Không kích ở Gaza làm hơn 35 người thương vong

Một loạt cuộc không kích của Israel nhằm vào Dải Gaza trong suốt 24 giờ qua, làm ít nhất 35 người Palestine thiệt mạng và bị thương.Bạo lực
Một loạt cuộc không kích của Israel nhằm vào Dải Gaza trong suốt 24 giờ qua, bắt đầu từ sáng 24/8, đã làm ít nhất 5 người Palestine thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.

Trong số những người thiệt mạng có hai thành viên của tổ chức Hồi giáo Jihad.

Một người phát ngôn của Phòng Cấp cứu Gaza cho hay, trong đợt không kích vào ngày 24/8 tại thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza, máy bay của Israel đã ném trúng một chiếc ôtô của tổ chức Jihad, làm một thành viên của tổ chức này thiệt mạng.

Tối cùng ngày, lại thêm một thành viên khác của tổ chức trên bị chết trong một đợt không kích của Israel nhằm vào Thành phố Gaza.

Để trả đũa, phía Palestine đã nã đạn pháo và tên lửa vào các mục tiêu của Israel, làm một em bé Israel bị thương. Tổ chức cấp tiến "Mặt trận nhân dân vì sự giải phóng Palestine" (PFLP) đã nhận trách nhiệm bắn tên lửa vào vùng lãnh thổ của Israel.

Những hành động bạo lực vừa bùng phát và lan rộng tại khu vực Dải Gaza từ một tuần nay, sau khi các tay súng Palestine gây ra một vụ tấn công đẫm máu tại khu nghỉ Eilad ở vùng Biển Đỏ của Israel. Bạo lực tiếp nối bạo lực, ngay lập tức, Israel đã mở các đợt không kích trả đũa. Đến nay đã có 17 người chết và hàng chục người bị thương.

Những động thái trên diễn ra chỉ hai ngày sau khi phong trào Hồi giáo Hamas, kiểm soát ở Dải Gaza cùng các phái quân sự khác của Palestine đạt được thỏa thuận ngừng bắn tên lửa vào vùng lãnh thổ phía Nam của Israel với điều kiện lực lượng không quân Israel phải ngừng các cuộc ném bom bắn phá nhằm vào các mục tiêu của Palestine.

Chính quyền Hamát ở Gaza tố cáo Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi chính phủ Israel phải triệu tập họp các quan chức cấp cao phụ trách về an ninh để bàn biện pháp đối phó với những diễn biến mới ở Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục