Trong một cuộc khủng hoảng ẩm thực được gọi là thảm họa "Marmageddon" ởNew Zealand, nhà máy sản xuất Marmite duy nhất của New Zealand nằm ởChristchurch đã đóng cửa hồi tháng 11 năm ngoái do bị hư hại sau động đất. Vìthế, việc sản xuất thứ đặc sản có màu đen và hương vị thơm ngon sẽ không khôiphục lại cho tới tháng 7 năm nay.
Key nói rằng việc thiếu Marmite đã ảnh hưởng tới bữa sáng của chính thủtướng. "Tôi sợ rằng mình sẽ phải ăn dè. Tôi hiện chỉ được cung cấp một lượng rấtnhỏ Marmite tại nhiệm sở và khi nguồn cung ở đây cũng hết nốt thì tôi hiểu rõrằng kho dự trữ cũng chẳng còn lại bao nhiêu" - ông nói với kênh truyền hìnhTV3.
Tuy nhiên trong một động thái có thể làm mếch lòng những người chỉ chuộngđồ ăn New Zealand, Key cho biết ông cũng rất mê món Vegemite do Australia sảnxuất, một đối thủ của Marmite.
"Thành thật mà nói thì tôi cũng có thể ăn Vegemite. Thật xấu hổ khi nóirằng tôi là loại người tiêu dùng không trung thành với thương hiệu nào cả" - ôngnói.
Công ty thực phẩm Sanitarium đã đề nghị người tiêu dùng ăn dè lượngMarmite hiện có bằng cách phết nó thật mỏng trên bánh mỳ, hoặc ăn 1 lần mộtngày.
"Hãy làm nóng bánh mỳ của bạn để việc phết Marmite trở nên dễ dàng hơn" -tổng giám đốc Pierre van Heerden nói với đài phát thanh quốc gia hôm thứ Hai.Van Heerden nói rằng Marmite hiện đã cháy hàng tại một số vùng ở New Zealand vàkêu gọi những người bán hàng không nên đầu cơ tích trữ.
"Mọi người nên nghĩ tới các đồng bào của mình" - ông nói - "Không cần phảihoảng loạn hoặc tức giận vì việc Marmite không còn để bán. Đây chỉ là sự giánđoạn tạm thời vì động đất mà thôi".
Trang web dự đoán ipredict.co.nz nói rằng có 83% khả năng Marmite sẽ đượcphân phối nhỏ giọt tại các siêu thị ở New Zealand từ ngày thứ Ba. Trong khi đótrang web đấu giá trademe.co.nz đang rao bán các lọ Marmite với giá "khủng" 60NZD (50 USD) mỗi lọ.
Loại sốt này của New Zealand có vị hơi khác so với Vegemite và phiên bảnMarmite ở Anh, vốn thường được chào bán ra thị trường với khẩu hiệu " bạn sẽ rấtyêu nó, hoặc ghét nó kinh khủng".
Những người mê mẩn các loại sốt này thường mang tính "địa phương cục bộ"khi cho rằng sốt của họ là ngon nhất.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton từng suýt gây sóng gió ngoại giao khitrong một chuyến thăm Australia hồi 2010 bà đã buột miệng nói: "Tôi không hiểuvì sao các bạn lại có thể làm hỏng một lát bánh mỳ tuyệt vời với thứ sốtVegemite này./."