tồn tại, làng Macondo bị một cơn cuồng phong cuốn mất khỏi thế giới. Marquez đã viện dẫn một quy luật: nếu chúng ta khép mình, quay lưng lại với thế giới , đi ngược lại với quy luật vốn có, chúng ta sẽ bị hủy diệt.

Cuốn sách "Trăm năm cô đơn" đã được dịch sang 35 thứ tiếng. Phiên bản điện tử của tiểu thuyết này được công ty Leer-e của Tây Ban Nha và nhà xuất bản Mondadori của Italy thực hiện và rao bán. Đây là tác phẩm thứ tư của Garcia Marquez được xuất bản phiên bản điện tử./.

Thanh Phương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục