Không còn ai sống sót

Vụ máy bay rơi ở Pakistan: Không còn ai sống sót

Vụ tai nạn máy bay Airbus 321sáng 28/7 ở ngoại ô thủ đô Islamabad của Pakistan đã làm toàn bộ 152 người trên máy bay thiệt mạng.
Theo tin mới nhất, vụ tai nạn máy bay Airbus 321 xảy ra sáng 28/7 ở ngoại ô thủ đô Islamabad của Pakistan đã làm toàn bộ 152 người trên máy bay thiệt mạng.

Đội cứu hộ đã tìm thấy xác các nạn nhân. Chính phủ Pakistan đã tuyên bố quốc tang một ngày để tưởng nhớ những người thiệt mạng.

Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani cùng các thành viên nội các đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời yêu cầu quân đội mở một cuộc điều tra về thảm họa này.

Theo các nguồn tin, hộp đen của chiếc máy bay đã được tìm thấy và lực lượng không quân Pakistan đang tiến hành giải mã để có câu trả lời về nguyên nhân gây tai nạn.

Cơ quan cứu hộ khẩn cấp 1122 của Pakistan cho rằng mưa lớn ở Islamabad và sương mù dày đặc có thể là nguyên nhân khiến máy bay gặp nạn. Nhiều chuyến bay tới Islamabad đã phải hoãn lại do thời tiết xấu ở Laho (miền Đông Pakistan).

Tuy nhiên, các quan chức Pakistan không loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố do các nhóm khủng bố tại nước này hồi tháng trước đã nhiều lần đe dọa tấn công máy bay.

Chiếc máy bay Airbus 321 thuộc hãng hàng không tư nhân Airblue của Pakistan chở 152 người, gồm sáu thành viên phi hành đoàn, đã rơi xuống sau đồi Margalla ở thủ đô Islamabad, khi đang trong lộ trình từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Pakistan, quá cảnh tại Karachi.

Máy bay đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu ở sân bay Islamabad vài phút trước khi gặp nạn. Các nhân chứng cho biết máy bay bay thấp đến nỗi chạm vào các ngọn cây.

Theo danh sách hành khách do Airblue công bố, tất cả những người có mặt trên máy bay đều mang quốc tịch Pakistan, trong đó có 20 phụ nữ và 5 trẻ em.

Airblue, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2004, là một trong những hãng hàng không uy tín nhất tại Pakistan. Chiếc Airbus 321 gặp nạn đã được đưa vào hoạt động từ 10 năm nay ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục