Không giữ "ông Tô"

VFF sẽ không cố thuyết phục ông Calisto ở lại!

Theo nguồn tin của Vietnam+, Thường vụ VFF đã có cuộc họp kín và ra quyết định sẽ không thuyết phục ông Henrique Calisto ở lại.
Chiều muộn ngày 1/3, các quan chức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức xác nhận huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Henrique Calisto đã xin từ chức với lý do không chịu nổi áp lực. Theo nguồn tin của Vietnam+, Thường vụ VFF đã có cuộc họp kín và ra quyết định sẽ không thuyết phục ông Calisto ở lại.

 Dự kiến ngay trong sáng 2/3, VFF sẽ họp bàn cùng với huấn luyện viên người Bồ Đào Nha về chuyện thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Hai bên sẽ căn cứ vào các điều khoản được ghi trong hợp đồng để giải quyết một cách êm thấm nhất có thể (hợp đồng của ông với VFF đến tháng 3/2013 mới hết hạn).

 Hiện VFF đang chờ đợi ông Calisto nộp đơn xin từ chức. Trong trường hợp này thì sẽ không có chuyện VFF đền bù hợp đồng, bởi chính ông Calisto là người chủ động trong chuyện này. Hơn nữa, VFF cũng cho biết là trong hợp đồng được ký kết vào tháng 3/2010 có điều khoản cho phép hai bên chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

 Theo thông tin mà một số quan chức VFF tiết lộ ông Calisto xin từ chức bởi không chịu nổi những áp lực của dư luận cũng như giới truyền thông sau thất bại ở AFF Cup 2010. Chuyện ông Calisto phải chịu nhiều áp lực là điều hoàn toàn có thực, bởi sức ép thành tích tại Việt Nam là quá lớn, những người tiền nhiệm của ông Calisto như Edson Tavares hay Alfred Riedl đều từng phải đầu hàng trước những áp lực ấy.

 Tuy nhiên, theo một số người hiểu chuyện thì đó cũng không phải là lý do duy nhất khiến ông Calisto đi đến quyết định có phần hơi bất ngờ nói trên, bởi khi V-League khởi tranh trở lại sau kỳ nghỉ Tết Tân Mão, “ông Tô” vẫn có mặt trên các sân cỏ để kiểm tra phong độ của các cầu thủ, với mục tiêu chuẩn bị cho SEA Games 26, mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong năm nay.

Những người từng sát cánh với ông Calisto cho hay, trong những chuyến thị sát gần đây, huấn luyện viên người Bồ đã nghe được khá nhiều thông tin không hay về nội bộ của đội tuyển. Hơn nữa, ông Calisto cũng cảm nhận được một sự thật rằng các quan chức VFF không còn thực sự mặn mà với mình, trong khi ông lại nhận được một số lời đề nghị hấp dẫn từ bên ngoài.

 Chính vì thế, việc ông Calisto chia tay với bóng đá Việt Nam trước thời hạn là một kết cục khó tránh khỏi, và cũng tốt cho cả hai. Quyết định được đưa ra sớm cũng đồng nghĩa với việc VFF sẽ có thời gian để tìm người kế vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha. Nhưng cho dù người đó có là ai đi chăng nữa thì có một điều chắc chắn là chiếc ghế huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam (cũng như đội U23) sẽ không vì thế mà bớt nóng./.
 Ông Calisto có tên đầy đủ là Henrique Manuel da Silva Calisto, sinh ngày 16/10/1953 tại Bồ Đào Nha. Trước khi đến Việt Nam, ông là thành viên hội đồng huấn luyện viên của Liên đoàn bóng đá BĐN. Mối lương duyên của ông với bóng đá Việt Nam bắt đầu từ năm 2001, khi nhận lời dẫn dắt câu lạc bộ Đồng Tâm Long An.

 Dưới bàn tay của ông, ĐTLA đã giành quyền thăng hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam. Từ thành công này, ông Calisto được mời dẫn dắt ĐTVN dự Tiger Cup 2002. Và ở giải đấu này, đội bóng gồm rất nhiều cầu thủ trước đó còn vô danh được ông Calisto đưa vào đội tuyển bất chấp sự dè bỉu của giới truyền thông, đã giành chiếc HCĐ.

 Mặc dù vậy, cá tính nóng nảy khiến mối lương duyên của ông Calisto với ĐTVN khi ấy không kéo dài. Song tài năng của ông thì tiếp tục được chứng minh qua 2 chức vô địch quốc gia liên tiếp cùng ĐTLA (2005, 2006), giành Cúp quốc gia năm 2005.

 Tháng 3/2008, ông Calisto được mời trở lại dẫn dắt ĐTVN và đến cuối năm đó, ông đã đưa đội tuyển lần đầu tiên lên ngôi vô địch AFF Cup (tức Tiger Cup trước đây) sau trận chung kết nghẹt thở ở sân Mỹ Đình. Năm sau đó, đội U23 do ông dẫn dắt thất thủ trước Malaysia trong trận chung kết SEA Games 25 tổ chức tại Lào. Và như một định mệnh, chính Malaysia đã biến ĐTVN trở thành cựu vô địch tại bán kết AFF Cup 2010, dẫn tới sự ra đi của ông Calisto vài tháng sau đó.
 

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục