Khủng hoảng tại Bayern

nikokovaco-1573024908-1.jpg

Sự ra đi của huấn luyện viên trưởng Niko Kovac chưa bảo đảm cho việc Bayern Munich có thể tìm lại vinh quang bởi dường như ông chỉ là “bề nổi của tảng băng chìm.”

“Mối lương duyên” giữa Bayern Munich và Niko Kovac cuối cùng cũng đã chấm dứt sau đúng 491 ngày. Sự ra đi của Niko Kovac là điều tất yếu phải xảy ra sau chuỗi trận gây thất vọng của Hùm xám, mà đỉnh điểm là thảm bại 1-5 trước Eintracht Frankfurt.

Tuy nhiên, có lẽ Kovac dường như chỉ là bề nổi trong cơn “khủng hoảng” của Bayern.

Chia tay Kovac, Bayern Munich đang tìm kiếm một huấn luyện viên kinh nghiệm, bản lĩnh và tham vọng. Tuy nhiên, trước khi có người chịu ngồi vào “ghế nóng,” ban lãnh đạo đã quyết định đặt niềm tin vào trợ lý Hansi Flick.

Hansi Flick sẽ trở thành người thứ năm gánh vác trách nhiệm dẫn dắt Hùm xám kể từ khi Pep Guardiola rời khỏi Allianz Arena cách đây chưa đầy 3 năm rưỡi (tháng 6/2016). Nhưng, Flick chỉ là giải pháp tạm thời và sẽ sớm có người thứ 6 xuất hiện.

Dưới thời Guardiola, Bayern đã giữ vững vị thế đội hình mạnh nhất nước Đức, nhưng kể từ khi vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha chuyển sang Manchester City, mọi thứ đã thay đổi.

Người kế nhiệm Pep, Carlo Ancelotti khi cập bến Allianz được sự kỳ vọng rất nhiều. Tuy nhiên, “chiến thuật” áp dụng cách tiếp cận mang tính cá nhân hơn so với Guardiola của Carlo đã không mang đến hiệu quả cho Hùm xám và kết quả ông đã phải rời đội bóng khi mùa giải thứ 2 mới bắt đầu.

Sa thải Carlo Ancelotti, ban lãnh đạo Bayern đã phải trao tạm quyền cho Willy Sagnol trong vòng ít ngày trước khi “cầu cứu” thành công Jupp Heynckes, huyền thoại đã mang đến không ít thành công cho Bayern trước đó.

Willy Sagnol, Carlo Ancelotti, Hansi Flick, Kovac và Jupp Heynckes- 5 huấn luyện viên của Bayern sau khi Pep Guardiola chia tay.
Willy Sagnol, Carlo Ancelotti, Hansi Flick, Kovac và Jupp Heynckes- 5 huấn luyện viên của Bayern sau khi Pep Guardiola chia tay.

Hansi Flick sẽ trở thành người thứ năm gánh vác trách nhiệm dẫn dắt Hùm  xám kể từ khi Pep Guardiola rời khỏi Allianz Arena.

Tất nhiên, trong lần trở lại này, ông cũng đã giúp Hùm xám “sống dậy” khi mang đến cho đội bóng sự gần gũi và chiến thuật hợp lý. Nhưng ngay khi mùa giải kết thúc, ông già 73 tuổi đã quyết định rút lui về với cuộc sống đời thường, nhường lại “ghế nóng” cho Niko Kovac, người hiếm khi chỉ trích công khai nhưng lại rất dễ cáu giận trong các cuộc phỏng vấn.

Dưới thời Kovac, Bayern đã trở thành một đội bóng không có mục tiêu, dựa vào tài năng của các ngôi sao để vượt qua các trận đấu. Họ vật lộn với những chiến thắng mà lẽ ra họ dễ dàng giành được, đánh mất những điểm số mà lẽ ra họ thừa sức giữ.

Bởi vậy cho dù có được cú ăn đôi mùa giải trước, huấn luyện viên người Croatia này cũng không thể đủ sức “chèo lái” con tàu Bayern Munich và phải chấp nhận ra đi khi mùa giải thứ 2 mới đi được một phần ba đoạn đường.

Kết quả, sau hơn 3 năm, Bayern lại phải tiếp tục công cuộc tìm kiếm người có khả năng giúp câu lạc bộ hiện thực hóa những mục tiêu. Nhưng dù tiếp theo là ai đi nữa thì nhân vật này cũng sẽ phải đảm nhận thêm rất nhiều nhiệm vụ khác ngoài huấn luyện đội bóng.

Uli Hoeneß là giám đốc câu lạc bộ từ năm 1979-2009 và từ đó đến nay giữ chức Chủ tịch Bayern Munich (ngoại trừ khoảng thời gian hai năm ông không đảm nhận vai trò này do phải ngồi tù vì tội trốn thuế) nhưng thời gian cầm quyền của ông sẽ chấm dứt trong tháng này.

Hoeneß chính là người ủng hộ mạnh mẽ nhất việc bổ nhiệm Kovac và đã biện hộ cho vị huấn luyện viên này khi ông phải chịu sức ép vào năm ngoái khi mà Giám đốc điều hành CLB Karl-Heinz Rummenigge vốn dĩ đã rất muốn đưa Thomas Tuchel về Allianz vào mùa Hè năm 2018.

Hoeneß chính là người ủng hộ mạnh mẽ nhất việc bổ nhiệm Kovac, nhưng vị huấn luyện viên này lại khiến ông thất vọng. (Nguồn: onefootball)
Hoeneß chính là người ủng hộ mạnh mẽ nhất việc bổ nhiệm Kovac, nhưng vị huấn luyện viên này lại khiến ông thất vọng. (Nguồn: onefootball)

Rummenigge cũng sẽ ra đi vào năm 2021 khi ông hết hạn hợp đồng và được thay thế bởi Oliver Kahn.

Nhưng, liệu những “cái tôi” trong ban giám đốc Bayern có cho phép Kahn lên tiếng trong việc lựa chọn huấn luyện viên trưởng mới?

Ngoài ra còn phải kể đến Hasan Salihamidzic. Người được cho là giám đốc thể thao của đội bóng, nhưng hầu như không có tiếng nói tại Allianz Arena. Ý kiến của ông dường như bị người ta phớt lờ, công việc của ông không do chính ông thực hiện.

Cụ thể, khi được hỏi về khả năng ký hợp đồng với Alexander Nübel theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 4 năm ngoái, Hoeneß đã làm rõ phạm vi hoạt động hạn hẹp của Salihamidzic.

“Đây là công việc của Giám đốc thể thao,” Hoeneß nói một cách đầy hứa hẹn để rồi chốt hạ “vì đó là khoản đầu tư dưới 25 triệu euro nên tôi không chịu trách nhiệm.”

Đương nhiên, Salihamidzic cũng là người đã rất công khai bày tỏ hy vọng của Bayern trong việc ký hợp đồng với Callum Hudson-Odoi, để rồi thất bại sau nhiều nỗ lực ra giá cho cầu thủ trẻ này của Chelsea.

Liệu những “cái tôi” trong ban giám đốc Bayern có cho phép Kahn lên tiếng trong việc lựa chọn huấn luyện viên trưởng mới?

Vai trò của ông một lần nữa bị lu mờ vào Chủ nhật vừa qua, khi phần trích dẫn phát biểu của ông trong tuyên bố chính thức đánh dấu việc chấm dứt triều đại của Kovac chỉ được sao chép từ tuyên bố của chính Rummenigge khi sa thải Ancelotti.

Bất kỳ ai trám vào vị trí của Kovac đều sẽ phải xử lý rất nhiều vấn đề rắc rối dù tình hình trên sân diễn ra như thế nào đi chăng nữa.

Kahn liệu có được lên tiếng trong việc lựa chọn huấn luyện viên trưởng mới? (Nguồn: onefootball)
Kahn liệu có được lên tiếng trong việc lựa chọn huấn luyện viên trưởng mới? (Nguồn: onefootball)

Sự kiêu ngạo của Bayern đã khiến đội hình của họ trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết với những sự chuyển nhượng cầu thủ đầy ắp những toan tính được coi là “tối mù.”

Ở hàng thủ, không ai có thể lấp đầy chỗ trống mà Juan Bernat để lại, sau đó là việc để cả Rafinha lẫn Mats Hummels ra đi. Benjamin Pavard và Lucas Hernandez vào sân ở vị trí trung vệ có thể đảm nhiệm các vị trí trên phạm vi rộng nhưng chấn thương đã một lần nữa gây khó khăn cho họ, hơn nữa họ cũng chưa ‘hòa nhập’ được vào ‘gia đình FC Bayern’ với triết lý Mia san mia.

Niklas Süle sẽ không thể ra sân cho đến hết mùa giải, Lucas Hernandez tiếp tục phải vật lộn với chấn thương dây chằng, còn Joshua Kimmich đã trở thành gương mặt thân quen ở khu trung tuyến nhiều hơn. Hàng thủ của Hùm xám giờ chỉ còn biết trông chờ vào Benjamin Pavard, Jérôme Boateng, David Alaba.

Lars Lukas Mai, 19 tuổi, ngồi trên băng ghế dự bị nhưng không được ra sân ngay cả khi Boateng nhận thẻ đỏ và chưa từng góp mặt trong đội một kể từ mùa giải 2017-2018.

Ở hàng công, phong độ và sự sa sút của những cái tên quen thuộc đã đẩy Bayern lún sâu vào mớ bòng bong của chiến thuật trên sân lẫn lùm xùm trong phòng thay đồ.

Căng thẳng đã gia tăng trong vài tuần qua khi Thomas Mueller-người Bayern cuối cùng còn lại ở đội bóng xứ Bavaria phát ngôn hàm ý rằng anh sẽ phải rời khỏi đội bóng nếu không được ra sân thường xuyên hơn.

Người từng ghi 79 bàn thắng trong 148 lần ra sân dưới thời Guardiola cho đến nay mới chỉ ghi thêm 35 bàn trong 147 lần góp mặt trong đội 1.

David Alaba không còn là David Alaba của ba năm trước. Javi Martínez – được nhiều người yêu quý trong phòng thay đồ và trên băng ghế dự bị sau chấn thương hiện giữ bóng không đủ chắc để giúp ích cho Bayern trong phần lớn các trận đấu.

Phong độ của đội trưởng Manuel Neuer cũng tiếp tục lung lay.

Ở tuổi 33, cũng không mấy khó hiểu khi người ta bắt đầu đặt câu hỏi liệu anh có thể một lần nữa đạt phong độ cao nhất hay không. Số lần Manuel phải vào sân nhặt bóng đã tăng lên đáng lo ngại ở cuối mùa giải trước và đầu mùa này cho dù không phải lỗi do anh.

Thời gian dành cho anh cũng không còn nhiều, nhưng việc loại bỏ một nhân cách máu lửa và được nhiều người yêu mến như vậy cũng sẽ rất khó khăn. Việc thay thế anh sẽ còn khó khăn hơn.

Phong độ của đội trưởng Manuel Neuer cũng tiếp tục lung lay. (Nguồn: onefootball)
Phong độ của đội trưởng Manuel Neuer cũng tiếp tục lung lay. (Nguồn: onefootball)

Đối với một câu lạc bộ giữ các cựu cầu thủ ở lại việc cắt đứt quan hệ và bước tiếp là rất khó khăn. Nhưng thuốc có đắng thì mới chữa được bệnh.

Bốn người này cùng với Boateng là những thành viên cuối cùng còn lại trong đội hình đã giành cú ăn ba năm 2013. Và tất cả họ vẫn còn đây – những kiến trúc sư vô tình đẩy Bayern xuống dốc khi họ chỉ còn là những cái bóng của chính mình thuở trước.

Đối với một câu lạc bộ, việc giữ các cựu cầu thủ ở lại hay cắt đứt quan hệ và bước tiếp là rất khó khăn. Nhưng, thuốc có đắng thì mới chữa được bệnh.

Bayern sẽ phải táo bạo hơn trên chặng đường phía trước. Họ sẽ phải tìm cho được một huấn luyện viên trưởng quả cảm và có khả năng chặn đứng những cuộc cãi vã ở hậu trường.

Nếu không, con đường dài trở lại đỉnh cao sẽ chỉ càng thêm quanh co khúc khuỷu.