Không khí Noel tràn ngập khắp thế giới

Không khí Noel tràn ngập tại các quốc gia trên thế giới

Hàng triệu người dân trên thế giới đã trải qua một đêm Noel tưng bừng và không khí Noel vẫn đang tràn ngập tại nhiều quốc gia.
Không khí Noel tràn ngập tại các quốc gia trên thế giới ảnh 1Đèn lồng đủ màu được trang hoàng tại Manila, Philippines ngày 23/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hàng triệu người dân trên thế giới đã trải qua một đêm Noel tưng bừng và không khí Noel vẫn đang tràn ngập tại nhiều quốc gia.

Trong đêm Chúa Giáng sinh, các thành phố lớn trên thế giới đang được trang hoàng lộng lẫy bằng những cây thông Noel và ánh sáng lung linh và những bản nhạc Giáng sinh vang vọng khắp mọi nơi, bất chấp thời tiết lạnh giá, thiên tai, chiến tranh và xung đột.

Tại thánh địa Bethlehem, nơi Chúa Jesus ra đời cách đây hơn 2.000 năm, hàng nghìn tín đồ Thiên chúa giáo từ khắp nơi trên thế giới đã tụ tập tại Quảng trường Manger để ăn mừng ngày Chúa Giáng sinh ở thành phố cổ kính trên khu Bờ Tây.

Các hoạt động ăn mừng kéo dài tới tận nhà thờ St. Catherine, bên cạnh nhà thờ được xây từ thế kỷ thứ tư trên nền khu hang được tương truyền là nơi Chúa ra đời.

Tham gia buổi thánh lễ nửa đêm tại nhà thờ Thánh Catherine có Tổng thống Palestine Mamoud Abbas và Đại diện cấp cao chính sách an ninh và đối ngoại EU Catherine Ashton.

Khi màn đêm buông xuống, quảng trường Manger lại càng đông đúc hơn khi hàng nghìn bóng đèn được thắp sáng. Tâm điểm thu hút các tín đồ chính là cây thông Noel cao 17m được trang hoàng rực rỡ.

Từ Tòa thánh Vatican, Giáo hoàng Francis đã cử hành Thánh lễ tại Thánh đường Basilica của nhà thờ St Peter. Trong bức thông điệp Giáng sinh, Giáo hoàng đã kêu gọi 1,2 tỷ tín đồ Thiên chúa giáo trên thế giới hãy vui mừng trong ngày Giáng sinh này, đồng thời cầu chúc cho một thế giới an bình. Giáo hoàng cũng mong muốn loài người mở rộng tấm lòng yêu thương, gạt bỏ sự đố kỵ, giả dối và tư lợi.

Tại Philippines, đất nước vừa trải qua thảm họa kinh hoàng do siêu bão Haiyan gây ra, nhiều người dân vẫn đón mừng lễ Giáng sinh trong cảnh đổ nát hoang tàn. Nhiều người trải qua đêm Giáng sinh trong những căn nhà được dựng lên bằng những tấm ván gỗ mục nát và những tấm tôn còn sót lại dùng để trang trí cây thông Noel. Mặc dù nhiều nơi chỉ có đèn điện trong nhà thờ được thắp sáng và vẫn phải sống trong cảnh thiếu điện nhưng người dân nơi đây vẫn lạc quan về tương lai.

Lễ Giáng sinh cũng không mang lại niềm vui cho nhiều người dân Thiên Chúa giáo tại Syria, nơi mà từ gần 3 năm qua chiến tranh đã khiến cho hơn 126.000 người thiệt mạng và gần 3 triệu người phải ra nước ngoài tị nạn và 4 triệu người phải sơ tán. Tại Syria, tín đồ Thiên chúa giáo chiếm 5% dân số, tức khoảng 1 triệu người. Khoảng 450.000 người trong số họ đã phải sơ tán và 60 nhà thờ đã bị phá hủy.

Cũng trong thông điệp đọc nhân lễ Giáng sinh, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos kêu gọi hòa bình và chấm dứt bạo lực tại nước này. Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đang tiến hành đàm phán hòa bình ở Cuba nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và hơn 4,5 triệu người phải rời bỏ quê hương.

Trong thông điệp của mình, Tổng thống Santos kêu gọi sự khoan dung và hòa hợp để cùng thống nhất đất nước, đưa quốc gia tiến đến thịnh vượng.

Trong khi đó, tại châu Âu, mùa đông lạnh giá không giữ chân được người dân Đan Mạch ở trong nhà. Trong đêm Giáng sinh, đường phố chính và các khu thương mại ở Copenhagen đã được trang trang hoàng lộng lẫy, và thành phố được thắp sáng bởi hàng triệu ngọn nến để chống lại đêm lạnh của mùa Đông.

Trong lễ Giáng sinh của người Đan Mạch, bàn tiệc đêm Noel là một trong những điểm nhấn thể hiện rõ bản sắc ẩm thực truyền thống của dân tộc gồm thịt ngỗng hay thịt vịt quay ăn cùng khoai tây, bắp cải đỏ và nước xốt. Tuy nhiên, do đất nước Bắc Âu này vẫn chịu ảnh hưởng bởi cuộc suy thoái kinh tế chung tại châu Âu , nên phần nào đã ảnh hưởng đến chi tiêu của người dân.

Còn tại Trung Quốc, bất chấp cái lạnh, người dân thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vẫn đổ tới các nhà thờ lớn và trung tâm vui chơi ngoài trời để tận hưởng không khí Giáng sinh.

Trong đêm Noel, người dân Hong Kong (Trung Quốc) gần như không ngủ. Không khí chào đón Giáng sinh đã ngập tràn toàn thành phố, len lỏi vào mọi ngõ ngách. Đêm Giáng sinh, trên các con phố, những trung tâm thương mại, khách sạn và các khu vui chơi giải trí ngập tràn những điệu nhạc, sắc màu rực rỡ của vật trang trí, những cây thông Noel được trang hoàng lộng lẫy ở khắp mọi nơi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục