Không thể là Stoichkov!

HLV đội tuyển Việt Nam: Không thể là Stoichkov!

Cựu danh thủ người Bulgaria sẽ không thể là huấn luyện viên mới của đội tuyển Việt Nam, dù hôm qua ông mới xuất hiện tại Hà Nội.

Giữa lúc việc chọn thầy ngoại cho đội tuyển Việt Nam được cho là gần như đã ngã ngũ, với phần thắng thuộc về huấn luyện viên người Đức Falko Goetz thì sự xuất hiện của cựu danh thủ người Bulgaria Hristo Stoichkov vào chiều qua, 28/4, đã khiến cho mọi chuyển trở nên rối bời.

Ngay sau khi Stoichkov xuất hiện tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), hãng thông tấn Reuters đã dẫn lời một người bạn thân của cựu danh thủ này, Emil Dimitrov, cho biết Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 1993 đã bay sang Việt Nam để thương thảo hợp đồng. “Ông ấy được lựa chọn sẽ ký hợp đồng hai năm hoặc bốn năm,” ông Dimitrov, chủ tịch câu lạc bộ hạng hai của Bulgaria Chavdar Etropole, nói với phóng viên Reuters.

Có lẽ, chính vì mẩu tin này mà có tờ báo đã khẳng định chính Stoichkov mới là ứng viên số 1 cho chiếc ghế huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nếu suy xét vấn đề một cách kỹ càng thì mọi chuyện không đến nỗi ầm ĩ đến thế.

Cách đây một tháng, cũng đã xuất hiện thông tin cựu danh thủ người Bulgaria cũng nộp đơn xin ứng cử vào chiếc ghế huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam thay ông Henrique Calisto. Thế nhưng, lúc đó những nguồn tin từ VFF cho hay Stoichkov sẽ không được lựa chọn, phần vì đòi hỏi mức lương quá cao (theo nhiều nguồn tin thì Stoichkov đề nghị mức lương xấp xỉ 50.000 USD/tháng), phần vì thành tích của ông này trên cương vị huấn luyện viên cũng không có gì nổi bật, nếu không muốn nói là đáng thất vọng.

Dưới sự dẫn dắt của Stoichkov, đội tuyển Bulgaria đã không lọt được vào vòng chung kết World Cup 2006 và Euro 2008, chưa kể nội bộ liên tục bất đồng, dẫn tới việc các ngôi sao như Stillian Petrov hay Martin Petrov tuyên bố tẩy chay đội tuyển chừng nào cựu Vua phá lưới World Cup 1994 còn tại vị.

Sau đó, Stoichkov chuyển sang dẫn dắt câu lạc bộ Celta Vigo của Tây Ban Nha, nhưng khiến đội bóng này rớt hạng chỉ sau ba tháng cầm quân. Năm 2009, Stoichkov dẫn dắt một câu lạc bộ của Nam Phi là Sundown strong một thời gian ngắn và cũng không làm nên trò trống gì.

Từ hơn một năm qua, ông này chỉ xuất hiện trên mặt báo với tư cách là một bình luận viên, mà gần đây nhất là hình ảnh bắt tay với huấn luyện viên Jose Mourinho ở trận chung kết cúp nhà Vua Tây Ban Nha (sau trận đấu Stoichkov đã lớn tiếng chê bai Messi và Xavi).

Trong khi đó, sau khi bác bỏ khả năng Stoichkov dẫn dắt tuyển Việt Nam, VFF đã công bố danh sách ứng viên rút gọn gồm 5 người, sau đó thì chỉ còn là cuộc đua của hai huấn luyện viên người Đức là Falko Goetz và Juergen Gede. Lý do chính cũng là các huấn luyện viên có “lý lịch đẹp” như Pierre Lachentre hay Steve Sampson đều có yêu cầu về lương bổng vượt qua khả năng của VFF.

Cần nhớ là với bản hợp đồng của ông Calisto trước đây, khoảng 22.000 USD/tháng thì có tới một nửa là do nhà tài trợ AVG chi trả. Và trong thời điểm hiện tại, VFF cũng vẫn đang đau đầu với bài toàn tìm nguồn kinh phi để trả lương cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam, ở mức ngang bằng với ông Calisto trước đây.

Chính vì lý do đó, khó có chuyện VFF quay lại với ứng viên Stoichkov, trừ phi có nhà tài trợ mới nào đó xuất hiện, sẵn sàng gánh phần lớn mức lương trên trời trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay. Theo nguồn tin của báo Tuổi trẻ, việc Stoichkov xuất hiện ở Việt Nam chỉ là một chuyến thăm xã giao, do một đơn vị truyền thông-giải trí trong TP.HCM móc nối, hoàn toàn không liên quan tới chiếc ghế huấn luyện viên còn bỏ trống. Ngày hôm nay, Stoichkov sẽ rời Việt Nam.

Còn theo nguồn tin của Vietnam+ thì gần như chắc chắn, người kế vị ông Calisto sẽ là huấn luyện viên người Đức Falko Goetz. Hai bên gần như đã được được các thỏa thuận để ký hợp đồng với mức lương là 22.000 USD/tháng, thậm chí cũng đã ấn định ngày ông Goetz sẽ sang Việt Nam để chính thức đặt bút ký là vào ngày 4/5.

Thế nên, chuyện Stoichkov bất ngờ trở thành ứng cử viên số một cho chức huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam có lẽ cũng chỉ là thông tin giật gân câu khách của một số tờ báo mà thôi.

 
Ngày 15/5 tới đây, VFF sẽ phải đăng ký chức danh huấn luyện viên trưởng cho hai đội tuyển quốc gia và đội tuyển Olympic dự vòng loại World Cup 2014 và vòng loại Olympic London 2012. Theo VFF, trong trường hợp ông Goetz không thể sang Việt Nam đúng hẹn thì VFF sẽ tạm đăng ký ông Mai Đức Chung (đang dẫn dắt Navibank SG) làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, ông Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T) làm huấn luyện viên đội Olympic. Sau đó, khi ông Goetz chính thức nhậm chức thì ông Chung và ông Hùng sẽ đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên phó. Tuy nhiên, việc này cũng cần sự đồng ý của các câu lạc bộ chủ quản của hai huấn luyện viên trên.
Lâm Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục