Không chấp nhận đàn ông

"Nữ quốc" ở Kenya không chấp nhận đàn ông

Tại Kenya đang tồn tại một “nữ quốc” - làng Umoja, với luật lệ là không tiếp nhận bất kỳ người đàn ông nào đến chung sống.
Tại Kenya đang tồn tại một “nữ quốc” - làng Umoja, với những luật lệ riêng mà điều luật quan trọng nhất là không tiếp nhận bất kỳ một người đàn ông nào đến chung sống.

“Vương quốc” này tuy rất nhỏ nhưng nó cũng khiến các nhà xã hội học phải quan tâm.

“Quỷ tha ma bắt hết lũ đàn ông đi!”

Cách thủ đô Nairobi 350km về phía Tây có một ngôi làng nhỏ gồm toàn phụ nữ. Các cư dân của làng Umoja này vừa hận, vừa sợ đàn ông bởi hồi bé thì bị bố đánh, lớn lên bị chồng hành hạ, sơ sểnh một chút là có thể bị hãm hiếp...

Các phóng viên của tạp chí Đức Spiegel đã gặp “nữ vương” Nagusi Lokemu và 13 “thần dân” của chị. Umoja theo tiếng Suakhili có nghĩa là “Đồng thuận”. Tại đây có tất cả 48 chị em sinh sống, họ từ bỏ làng quê để tránh những cuộc hôn nhân ép buộc và hủ tục cắt bỏ lớp da ngoài của bộ phận sinh dục.

Lokemu bỏ chồng vào đầu thập niên 1990 sau khi chị bị 3 lính Anh trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc hãm hiếp. Lẽ ra phải giấu kín nỗi đau trong lòng, chị lại dại dột kể với chồng để mong tìm sự cảm thông. Kết cục là Lokemu bị chồng đánh đập dã man.

Số phận đã run rủi cho Lokemu gặp những chị em cùng cảnh ngộ. Họ tụ họp lại, “đồng thuận” lập nên làng Umoja. Dĩ nhiên, trước khi nảy ra ý tưởng xây dựng “nữ quốc” thì họ đã trải qua nhiều bước chông gai.

Làng Umoja nhận được sự tài trợ của African Wildlife Foundation ở châu Phi và các chính phủ châu Âu. Nhưng phụ nữ ở Umoja không ỷ lại, họ cũng cố gắng làm ra tiền bằng cách nuôi bò, dê, bán đồ trang sức do mình tự chế tác, xây 4 ngôi nhà gỗ nhỏ cho khách du lịch.

Tại một số nước châu Phi, phái yếu đã đạt được nhiều thành công trong phong trào nữ quyền. Ở Sierra Leone, đã 6 năm liền, tổ chức phụ nữ Phong trào Sáng kiến Amazon đấu tranh quyết liệt đòi bỏ tục cắt da ngoài của bộ phận sinh dục nữ...

Nhưng chuyện cưỡng bức, quấy rối tình dục vẫn chưa được đụng đến. Các quan sát viên độc lập cho biết mỗi năm có tới 16.000 phụ nữ Kenya bị cưỡng bức, đánh đập. Còn ở Nam Phi cứ 10 phút lại xảy ra một vụ cưỡng hiếp.

Ntekune Leorguba là cư dân mới của Umoja. Cô trốn chạy ông chồng già giàu sụ. Ra đường ai cũng nghĩ cặp vợ chồng này là bố con. Phóng viên của tờ Spiegel hỏi Leorguba rằng hiện sống thiếu đàn ông, cô có cảm thấy buồn hay không. Leorguba liền đáp: “Quỷ tha ma bắt hết lũ đàn ông đi!”.

“Thế giới không đàn ông” ở Âu - Mỹ

Chẳng riêng ở Kenya xa xôi mà tại Âu - Mỹ cũng có nhiều người phụ nữ chọn lối sống không cần đàn ông.

Tại phương Tây cứ 10 đứa trẻ thì có 3 cháu sống trong gia đình thiếu bóng dáng người cha. Còn ở Mỹ mỗi năm đã có thêm 1, 5 triệu trẻ em ngoài giá thú.

Hai phần ba số em gái tuổi dậy thì ở phương Tây nghĩ rằng chuyện mẹ nuôi con một mình là bình thường. Một nhà xã hội học Mỹ đưa ra con số thống kê, trẻ em lớn lên thiếu người bố thường có nguy cơ cao hơn so với trường hợp lớn lên có bố.

Làm người mẹ đơn thân là sự lựa chọn có ý thức hay bước đi tuyệt vọng? Các nhà tâm lý học không có ý kiến thống nhất về điều này bởi vì mỗi trường hợp phải được xem xét riêng biệt.

Một số chị em có nhận thức rõ ràng về hành động của mình và sẵn sàng chịu đựng những khó khăn do phải nuôi con không có người đàn ông bên cạnh. Thường đó là những nữ doanh nhân có tương lai tài chính vững vàng và khao khát thực hiện bản năng làm mẹ.

Họ làm chủ kịch bản cuộc đời mình. Những phụ nữ kiểu này dễ dàng tìm được chồng nhưng lại không muốn bị hôn nhân ràng buộc. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp phụ nữ sinh con một mình là do hoàn cảnh đưa đẩy, không có sự chuẩn bị về tinh thần, vật chất và hệ quả từ việc này là rất xấu./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục