Không khí tưng bừng và náo nhiệt Lễ Hội đua voi tại Đắk Lắk
Ngày 11/3, Hội đua voi với sự tham gia của 16 con voi và 32 nài voi thuộc huyện Lắk tại buôn Jun, thị trấn Liên Sơn (Đắk Lắk) đã diễn ra trong không khí tưng bừng, náo nhiệt.
Ngày 11/3/2015, Hội đua voi với sự tham gia của 16 con voi và 32 nài voi thuộc huyện Lắk tại buôn Jun, thị trấn Liên Sơn (Đắk Lắk) đã diễn ra trong không khí tưng bừng, náo nhiệt. Hội đua voi huyện Lắk được tổ chức 2 năm một lần vào dịp tháng 3 nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ và tài nghệ thuần dưỡng voi của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
Khán giả từ khắp nơi đồ về xem Hội đua voi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Dưới sự điều khiển của nài voi, voi tập trung về đường đua. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Dưới sự điều khiển của nài voi, các voi đua tăng tốc về đích trong sự hò reo của khán giả.
Voi đua trên cạn dưới sự điều khiển của nài voi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Dưới sự điều khiển của nài voi, các con voi đang tăng tốc về đích.
(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Dưới sự điều khiển của nài voi, các con voi đang tăng tốc về đích.
(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Dưới sự điều khiển của nài voi, các voi ganh đua quyết liệt.
(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Dưới sự điều khiển của nài voi, các voi ganh đua quyết liệt trong cuộc đua dưới nước.
Hàng ngàn người dân Australia và du khách quốc tế đã đổ tới thành phố Sydney, biểu tượng của Xứ sở Chuột túi, để tham dự buổi diễu hành trong khuôn khổ Lễ hội Sydney Mardi Gras 2015.
Vào dịp đầu Xuân năm mới, nhiều lễ hội được tổ chức tại các địa phương với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc dân tộc nhưng vẫn tồn tại không ít hình ảnh phản cảm, thiếu văn hóa.
Với nhiều chương trình phong phú, trong 4 ngày diễn ra lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc 2015, Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc đã đón trên 5 vạn lượt khách đến hành hương.
trong nhiều lễ hội, đặc biệt là các lễ hội dân gian còn tồn tại những tập tục như “chém lợn,” “đâm trâu,” “treo cổ trâu,” “cướp lộc” tạo sự bức xúc trong dư luận xã hội.