Ông Kim mê bóng rổ

Kim Jong-Un nồng nhiệt chào đón sao bóng rổ Mỹ

Cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman là người phương Tây hiếm hoi được ông Kim Jong-Un chào đón nồng nhiệt khi tới Triều Tiên.
Cựu ngôi sao bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) Dennis Rodman đã trở thành một trong những người Mỹ nổi tiếng nhất gặp trực tiếp nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-Un. Rodman hứa hẹn tình bạn trong sáng và vĩnh cữu với ông Kim trong một trận bóng rổ ở Bình Nhưỡng. Trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Triều Tiên đang căng thẳng sau vụ thử hạt nhân gần đây của Bình Nhưỡng, Rodman, từng có thời hẹn hò Madonna, mang tới chút ấm áp cho quan hệ song phương. “Ngài đã có được một người bạn suốt đời,” Rodman nói với Kim trong một bài phát biểu sau trận đấu ngày 28/2 giữa một đội của Triều Tiên và một đội của Mỹ bao gồm các thành viên của đội Harlem Globetrotters. Trận đấu kết thúc với tỉ số đầy ngoại giao: hòa 110-110. Những bình luận của Rodman được đưa ra trong một tuyên bố từ công ty truyền VICE có trụ sở ở New York, đơn vị tổ chức chuyến đi. Những bức ảnh về sự kiện này cho thấy Rodman đeo kính đen và đội mũ bóng chày vỗ tay và cười đùa bên cạnh ông Kim, cũng rất vui vẻ trong bộ đại cán đen mà ông vẫn mặc, như người cha Kim Jong-Il và ông nội Kim Nhật Thành. Ông Kim, được đào tạo ở Thụy Sĩ, là một cổ động viên lớn của bóng rổ và đội Chicago Bulls, nơi Rodman đã giành ba danh hiệu NBA cùng huyền thoại Michael Jordan vào những năm 1990. Cuộc gặp giữa Rodman và ông Kim thực sự gây nhiều chú ý. Trước đó, một đoàn đại biểu Mỹ tới Triều Tiên bao gồm Chủ tịch Google Eric Schmidt và Bill Richardson, cựu đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc, đã không hề được gặp nhà lãnh đạo này. Chuyến thăm của Rodman diễn ra khi Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đang tranh luận về việc trừng phạt Triều Tiên ra sao vì nước này đã tiến hành vụ thử hạt nhân ngày 12/2. Một ngày sau khi Rodman tới Bình Nhưỡng, một trang web tin tức nhà nước của Triều Tiên đăng một bài báo cảnh báo Washington rằng vùng đại lục của Mỹ “hoàn toàn nằm trong” tầm bắn của các vũ khí hạt nhân từ Triều Tiên.
Kim Jong-Un nồng nhiệt chào đón sao bóng rổ Mỹ ảnh 1
Ông kim Jong-Un và phu nhân mở tiệc khoản đãi Dennis Rodman (Nguồn: KCNA/AFP)
Trong một bài xã luận nhiều cảm xúc về cuộc gặp Kim-Rodman, hãng tin chính thức KCNA dẫn lời cựu ngôi sao Chicago Bulls, biệt danh The Worm (Con sâu) nói những bế tắc trong quan hệ Mỹ-Triều gần đây là “đáng tiếc”. KCNA cũng nói quyết định cùng nhau xem trận đấu của họ có thể là bất ngờ. “Dennis Rodman đi lên bục để chào Kim Jong-Un. Chào đón ông một cách nồng hậu, Kim Jong-Un để ông ngồi cạnh mình”, hãng tin viết. Sau đó, ông Kim bày tỏ sự hài lòng với chuyến thăm của đội Harlem Globetrotters và nói ông hy vọng những trao đổi về thể thao sẽ tăng cường hiểu biết giữa người dân Mỹ và Triều Tiên. Rodman đã nhắn tin tích cực trên Twitter sau chuyến đi, nói người Triều Tiên yêu bóng rổ và ông tự hào vì được đại diện cho nước Mỹ. Triều Tiên và Mỹ chưa bao giờ có quan hệ ngoại giao chính thức. Bộ ngoại giao Mỹ nói Washington không bình luận gì về chuyến đi của Rodman. “Chúng tôi không biết chi tiết gì về chuyến đi. Chúng tôi chưa bao giờ liên hệ với ông ấy… đây không phải là chuyện chúng tôi có thể bày tỏ quan điểm,” quyền phó phát ngôn Patrick Ventrell nói.
Kim Jong-Un nồng nhiệt chào đón sao bóng rổ Mỹ ảnh 2
Ông Kim Jong-Un và Dennis Rodman trò chuyện khá thân mật (Nguồn: KCNA/AFP)
“Những công dân Mỹ với tư cách cá nhân có quyền làm bất cứ điều gì họ thấy phù hợp. Chúng tôi không có lập trường gì trong việc này, đây là chuyến đi cá nhân của một người Mỹ”. Theo tuyên bố của VICE, nhân viên thường trú của công ty Ryan Duffy đã tiếp cận ông Kim sau trận đấu ngày thứ Năm và mời ông sang thăm Mỹ. “Lời mời đã nhận được một tràng cười lớn,” tuyên bố nói./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục