Khu tập thể xuống cấp: 'Chỉ sợ vụ sập nhà 107 Trần Hưng Đạo tái diễn'

Sự cố nhà cổ tại 107 Trần Hưng Đạo bất ngờ đổ sập năm 2015 trở thành nỗi ám ảnh với người dân trong khu tập thể A7 Tân Mai bởi nhiều năm nay, chung cư của họ đã có dấu hiệu nghiêng, nứt nghiêm trọng.
Khu tập thể xuống cấp: 'Chỉ sợ vụ sập nhà 107 Trần Hưng Đạo tái diễn' ảnh 1Ông Nguyễn Quang Gắng, tổ phó tổ dân phố chỉ ra các vết nứt cho thấy các bức tường cầu thang đã nghiêng, dẫn đến nứt tách hàng loạt. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Sự cố sập nhà cổ 107 Trần Hưng Đạo năm 2015 trở thành nỗi ám ảnh với người dân trong khu tập thể A7 Tân Mai (phố Nguyễn Chính, Hoàng Mai - Hà Nội) bởi từ nhiều năm nay, chung cư của họ đã xuống cấp trầm trọng, đối mặt với nguy cơ sập đổ bất ngờ. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, hiện cầu thang khu nhà này bị nứt tách ra khỏi tường, tòa nhà nghiêng khiến tường tách ra khỏi giàn giáo chống đỡ phía trong tòa nhà. Hiện nay, việc chống đỡ đang phải phụ thuộc vào hệ thống khung giàn giáo sắt này.

"Giàn giáo chỉ chống sập cho cầu thang, nhưng nhà bị nghiêng thì không xử lý được. Do lâu không được duy tu bảo trì nên phần mái cũng xuống cấp gây ra thấm dột nghiêm trọng, làm chung cư càng xuống cấp,"  ông Nguyễn Quang Gắng, tổ phó tổ 20, phường Tân Mai cho biết.

Khu tập thể xuống cấp: 'Chỉ sợ vụ sập nhà 107 Trần Hưng Đạo tái diễn' ảnh 2Cầu thang nhà A7 phải được chống đỡ bằng hệ thống giàn giáo kể từ 2010 nhưng vẫn tiếp tục trở nên sập xệ sau đó. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Phát hiện tình trạng tòa nhà xuống cấp từ năm 2008, người dân tại tập thể A7 đã báo cáo lên các cấp chính quyền và được hỗ trợ dựng giàn giáo chống đỡ vào năm 2010. Sau đó, tình trạng tòa nhà tiếp tục trở nên nghiêm trọng hơn.

[Sập nhà 107 Trần Hưng Đạo, người dân kể "như tiếng nổ mìn"]

Đến năm 2012, toàn bộ khu tập thể A7 được lên kế hoạch xây mới. Tuy nhiên từ năm 2013 đến nay thì dự án bị treo vì chủ đầu tư, người dân và cơ quan quản lý không thể thống nhất với nhau về phương án chi tiêu, đền bù...

Hiện nay ở các tầng 1-4 tòa nhà, hiện tượng bở, vỡ thành từng mảng trên tường khiến phần cốt thép bên trong lộ ra, nhiều gia đình phải chủ động lại trát tường liên tục. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất từ sự xuống cấp của tòa nhà là tầng 5 - tầng cao nhất.

Chị Ngọc Châu (cư dân phòng 505) cảm thấy lo sợ vì nhiều lần đi lại trên cầu thang cũng có thể nghe rất rõ tiếng mảnh vỡ, mảnh vụn công trình rơi từ tầng trên xuống qua những khe nứt có thể thấy rõ giữa sàn và tường.

Khu tập thể xuống cấp: 'Chỉ sợ vụ sập nhà 107 Trần Hưng Đạo tái diễn' ảnh 3Vết nứt vỡ trên trần tại nhà chị Ngọc Châu. (Ảnh: PV/Vietnam+) 

Sống ngay cạnh cầu thang, gia đình chị đếm không xuể những lần đang ngồi trong nhà mà nghe rõ tiếng mảng tường rơi xuống. Chính trong nhà chị cũng chịu cảnh cả mảng trần nhà vệ sinh rơi xuống ngay cạnh người. Đó là còn chưa kể hiện tượng lún bất ngờ trên sàn nhà khiến các thanh gỗ lót sàn lõm xuống mỗi khi có người đi qua; điểm thấm dột "chạy" khắp nơi trên trần nhà.

"Chỉ sợ đang bình thường mà nó sập lúc nào không hay. Gia đình tôi cả đời đã ở đây và không có đủ điều kiện để dọn đi đâu, còn ở đây lúc nào thành đành biết đến lúc ấy," chị Ngọc Châu chia sẻ.

Phòng 502 của bà H. cũng chịu cảnh dột ở góc nhà, nếu không hứng sẵn chậu thì nước nhỏ thẳng xuống bàn gỗ.  Hai cánh cửa ra vào phía hàng lang và mặt cơi nới phía sau hiện cũng đã không thể đóng khít do ảnh hưởng của nghiêng lún chung. Giống như bà, hàng loạt các hộ gia đình tại đây đều có thu nhập thấp nên không đủ khả năng tự di dời.

[Cầu thang 'chống nạng' 12 năm, người dân khu tập thể sống trong sợ hãi]

Theo thiết kế ban đầu, nhà A7 sẽ có hai đơn nguyên, hai cầu thang. Về sau khi thi công chỉ giảm còn một đơn nguyên 50 phòng với duy nhất một cầu thang. Vì vậy lối đi sập xệ này đang là đường giao thông duy nhất của gần 200 nhân khẩu tại đây.

Khu tập thể xuống cấp: 'Chỉ sợ vụ sập nhà 107 Trần Hưng Đạo tái diễn' ảnh 4Dễ thấy các khe hở lớn ở chiếu nghỉ cầu thang tầng 4 và 5. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Là cư dân sinh sống tại A7 Tân Mai từ ngày đầu, ông Gắng theo sát từng diễn biến của khu tập thể. Trong một viễn cảnh xấu nhất, ông Gắng lo rằng vụ sập nhà cổ ở số 107 Trần Hưng Đạo 7 năm trước sẽ tái diễn.

"Nhà A7 được xây dựng theo công nghệ lắp ghép, cầu thang mà sập thì cả tòa nhà cũng sập theo. Chúng tôi sợ nếu hình ảnh 107 Trần Hưng Đạo tái diễn, bà con không biết phải làm thế nào. Rất mong các cơ quan có thẩm quyền quan tâm và hiểu chúng tôi đang rất cần giúp đỡ để đảm bảo tính mạng cho mọi người."

Trưa ngày 22/9/2015, toàn bộ khu vực giữa của tòa nhà 107 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) đã bất ngờ sụp đổ. Nguyên nhân được cho là tòa nhà đã xuống cấp trầm trọng sau 110 năm tồn tại.

Sự cố khiến hai người tử vong và 6 người khác bị thương do bị mảnh vỡ công trình rơi vào người. 46 hộ gia đình còn lại lập tức được di dời đến nơi tạm cư. Vụ việc rấy lên sự lo ngại cho các nhà cổ khác trên địa bàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục